xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ

T.Nốt

(NLĐO) - Do là địa phương được cảnh báo có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm nên lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì tình trạng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Ông Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết hiện địa phương này được ngành chức năng cảnh báo có đến 17 điểm nguy cơ sạt lở cao với tổng chiều dài khoảng 44 km. Tổng số hộ dân cần được di dời về nơi an toàn là khoảng 1.000 hộ tại 5 khu tái định cư ở 5 xã, thị trấn trong toàn huyện. Tổng nguồn vốn đầu tư 5 khu tái định cư này vào khoảng 180 tỉ đồng.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng vào tháng 4-2017 bên bờ sông Vàm Nao (nhánh sông Hậu) tại xã Mỹ Hội Đông

Cũng theo ông Hiếu, 14 hộ dân có nhà lọt thỏm xuống sông Vàm Nao tại khu vực ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới và ngày 22-4-2017 cũng đã có chỗ ở ổn định trong khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khá nhiều hộ dân thuộc diện di dời khẩn cấp trong vụ sạt lở kinh hoàng này vẫn chưa có chỗ ở ổn định và muốn quay lại căn nhà cũ của mình, bất chấp mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ - Ảnh 2.

Phía bên ngoài khu vực sạt lở vẫn còn nguyên biển cảnh báo nguy hiểm

Chị Huỳnh Thị Phượng cho biết gia đình chị là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở kinh hoàng vào tháng 4-2017. Ngay sau đó, chị Phượng được chính quyền địa phương hỗ trợ nền nhà trong khu dân cư Mỹ Hòa cùng với số tiền 40 triệu đồng của các nhà hảo tâm giúp đỡ. Để có được chỗ ở ổn định, chị Phượng hỏi vay bà con và cả tiền "nóng" bên ngoài thêm 150 triệu đồng xây căn nhà mới khang trang.

"Hiện giờ chúng tôi không còn phải lo chuyện bị sạt lở đe dọa nữa rồi. Thế nhưng, khu dân cư này nằm giữa đồng trống, không gần chợ nên cũng rất bất tiện trong công việc làm ăn hay buôn bán. Chúng tôi luôn canh cánh nỗi lo với khoảng nợ hơn 100 triệu đồng vì không đến bao giờ mới trả xong"- chị Phượng than.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ - Ảnh 3.

Chị Phượng vui mừng có nơi ở mới khang trang nhưng đang lo không biết đến bao giờ mới trả dứt nợ

Cũng cảnh ngộ này, chị Lê Thị Hạnh cho biết căn nhà của của chị cũng được xây lên bằng tiền vay mượn với tổng chi phí gần 200 triệu đồng. Mỗi ngày chị Hạnh phải đẩy xe đi bán bánh bao kiếm chút ít tiền lời nuôi sống gia đình và một phần trả nợ.

"Mọi người nhìn thấy nhà cửa ở khu dân cư này đều được khang trang nhưng đâu ai ngờ chúng tôi đang nợ nần chồng chất. Vợ chồng tôi phải lao động vất vả để kiếm tiền trả nợ. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương sớm bồi thường, hỗ trợ đất cùng với căn nhà cũ tại khu vực sạt lở và xem xét cho vay vốn lãi suất thấp để làm ăn hoặc trả tiền vay bên ngoài nhằm giảm bớt gánh nặng"- chị Hạnh đề xuất.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ - Ảnh 4.
Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ - Ảnh 5.

Người dân địa phương cho rằng việc ngành chức năng làm bờ kè tại khu vực sạt lở nên họ muốn quay về nhà cũ sinh sống

Theo báo cáo của UBND xã Mỹ Hội Đông, vụ sạt lở xảy ra tại ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông vào 22-4-2017 đã ảnh hưởng đến 106 hộ dân. Đến thời điển hiện tại, đã có 35 hộ có nhà ở ổn định và 71 hộ khác chưa có kinh phí xây dựng. Đặc biệt, trong đó có 35 hộ đã quay trở lại sinh sống tại nhà cũ trong khu vực cảnh báo sạt lở nguy hiểm vì không đồng ý bốc thăm nhận nền tại khu dân cư Mỹ Hòa.

Ông Ngô Hoàng Hiếu, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, cho rằng có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là vì số tiền cho vay chỉ 20 triệu đồng/hộ nên không có vốn xây nhà, khó khăn trong việc mưu sinh. Hơn nữa, người dân yêu cầu bồi thường nhà cửa mới đồng ý di dời nhà vào nhà khu dân cư.

"Là địa phương được cảnh báo có nhiều điểm sạt lở nguy hiểm nên không chỉ có người dân mà ngay cả chúng tôi cũng ăn ngủ không yên vì lo sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thấy người dân dưa ra nhiều lí do để quay lại sống chỗ cũ nguy hiểm nhưng chúng tôi cũng không thể thực hiện cưỡng chế bắt buộc họ đi nơi khác sinh sống"- ông Hiếu chia sẻ.

Cũng theo ông Hiếu, để giải quyết những nút thắt này, UBND huyện Chợ Mới đã kiến nghị với UBND tỉnh An Giang xem xét chính sách để bồi thường cho những hộ dân có nhà phải di dời ra khỏi vùng sạt lở với mức 40 triệu đồng/hộ. Riêng đối với 28 hộ dân được một doanh nghiệp hứa tài trợ nhà nhưng hiện nay xây dựng dở dang cũng sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để hoàn thiện căn nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo huyện Chợ Mới ăn ngủ không yên vì lo sạt lở cũ - Ảnh 6.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang (áo xanh) cùng Bí thư Huyện ủy Chợ Mới trong buổi trao quà cho các hộ dân khó khăn do ảnh hưởng sạt lở để đón Tết. Ảnh: Công Mạo

Mới đây, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà và động viên các hộ dân bị ảnh hưởng của sạt lở tại ấp Mỹ Hội. Tại buổi trao tặng quà, bà Xuân đã ân cần gửi lời thăm hỏi, động viên các hộ dân và trao 30 suất quà Tết cho 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng sạt lở với mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (gồm 800.000 đồng tiền mặt và phần quà là các nhu yếu phẩm thiết yếu).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo