xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2018 (*): Cho đi không nghĩ đến nhận về

YẾN ANH

Với PGS-TS Nguyễn Thị Kim Hoa, học tập, nghiên cứu là một quá trình phấn đấu suốt đời. Điều mà Nhà giáo Ưu tú này mong mỏi là những nghiên cứu của mình phải có ích cho cộng đồng, xã hội

Gần 30 năm công tác, PGS-TS-Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) Nguyễn Thị Kim Hoa (Chủ nhiệm Bộ môn Xã hội học dân số và Môi trường, Khoa Xã hội học Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội) đã chủ trì, tham gia hơn 40 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học. Những đề tài, sáng kiến này đã được ứng dụng vào thực tế, đóng góp rất lớn cho nghiên cứu khoa học.

Vất vả vẫn say mê

PGS Nguyễn Thị Kim Hoa từng theo học cử nhân tiếng Nga của Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Ra trường, cô được Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (nay là ĐHQG Hà Nội) nhận về làm cán bộ ở trung tâm thông tin thư viện. Trong 3 năm làm việc, kiêm nhiệm cán bộ Đoàn Thanh niên, cô theo học lớp văn bằng 2 xã hội học do trường mở. Năm 1991, sau khi tốt nghiệp văn bằng 2, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội thành lập Khoa Xã hội học và Tâm lý học, cô được chọn làm giảng viên. Đến năm 1995, cô lấy bằng thạc sĩ, sau đó học tiếp tiến sĩ.

GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2018 (*): Cho đi không nghĩ đến nhận về - Ảnh 1.

PGS-TS-NGƯT Nguyễn Thị Kim Hoa là một trong 15 tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018. Ảnh dưới: Nữ Nhà giáo Ưu tú trong một lần nhận bằng khen vì những đóng góp cho công tác xã hội Ảnh: HOA NGUYỄN

Với cô Hoa, học tập, nghiên cứu là một quá trình phấn đấu suốt đời. "Với bản tính cẩn thận, làm việc nghiêm túc nên tôi được các thầy cô, nhà khoa học đi trước mời tham gia nhiều đề tài nghiên cứu. Điều thú vị là sau mỗi đề tài nghiên cứu, tôi lại có thêm thực tế để bổ sung cho bài giảng của mình. Khi bài giảng của bạn hay và hấp dẫn hơn thì bạn lại càng say mê nghiên cứu khoa học hơn" - PGS Hoa tâm sự.

GIẢI THƯỞNG PHỤ NỮ VIỆT NAM 2018 (*): Cho đi không nghĩ đến nhận về - Ảnh 2.

Phụ nữ làm nghiên cứu khoa học chịu nhiều vất vả nhưng ở lĩnh vực xã hội học càng vất vả hơn bởi phần nhiều thời gian phải đi thực tế, đánh giá dự án. "Có những thời điểm, tháng nào tôi cũng đi công tác, con nhỏ phải nhờ người đến trông giúp để không xáo trộn việc gia đình" - PGS Hoa nhớ lại.

Tám năm qua, từ năm 2010, NGƯT Nguyễn Thị Kim Hoa lên lớp khoảng 500 tiết, hướng dẫn 50 học viên cao học và nghiên cứu sinh. Cô còn biên soạn (chủ biên, viết chung) 8 bài giảng, giáo trình; viết chung 17 cuốn sách; có 28 bài báo báo cáo khoa học đăng trên các báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo và 4 bài đăng tạp chí quốc tế… Trong số này, nhiều công trình quan trọng như giáo trình "Công tác xã hội đại cương" (đồng chủ biên), giáo trình "Công tác xã hội với người khuyết tật" (chủ biên)… được sử dụng làm giáo trình chuẩn cho các trường ĐH, CĐ cả nước.

Không mong được đền đáp

Dành cả cuộc đời cho công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, NGƯT Nguyễn Thị Kim Hoa nói cô thực sự may mắn khi nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chồng. Cô kể: "Chúng tôi yêu nhau từ khi còn trẻ, kết hôn năm 1986 và năm 1990 sinh con. Anh ấy hiểu, chia sẻ và tạo mọi điều kiện cho vợ, con nghiên cứu khoa học".

Con trai duy nhất của NGƯT Nguyễn Thị Kim Hoa là giảng viên Mai Linh. Nối gót mẹ nghiên cứu khoa học, sau khi bảo vệ luận án tiến sĩ tại Pháp năm 2017, Mai Hoa về giảng dạy tại Khoa Xã hội học Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội. "Mai Linh rất yêu nghề và vì 2 mẹ con làm việc cùng một khoa nên tôi càng phải phấn đấu hết sức mình để làm gương cho cháu" - PGS Hoa tự hào.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, PGS Hoa cho biết cô đã được cuộc sống ưu ái quá nhiều. Vì thế, tâm niệm của cô là luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, bất cứ khi nào có thể. Trong quỹ thời gian của mình, cô dành một phần cho các công việc từ thiện. Trong 5 năm (2013-2018) phối hợp với ĐH Sukutoku (Nhật Bản) nghiên cứu đề tài "Vai trò của Phật giáo trong hoạt động công tác xã hội", cô dành nhiều thời gian đến thăm và tặng quà cho người già, trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt tại nhiều ngôi chùa, trung tâm bảo trợ xã hội. Cô cũng thường đến thăm và tặng quà cho các trung tâm chăm sóc người khuyết tật, vận động các nhà tài trợ cho sinh viên nghèo của Khoa Xã hội học, sinh viên khuyết tật của ĐHQG Hà Nội, sinh viên khuyết tật trong CLB Hoa Đá của Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội… "Quan điểm của mình là cho đi không nghĩ đến nhận về, giúp được ai cái gì là giúp hết sức mình, không bao giờ nghĩ đến đền đáp" - PGS Hoa bày tỏ.

Ở tuổi 55, gánh thêm trách nhiệm giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công tác xã hội, PGS Hoa vẫn miệt mài làm việc với mong mỏi những nghiên cứu của mình có ích cho cộng đồng, xã hội. Hiện cô làm chủ nhiệm 2 đề tài cấp nhà nước với cường độ làm việc không hề kém những ngày sung sức nhất. 

Kỳ tới: Hồi sinh những trái tim non

Sức làm việc đàn ông cũng thua

Nhiều thầy cô ở Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội nói vui rằng sức làm việc của PGS Nguyễn Thị Kim Hoa đến đàn ông cũng phải thua. Nữ NGƯT này cho biết nhờ biết sắp xếp công việc, cô mới có thể đảm nhận khối lượng công việc nghiên cứu khổng lồ.

"Vì đã trải qua nhiều vị trí như chủ nhiệm Khoa Xã hội học (8 năm), Đảng ủy viên Đảng bộ Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội, Đảng ủy viên Đảng bộ ĐHQG Hà Nội... nên tôi cũng tích lũy được nhiều kỹ năng quản lý, điều hành. Điều này giúp ích rất nhiều cho tôi trong công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, để có thể cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò cũng như triển khai, hoàn thành nhiều công việc" - PGS Hoa chia sẻ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo