xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mang Tết về quê

Tử Trực - Cao Nguyên - Kỳ Nam

Nhiều người lao động, học sinh - sinh viên sau một năm vất vả làm lụng, học tập đang hướng về quê hương với một mùa Xuân ấm áp, sum vầy bên gia đình.

Năm hết Tết đến, những người con xa quê hương sinh sống, làm việc mong ngóng từng ngày trở về sum vầy bên gia đình. Ai ai cũng mong muốn đem về cho người thân những món quà Tết yêu thương, thật nhiều ý nghĩa.

Cho thỏa nhớ mong

Sáng 9-2 (tức 24 Tết), hàng ngàn công nhân, lao động từ TP HCM đã về đến các bến xe, nhà ga ở tỉnh Quảng Ngãi. Gương mặt ai nấy đều rạng ngời sau một năm vất vả làm ăn xa quê. Nhiều người gặp lại người thân không khỏi bật khóc, nước mắt ngắn dài.

Đang đứng chờ người thân tại Bến xe khách Quảng Ngãi, chị Nguyễn Thị Thu Hiền (ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã 3 năm kể từ ngày xa quê, chị mới có dịp trở lại đón Tết cùng gia đình.

Cũng giống như nhiều người ở xã Nghĩa Trung, sau khi lập gia đình, chị Hiền rời quê vào làm công nhân cho một công ty giày da tại Bình Dương. Chị Hiền tâm sự: "Từ lúc con mới chập chững, giờ đã vào lớp 1, tôi mới có dịp đưa cháu về thăm ông bà. Thật sự cứ mỗi lần đến Tết, vợ chồng cũng muốn đưa con trở về quê nhưng vì làm công nhân lương thấp quá, chỉ đủ sống qua ngày nên không về được. Mấy năm trước, cha mẹ điện thoại vô hỏi sao không về, mình phải nói dối là bận thế này thế khác, không dám nói không có tiền. Nhiều lúc buồn quá khóc mãi, cơm chan nước mắt. Nhưng biết phải làm sao, đời công nhân làm lương tháng năm cọc ba đồng, chỉ đủ lo cho gia đình sống qua ngày, không có tiền về quê dịp Tết. Đợt vừa rồi cũng may có tổ chức Công đoàn hỗ trợ xe Tết mới có dịp về lại quê".

Chị Hiền cho biết chị mang theo giỏ quà Tết gồm bánh, mứt, rượu vang… do công ty tặng về cho cha mẹ vui. "Ngày Tết, nhà nào cũng có bánh thuẫn, bánh nổ, bánh in, thêm một ít mứt kẹo cho thêm phần tươm tất" - chị Hiền hớn hở.

Cũng trở về đoàn tụ cùng gia đình trong những ngày Tết cổ truyền, anh Đinh Văn Quang (ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) không kìm được cảm xúc khi gặp lại người thân sau 5 năm xa cách. Vừa bước vào nhà, anh vội vàng đặt chiếc ba lô cũ kỹ xuống, ôm chầm lấy cha và mẹ.

Anh Trung cho biết cách đây 5 năm, anh đăng ký đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và khi qua bên đó được bố trí làm việc tại một nông trại. "Vì mỗi lần đi một lần khó nên tôi quyết định ở đúng thời hạn mới về. Đến giờ, đúng 5 năm mới có dịp về quê nhà. Ở bên nước bạn, cứ mỗi năm Tết về, nhìn gia đình người khác sum vầy, mình ước ao được trở về ngay tức khắc nhưng đường xa cách trở chỉ biết ngồi suy nghĩ vu vơ. Bây giờ được trở về gặp lại vợ con không gì vui sướng bằng" - anh Trung xúc động.

Mang Tết về quê - Ảnh 1.

Gia đình một người dân ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi quây quần bên nhau sau khi 2 người con làm ăn xa xứ trở vềẢnh: Tử Trực

Hạnh phúc đoàn viên

Với anh Nguyễn Văn Thủy (ngụ xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk), Tết không chỉ là những ngày được nghỉ ngơi sau một năm sống xa gia đình mà còn là dịp được về bên mẹ để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn.

"Bố mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi 4 anh em ăn học. Những năm gần đây, 3 người anh của tôi lập gia đình và sinh sống ở xa. Do công việc bận rộn nên 3 anh cũng ít có thời gian về nhà, còn tôi đi làm tại TP HCM nên ở nhà chỉ có một mình mẹ, thiếu thốn tình cảm của con cái. Những đêm trái gió trở trời, mẹ đành phải nhờ chòm xóm qua chăm sóc mẹ. Với tôi, những ngày Tết ít ỏi là khoảng thời gian ý nghĩa được về bên mẹ, động viên an ủi, bù đắp phần nào những tháng ngày mẹ ở nhà vắng bóng con cái" - anh Thủy tâm sự.

Trong khi đó, vừa bước xuống bến xe, anh Phan Anh Vũ (ngụ thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cẩn thận xếp lại những món quà Tết đựng trong chiếc vali khá to. Anh khoe mua cho vợ bộ váy màu hồng, những món đồ chơi cho con. "Hơn 4 năm xa nhà, một mình vợ chăm sóc 2 con nhỏ. Mình sẽ dành trọn những ngày Tết bên vợ con, quây quần bên ông bà, bố mẹ" - anh thổ lộ.

Dịp Tết năm nay, ước tính có cả ngàn công nhân từ TP HCM, Bình Dương trở về quê Bình Định. Những chuyến xe nghĩa tình chở theo những túi quà Tết sum vầy của tổ chức Công đoàn giúp cho mùa Xuân thêm đầm ấm trong các gia đình.

Anh Nguyễn Sơn (ngụ huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết 4 năm nay, vợ chồng anh không về quê. May mắn là cả 2 vợ chồng được tặng vé xe nghĩa tình nên mới có dịp đưa con về thăm ông bà. Anh bộc bạch: "Mấy đêm qua, tôi không ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn mãi, mong đến giờ xe lăn bánh".

Người đi xa háo hức trở về bao nhiêu thì người ở nhà mong ngóng đoàn tụ bấy nhiêu. Ông Nguyễn Văn Thinh (ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang) bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc khi 2 người con du học ở Úc và Anh đều về nhà cùng lượt trong dịp Tết này. Thằng lớn đã 3 năm ở Anh, 29 Tết mới về; còn con bé đi Úc được 1 năm, trưa 25 Tết này xuống sân bay. Tôi nói bà xã chuẩn bị rất nhiều món mà các con thích ăn" - ông Thinh hồ hởi.

Mỗi người mỗi cảnh, những món quà dành tặng người thân khác nhau nhưng đong đầy yêu thương đang mang về trên khắp nẻo đường quê hương.

Quây quần bên nhau

Bà Nguyễn Thị Hằng (ngụ TP Nha Trang) cho biết Tết năm nay với gia đình bà thật trọn vẹn khi cả 5 chị em gái có dịp quây quần bên nhau sau nhiều năm xa cách.

Bà Hằng vui mừng: "Bốn em gái của tôi ở Mỹ Tết này cùng về thăm gia đình. Má tôi cứ trông ngóng từng ngày, nhớ con mà khóc hoài không thôi".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo