xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HIV/AIDS BỦA VÂY VÙNG CAO: Ám ảnh "làng HIV"

Bài và ảnh: Huy Thanh

Từ khi xuất hiện thông tin 42 người trên địa bàn nhiễm HIV, cuộc sống của người dân xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ không còn yên bình như trước

Gần một tháng trôi qua, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận vụ việc 42 người ở xã Kim Thượng, nhiễm HIV nghi do sử dụng chung kim tiêm của một y sĩ. Cũng ngần ấy thời gian rộ lên thông tin này, chúng tôi trở lại xã Kim Thượng, không khí lo sợ lây nhiễm HIV vẫn bao trùm khắp thôn bản.

Sống trong lo sợ, nghi ngờ nhau

Chúng tôi tìm đến nhà ông Phùng Văn Đ. (ngụ khu Chiềng 3, xã Kim Thượng), một trong số 42 người vừa bị phát hiện nhiễm HIV. Đến giờ này, ông Đ. vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao mình bị lây nhiễm HIV.

"Tôi quanh năm làm nương rẫy, chưa bao giờ quan hệ lung tung. Ngay cả lúc xuống Hà Nội phụ hồ, tôi cũng chỉ làm hết việc rồi về ngủ nghỉ chứ chẳng chơi bời gì. Thời gian ở quê, những lần đau ốm, tôi thường cậy đến đến y sĩ H.T.Th và việc tiêm truyền như thế nào cũng không để ý. Thực sự tôi không hiểu mình nhiễm HIV do đâu, nó như bóng ma vậy" - ông Đ. lo lắng.

Theo ông Đ., bây giờ người ở nơi khác ngại đến Kim Thượng vì xem đây như "làng HIV". Còn người trong xã, trong thôn thì nghi ngờ lẫn nhau. "Trong ánh mắt hàng xóm, tôi không còn là một người bình thường nữa. Mỗi khi tôi bước chân ra ngoài là những ánh mắt nghi ngờ dõi theo" - ông buồn bã.

HIV/AIDS BỦA VÂY VÙNG CAO: Ám ảnh làng HIV - Ảnh 1.

Người dân xã Kim Thượng lo lắng đi xét nghiệm trước thông tin 42 người bị phát hiện nhiễm HIV

Cũng tại khu Chiềng 3, chị T., một phụ nữ bị phát hiện nhiễm HIV, cho biết những gia đình có người như chị đang bị xa lánh. Chị giãi bày: "Tôi chưa bao giờ đi khỏi xã, chỉ làm những công việc đồng áng bình thường. Đau ốm thì nhờ y sĩ Th. đến khám hoặc tiêm thuốc. Từ ngày biết mình nhiễm HIV, tôi sống trong lạc lõng, tuyệt vọng, không dám bước chân ra khỏi nhà, chỉ muốn nhắm mắt lại và không muốn thấy bất cứ thứ gì nữa cả".

Thực tế, khi hỏi những người đã phát hiện bị nhiễm HIV ở xã Kim Thượng, hầu hết câu trả lời đều cố gắng đổ lỗi cho một nguyên nhân. Đa phần câu trả lời quy lỗi cho y sĩ H.T.Th đã dùng chung kim tiêm để tiêm truyền cho nhiều người.

Chị H., vợ y sĩ Th., buồn bã nói cả tháng qua, từ lúc rộ thông tin chồng chị gây ra việc lây nhiễm HIV cho nhiều người, cuộc sống gia đình bị đảo lộn hoàn toàn. Cả nhà chị đã đi xét nghiệm và đều nhận kết quả âm tính. "Từ khi xuất hiện tin đồn, tôi không dám ra khỏi nhà. Chồng tôi vẫn đi làm bình thường nhưng cũng chịu nhiều áp lực" - chị H. rầu rĩ.

Bi kịch của nhiều gia đình

Đằng sau câu chuyện 42 người dân xã Kim Thượng nhiễm HIV là những góc khuất trong đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây đang được các cơ quan chức năng chú ý trong quá trình điều tra nguyên nhân.

Bà Nguyễn Thị L. (ngụ xã Xuân Đài, giáp ranh xã Kim Thượng) cho rằng không phải tự dưng mà xã Kim Thượng và cả huyện Tân Sơn có nhiều người nhiễm HIV như thế. Theo bà L., ở Kim Thượng, Xuân Đài và nhiều xã khác của huyện Tân Sơn, từ 10 năm về trước, số người nhiễm HIV rất nhiều mà nguyên nhân chủ yếu do nạn sử dụng tiêm chích ma túy tràn lan, quan hệ tình dục không an toàn. Đa phần những trường hợp bị nhiễm HIV lúc đó đều đã chết và hằng năm, số người nhiễm mới cứ tăng theo, tích lũy thành nhiều.

"Nói đến HIV thì trên địa bàn có một trường hợp rất đặc biệt mà hầu như ai cũng biết. Đó là chị Th. ở xã Kim Thượng. Chị Th. rất xinh đẹp, lấy chồng ở xã Xuân Đài nhưng không may, chồng chị nghiện ma túy nặng. Mãi đến khi sinh người con thứ hai, gia đình mới phát hiện vợ chồng chị Th. và người con đầu bị nhiễm HIV. Thời gian sau, người chồng tử vong rồi tiếp theo, con trai cả cũng chết. Th. đưa con thứ hai về nhà ngoại ở xã Kim Thượng cho bà ngoại chăm nom, còn chị xuống Hà Nội" - bà L. nhớ lại.

Lần tìm theo lời bà L., chúng tôi biết chị Th. đang làm việc ở một nhà hàng ở Hà Nội. Chị nói rằng chẳng có bí ẩn gì về chuyện nhiễm HIV, chỉ là do không biết, không điều trị, không phòng ngừa nên người này lây nhiễm cho người khác. "Cuộc đời tôi là những chuỗi đắng cay, nhục nhã. Lấy chồng, sinh con rồi chồng chết, con mất. Số phận mình cũng chẳng biết ra sao, lại phải chịu bao nhiêu lời ra tiếng vào để rồi xa đứa con còn lại để bỏ đi nơi khác kiếm sống" - chị Th. bày tỏ.

Một bậc cao niên ở khu Chiềng 3 quả quyết HIV đã như bóng ma ám ảnh người dân thôn làng từ bao năm nay. Ông xót xa: "Hồi trước, bà con chỉ quanh quẩn nương rẫy, có sao đâu. Còn từ khi bọn trẻ đi làm ăn xa, nạn chích hút, nghiện ngập cũng theo chúng trở về. Bi kịch cứ đổ ập xuống nhiều gia đình, cuộc sống vùng quê giờ không còn thanh tịnh nữa". 

4.300 người nhiễm, hơn 1.500 ca tử vong

Theo thống kê của Bộ Y tế, toàn tỉnh Phú Thọ có số người nhiễm HIV xếp thứ 21/63 tỉnh, thành với hơn 4.300 trường hợp, hơn 1.500 ca tử vong do AIDS. Riêng huyện Tân Sơn, ngoài 42 người ở xã Kim Thượng, nhiều xã khác đang có số người mắc HIV cao như: Minh Đài 46 người, Mỹ Thuận 31 người, Thu Cúc 24 người, Xuân Đài 21 người nhiễm…

Ở xã Kim Thượng, trường hợp nhiễm HIV đầu tiên xảy ra vào năm 2012, tăng nhanh từ năm 2017 và đến giữa năm 2018 có 1 trường hợp tử vong do AISD. Từ trường hợp này, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã tổ chức điều tra, nghiên cứu chuyên biệt, cử đoàn về Kim Thượng khảo sát, lấy 490 mẫu máu của người dân địa phương để xét nghiệm và phát hiện 42 người dương tính với HIV.

Kỳ tới: Mường Bú không bình yên

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo