xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khơi dậy niềm tin!

LƯƠNG DUY CƯỜNG

Tiếng trống khai trường lại vang lên đúng vào ngày 5-9, báo hiệu "Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường".

Nhưng trong ngày này, khi hàng triệu học sinh cả nước xúng xính trong màu áo mới, ríu rít trong niềm vui được cha mẹ dẫn đến trường thì ở xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành, Sóc Trăng), có 3 đứa trẻ 5-14 tuổi, đều là anh em ruột, sẽ không có được niềm vui này vì cả cha và mẹ vừa mất ngay trước ngày khai giảng.

Cha của các em này là ông Phan Văn Hậu. Hộ gia đình ông Hậu thuộc diện cận nghèo. Cái ngày 30-8 định mệnh ấy, xe máy do ông Hậu điều khiển, trên đường chở vợ cùng hai con đi thăm ngoại về đã va chạm với một xe máy khác. Sau tai nạn, vợ chồng ông Hậu đều tử vong do bị thương quá nặng, để lại 3 con nhỏ cho mẹ già 82 tuổi - là một hội viên hội cựu tù chính trị.

Điều rất đáng trân trọng là ngay sau khi Báo Người Lao Động thông tin, ông Lâm Tấn Lợi, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Duy Lợi, đã đến tòa soạn trao 50 triệu đồng để giúp đỡ các con ông Hậu. Tiếp đó là nhiều nhà hảo tâm, có người là doanh nhân, có người là công chức, lao động nghèo, kẻ ít người nhiều, cùng đóng góp. Chỉ tính đến chiều 4-9, tổng số tiền bạn đọc gửi hỗ trợ đã hơn 510 triệu đồng, chưa kể những trường hợp trực tiếp đến nhà trao tặng.

Các con của vợ chồng ông Hậu chắc chắn sẽ vơi bớt khó khăn trên hành trình đi đến tuổi trưởng thành trong hoàn cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Chuyện gia đình ông Hậu cũng tương tự trường hợp gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh ở xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Cận Tết nguyên đán 2019, vừa được một công ty tuyển làm bảo vệ và trả tháng lương đầu tiên, anh Minh mượn xe máy chở vợ cùng 2 con gái đi sắm quần áo Tết. Do va chạm với một xe máy khác trên đường, xe anh Minh té ra giữa đường đúng lúc một xe container lao tới.

Vợ chồng anh Minh mất cũng để lại 3 con nhỏ, có bé mới 2 tuổi. Lúc bấy giờ, Báo Người Lao Động cùng các cơ quan báo chí khác đã liên tục thông tin, góp phần khơi dậy tình yêu thương, nhân ái trong xã hội. Để hỗ trợ cho các con anh Minh tiếp tục được ăn học đến tuổi trưởng thành, một "Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động ủng hộ gia đình anh Nguyễn Ngọc Minh" đã được lập từ tổng số tiền hơn 2,1 tỉ đồng mà bạn đọc chuyển đến Báo Người Lao Động. Chưa kể số tiền bạn đọc đến trao trực tiếp cho gia đình cũng hơn 2,1 tỉ đồng…

Và giữa những ngày giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 hoành hành vào đầu năm nay, cũng từ sự đồng hành của doanh nghiệp và bạn đọc, Báo Người Lao Động mở được 2 cây "ATM thực phẩm miễn phí" tại TP HCM và 1 cây ở Hà Nội, góp phần hỗ trợ hàng chục ngàn người nghèo mất việc, người lao động đang lâm cảnh khó khăn bị giảm thu nhập do bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Cũng như đã làm cho các con của anh Minh, lần này Báo Người Lao Động kêu gọi sự hỗ trợ của doanh nghiệp và độc giả hảo tâm chung tay giúp cho các cháu được vững tin hơn trong tương lai.

Lòng yêu thương không thiếu, vấn đề là khơi dậy và giữ vững niềm tin về nơi tiếp nhận sự đóng góp của mình. Đó là một trong những điều mà các thế hệ những người làm báo ở Báo Người Lao Động luôn tâm niệm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo