xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mai rừng xuống phố

Hoàng Thanh

(NLĐO) – Những cành mai rừng được bà con dân tộc thiểu số lặn lội vào rừng sâu lấy mang về để bán cho người dân những ngày cận Tết rất được ưa chuộng, song sẽ đến một ngày rừng chẳng còn mai.

Đến ngày 31-1 (29 Tết), nhiều người dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai vẫn tiếp tục đưa những cành mai rừng về bán ở các tuyến đường trên địa bàn TP Pleiku.

Cứ giáp Tết nguyên đán hằng năm, người thiểu số ở Gia Lai lại đưa mai rừng về các tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, Hai Bà Trưng… rao bán. Cảnh mua, bán tấp nập khiến các tuyến phố này trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn hẳn.

Mai rừng xuống phố - Ảnh 1.

Mai rừng đẹp tinh khiết, dáng thế tự nhiên nên được nhiều người hỏi mua

Những người bán mai ở đây đều ở các làng tại TP Pleiku hoặc các huyện lân cận như Ia Grai, Đắk Đoa.

Từ 5 năm trở lại đây, cứ ngoài 20 tháng chạp là anh Rơ Mah Đáp (xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) lặn lội vào cánh rừng già cách nhà hơn 30km để tìm mai rừng. Năm nay cũng vậy, anh đã tìm trong rừng 3 ngày, kiếm được 5 cành mai đưa về đường Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku bày bán. Những cành mai này rất đẹp, nhiều nụ đang chờ ngày nở nên rất nhiều người hỏi mua. Chỉ trong buổi sáng, anh Đáp đã bán hết số cành mai rồi trở về nhà chuẩn bị đón Tết.

Mai rừng xuống phố - Ảnh 2.

Người dân đưa mai rừng về các tuyến phố tại TP Pleiku chào bán

Mai rừng xuống phố - Ảnh 3.

Tùy theo dáng thế, độ lớn mà mai rừng có giá từ 500.000 đồng đến hàng triệu đồng/cành

Theo anh Đáp, những năm trước, người đi tìm ít nhưng năm nay đông nên mai rừng rất khan hiếm. Thậm chí, người đi tìm còn nhiều hơn mai rừng. Cố gắng lắm, anh Đáp mới tìm được 5 cành. "Tôi chỉ tìm những cành to, nhiều nụ mới chặt mang về bán, những cành nhỏ hoặc hoa đã nở rộ thì để lại cho lớn và nhớ vị trí để năm sau đi lấy" – anh Đáp kể.

Mai rừng xuống phố - Ảnh 4.

Phải mất rất nhiều công sức, những cành mai mới được đưa từ những cánh rừng về phố làm đẹp cho ngày Tết

May mắn hơn anh Đáp, anh Siu Vít (làng Mơ Nú, xã Ia Kênh, TP Pleiku) đi vào rừng tìm từ ngày 23 tháng chạp, chỉ sau 2 ngày đã được hơn chục cành nên đưa về TP Pleiku bán với giá từ 1-3 triệu đồng/cành. "Năm nay mai nở đẹp, đúng dịp Tết nên rất nhiều người tới hỏi mua. Hơn chục cành nhưng tôi đã bán gần hết, chỉ còn ít cành bán nốt là về nhà chuẩn bị đón Tết" – anh Vít phấn khởi.

Mai rừng xuống phố - Ảnh 5.

Nhiều người lựa chọn mua mai rừng thay vì mai nhà vườn bởi vẻ đẹp tự nhiên

Mai rừng xuống phố - Ảnh 6.

Những cành mai rừng được đưa về phố chào bán vào dịp Tết nguyên đán

Theo anh Hoàng Tuấn Anh (phường Yên Đỗ, TP Pleiku), sở dĩ anh chọn mua mai rừng thay vì mai của các nhà vườn là do giá cả hợp lý, có nét đẹp tinh khiết, dáng thế tự nhiên nên trưng trong nhà sẽ tạo nét đẹp độc đáo hơn. "Thấy mai vàng là thấy Tết. Năm nào tôi cũng sắm cho gia đình một cành để trang trí Tết với hy vọng năm mới sẽ có nhiều may mắn, phát tài phát lộc" – anh Tuấn Anh bày tỏ.

Tuy nhiên, nhiều người cũng tỏ thái độ không chấp nhận việc lên rừng chặt mai cũng như việc chưng mai rừng ngày Tết. "Năm nào cũng lên rừng chặt mai thì rừng nào còn. Chơi hoa thì phải trồng, chăm sóc mới thú vị chứ cứ lấy của rừng mà chơi thì còn gì là thú chơi hoa" - ông Nguyễn Văn Đậu, một người dân TP Pleiku, băn khoăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo