xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19

Hồng Ánh

(NLĐO) – “Hướng dương đón nắng” là tên của câu lạc bộ cha mẹ đỡ đầu cho 19 em nhỏ ở Phú Yên bị mồ côi vì ba, mẹ tử vong trong đại dịch Covid-19 .

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 1.

Bé Lê N.Q.N cùng mẹ Nguyễn Thị Cánh và em út nhận mẹ đỡ đầu Lương Thị Vân Thành

Sáng nay (24-12), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên tổ chức buổi gặp mặt giữa 19 em nhỏ ở tỉnh này bị mồ côi khi có ba hoặc mẹ tử vong do Covid-19 với những bố mẹ đỡ đầu các em.

8 giờ chương trình bắt đầu, nhưng 4 giờ 30 phút, chị Nguyễn Thị Cánh (SN 1984, ngụ thôn Mỹ Thạnh Đông 2, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã đánh thức 3 con dậy để đi nhận mẹ đỡ đầu. Cậu con út Lê M.N mới 2 tuổi, chưa biết chuyện gì nên cứ nằng nặc xin mẹ cho ngủ thêm.

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 2.

Anh Văn Tấn Toàn, công chức công tác tại Tỉnh ủy Phú Yên nhận con đỡ đầu nhận con đỡ đầu P.H.A.V

Hơn 1 năm qua, chị cùng chồng là anh Lê Minh Bằng đưa 3 con nhỏ vào TP HCM bán vé số để nuôi con ăn học. Trong đợt dịch thứ 4, vào đầu tháng 8-2021, cả gia đình của chị đều bị mắc Covid-19. Chị cùng các con may mắn đều vượt qua, nhưng anh Bằng đã không qua khỏi. Ngày đó, tay ôm hũ tro cốt của chồng, tay dắt 3 con thơ về lại quê nhà, nước mắt giàn giụa khi không biết tương lai các con sẽ ra sao.

Cũng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má rám nắng của người vợ trẻ mất chồng mà tôi gặp ấy, nhưng dường như hôm nay trong hơn, ánh hơn, có niềm tin hơn khi chị thấy đứa con đầu lòng 10 tuổi Lê N.Q.N của mình đưa bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy chào người mẹ đỡ đầu Lương Thị Vân Thành (ở TP HCM) vừa xuất hiện trên màn hình. "Em mừng lắm anh. Có thêm 1 người mẹ đỡ đần cho con, chia sẻ cùng em những khó khăn khi con thiếu cha là điều em chưa nghĩ tới" – chị tâm sự.

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 3.

Nước mắt người mẹ trẻ mất chồng Nguyễn Thị Cánh giờ có khác hơn

Ngoài đứa con đầu lòng, 2 con nhỏ của chị là Lê N.K.L (6 tuổi) và Lê M.N (2 tuổi) cũng được chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (ở TP HCM) nhận mẹ đỡ đầu.

Đưa 2 con nhỏ là Ngô T.Đ (15 tuổi) và Ngô A.H (6 tuổi) đến nhận 2 mẹ đỡ đầu, anh Ngô Trọng Đãi (ngụ xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) bảo rằng điều anh lo nhất khi vợ anh mất vì Covid-19 là có những điều thầm kín với con, chỉ có phụ nữ mới chia sẻ mà anh không thể. "Các con tôi giờ đều có số điện thoại của 2 mẹ đỡ đầu. Nỗi lo ấy có thể sẽ vơi đi trong tôi" – anh Đãi chia sẻ.

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 4.

Trao bản chứng nhận mẹ đỡ đầu

Nhận 2 mẹ Phạm Thị Yên và Nguyễn Thị Thu Thủy (cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên) đỡ đầu, cô bé KPă H’Trương cứ bối rối khi phát biểu: "Con vui quá, con không biết nói gì hết à! Mí con mất vì Covid-19, ma của con cứ đòi tự tử theo mí. Con sợ lắm. Từ ngày biết con có mẹ đỡ đầu, ma của con mới bớt khóc và vui hơn được chút á".

Trong số những người mẹ đỡ đầu, có những chị như Lương Thị Vân Thành dù đang nuôi 3 con nhỏ vãn nhận 3 con để đỡ đầu. "Tôi là con dâu Phú Yên, khi nghe các con bị mồ côi, thương lắm, tôi bàn với ông xã và chồng tôi đồng ý ngay. Tôi cũng như những người mẹ khác, đều mong muốn con thực hiện được ước mơ của mình, sẽ cống hiến, phụng sự đất nước và luôn tràn đầy tình yêu thương. Tôi chỉ muốn giúp các con viết tiếp ước mơ của mình. Các con ơi, nếu sau này các con thành công, các con hãy dang tay giúp đỡ cho những em bé có hoàn cảnh khó khăn giống như mình hôm nay nhé" – chị Thành chia sẻ với các con nhận đỡ đầu và đâu đó trong hội trường diễn ra buổi gặp mặt có tiếng thút thít của những người mẹ khi nghĩ về tương lai con mình.

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 5.

"Mẹ ơi, con là Ngô T.Đ nè"

Lại có những chị như Phạm Tú Anh (TP HCM), dù không nhận đỡ đầu cho cháu nào nhưng mỗi tháng đều gửi vào câu lạc bộ "Hướng dương đón nắng" 2 triệu đồng để hỗ trợ thêm cho các cháu khi các cháu có việc quan trọng hay gia đình có chuyện không hay.

Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, chỉ trong 1 thời gian ngắn kêu gọi, cả 19 cháu mồ côi khi có cha hoặc mẹ tử vong vì Covid-19 ở tỉnh Phú Yên đều có mẹ đỡ đầu với trung bình mỗi cháu được hỗ trợ 500.000đ/tháng. "Tôi tin tưởng và chắc chắn rằng các cháu sẽ luôn nhận được tình yêu thương, chăm sóc của những tấm lòng nhân hậu, ấm áp từ cộng đồng. Các cháu hãy trân trọng những tình cảm mà cha, mẹ đỡ đầu đã dành cho mình, xem đó là động lực để luôn chăm ngoan, học hành tiến bộ" – bà Lê Đào An Xuân, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên nói.

“Hướng dương đón nắng” viết tiếp ước mơ cho trẻ mồ côi vì Covid-19 - Ảnh 6.

Ông già Noel trao quà Giáng sinh cho các cháu

Trong buổi gặp mặt xúc động đúng ngày lễ Giáng sinh này, qua kết nối với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Yên, một số mạnh thường quân đã nhờ ông gia Noel tặng quà cho các cháu với mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo