xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giang hồ "nối nghiệp" ở Biên Hòa

Bài và ảnh: Cẩm Trang

Các băng nhóm giang hồ có dấu hiệu trỗi dậy ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, sau nhiều năm "lặng sóng" và cách thức hoạt động có phần đáng sợ hơn

Liên quan vụ "giang hồ bao vây công an" xảy ra trên đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, chiều 15-6, Bộ Công an đã có chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ đẩy nhanh công tác điều tra. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều cùng ngày, ông Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, cũng cho biết đã yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng xử lý nghiêm vụ việc. "Tôi đã chỉ đạo nhanh chóng làm rõ, xử lý vi phạm của các cán bộ nếu có, các hành vi hoạt động băng nhóm gây rối trật tự cũng phải được xử lý ngay" - ông Cường nói.

Tay số má có nụ cười hiền

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ Ngô Văn Giang (còn gọi là Giang 36; ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của nhiều đối tượng khác.

Giang hồ nối nghiệp ở Biên Hòa - Ảnh 1.

Ngô Văn Giang (Giang 36)

Được biết, Giang 36 có số má khá ở khu chợ Điều (phường Long Bình, TP Biên Hòa). Theo điều tra ban đầu, Giang được nhóm 10 người, trong đó có Nguyễn Tấn Lương, gọi đến để can thiệp sau khi nhóm này mâu thuẫn với nhóm công an trong nhà hàng Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn) chiều 12-6. Giang là một trong những đối tượng chính huy động, lôi kéo những đối tượng khác đến bao vây các xe chở công an.

Sau khi công an bắt khẩn cấp Giang 36 và khám xét nhà đối tượng này tại phường Long Bình, nhiều người dân ở đây tỏ ra khá bất ngờ vì thanh niên này vốn có vẻ hiền lành và không nhiều điều tiếng. Thậm chí, nhiều người cho biết Giang sống rất vui vẻ, có nụ cười... rất hiền (!).

Gây thanh thế với chiêu thức đáng sợ

Tuy nhiên, nhiều thông tin khác cho biết Giang 36 cầm đầu một băng nhóm giang hồ khá manh động, đang tạo vây cánh, lấy số má nhằm thay thế các băng nhóm của Hưng "vườn điều", Long Thanh từng lộng hành ở Đồng Nai một thời và đã bị công an trấn áp cách đây 8 năm.

Cụ thể, tháng 12-2011, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã đưa Phạm Duy Hưng (Hưng "vườn điều") cùng các đồng phạm Nguyễn Trọng Hoàng (Hoàng "canh"), Đào Quang Cường (Cường "nghiện"), Trần Văn Trung (Trung "trắng"), Nguyễn Thế Hanh (Hanh "hoài"), Phan Kim Châu (Châu "cao") ra xét xử về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Tòa đã tuyên phạt Hưng "vườn điều" 3 năm tù về tội "Tổ chức đánh bạc" và 2 năm 6 tháng tù về tội "Đánh bạc", tổng hình phạt là 5 năm 6 tháng tù. Các bị cáo khác lãnh từ 1 năm đến 2 năm 6 tháng tù cùng với những tội danh trên.

Giang hồ nối nghiệp ở Biên Hòa - Ảnh 2.

Hiện trường vụ so kè trong im lặng giữa băng nhóm giang hồ và công an, chiều 12-6

Ngoài việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Hưng "vườn điều" còn liên quan đến một vụ án cưỡng đoạt tài sản. Hồ sơ về Hưng "vườn điều" cho thấy đối tượng này tập hợp rất nhiều đàn em thường tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, bảo kê và sử dụng "hàng nóng"...

Còn với trùm giang hồ Long Thanh, ngày 16-10-2013, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên hình phạt cả 4 bị cáo trong vụ hối lộ để "chạy án" do bị cáo này cầm đầu. Long Thanh bị giữ nguyên hình phạt 10 năm tù; các đàn em: Nguyễn Trọng Hoàng 7 năm tù, Phạm Tú Anh 3 năm tù cùng về tội "Làm môi giới hối lộ"…

Trong vụ "giang hồ bao vây công an" liên quan đến Giang 36, nhiều nhân chứng cho biết đám đông gồm nhiều kẻ xăm trổ bao kín một đoạn đường Đặng Văn Trơn trong khi cả trăm cảnh sát được điều đến cũng chỉ đứng im, khiến ai cũng thấy rờn rợn. Theo một nguồn tin của Báo Người Lao Động, sau khi một lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường, tình hình được vãn hồi, đám thanh niên kia rút lui… 

Những cán bộ công an bị bao vây là ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, trong nhóm công an ăn nhậu để xảy ra vụ việc, ngoài trung tá Đinh Tú Anh (Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự) và Nguyễn Quang Trường (Đội phó Đội Cảnh sát 113, cùng thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai), còn có ông Phạm Văn Hiền (người trực tiếp để xảy ra mâu thuẫn khi lao từ phòng ra ói mửa trúng đối phương), chuyên kinh doanh vận tải và ông Huỳnh Bảo Hùng.

Ông Hùng nguyên là Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai. Hàng chục năm trước, báo chí đã từng đề cập rất nhiều đến cái tên Huỳnh Bảo Hùng, thời điểm đó là Trưởng Phòng CSGT tỉnh Đồng Nai. Nhân vật này từng liên quan đến hàng loạt sai phạm gây bức xúc dư luận, buộc Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai vào cuộc làm rõ. Sau đó, ông Hùng sang công tác tại một số bộ phận và làm Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo