xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Từ vụ 39 thi thể trong container: "Nấm mồ đá" chứa thi thể người di cư

Bảo Anh - Cao Lực

Trong 39 thi thể trong container đông lạnh tại hạt Essex - Anh, nghi có một lao động nữ người Hà Tĩnh

Liên quan đến sự việc 39 người chết trong container khi nhập cư trái phép vào nước Anh, có một gia đình ở tỉnh Hà Tĩnh nghi ngờ con gái mình là một trong những nạn nhân đó nên đã gửi đơn trình báo cho chính quyền địa phương.

Tối 25-10, trao đổi qua điện thoại, ông Võ Xuân Phong, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận chính quyền địa phương vừa nhận được đơn trình báo của một người dân trên địa bàn huyện về việc nghi vấn con gái của họ là một trong số 39 nạn nhân bị phát hiện chết trong container trên đất nước Anh.

Theo đó, gia đình ông Phạm Văn T., (55 tuổi, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc), trình báo với chính quyền rằng ông có người con gái tên là P. T. Tr.M (26 tuổi) khả năng là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở nước Anh.

Cũng theo ông Phong, trong đơn trình bày của ông T. có nói rõ chị M. xuất phát từ Việt Nam vào ngày 3-10, sau khi nhập cảnh vào Trung Quốc, chị M. tiếp tục đi qua Pháp rồi sang Anh. Có khả năng con gái Tr.M là một trong 39 nạn nhân trong xe container ở khu công nghiệp Waterglade, thị trấn Grays, Vương quốc Anh.

Từ vụ 39 thi thể trong container: Nấm mồ đá chứa thi thể người di cư - Ảnh 1.

Tr.M trẻ trung, xinh xắn Ảnh: REUTERS - DAILY MAIL

Ngoài ra, ông T. còn đính kèm ảnh con gái Tr.M, mô tả cô cao 1,5 m, cân nặng khoảng 46 kg và đề nghị UBND thị trấn Nghèn xác nhận mình là cha của Tr.M, để làm các thủ tục pháp lý liên quan đến nhận dạng và đưa con gái từ Anh về Việt Nam.

"Hiện tại, tất cả vẫn đang ở trong diện nghi vấn, chưa thể khẳng định có hay không việc chị M. gặp nạn khi đang cố gắng nhập cư trái phép vào nước Anh. Tuy nhiên, việc gia đình chị M. có đơn trình báo thì cơ quan chức năng phải tiến hành tìm hiểu và làm rõ vấn đề"- ông Phong nói.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại London ngày 25-10, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Anh xác nhận cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Anh để tìm hiểu thông tin liên quan đến diễn biến mới này.

Chiều 24-10, truyền thông Anh đồng loạt loan tin 39 thi thể đông cứng được phát hiện trong một xe đông lạnh ở Essex là "người Trung Quốc". Cảnh sát Anh sau đó cũng xác nhận thông tin này là chính xác. Tuy nhiên, đến ngày 25-10, phía Anh lại cho biết có khả năng có nạn nhân mang quốc tịch khác ngoài Trung Quốc.

Cảnh sát Essex khẳng định 39 thi thể trong container trên, gồm 31 nam và 8 nữ, được phát hiện vào lúc 1 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 23-10. Theo giới chuyên gia, các nạn nhân có thể đã chết dần chết mòn trong điều kiện tồi tệ trong lúc di cư trái phép đến Anh bằng cách trốn bên trong container xuất phát từ cảng Zeebrugge - Bỉ.

Theo Daily Mail, container được chuyển lên phà vào ngày 22-10 để đến cảng Purfleet, Essex, trước khi được đưa lên xe tải để đến khu công nghiệp Waterglade. Tính đến thời điểm container được mở tại khu công nghiệp này, các nạn nhân có thể đã bị nhốt trong container suốt 15 giờ hoặc hơn, với nhiệt độ xuống dưới - 25 độ C.

Từ vụ 39 thi thể trong container: Nấm mồ đá chứa thi thể người di cư - Ảnh 2.

Cảnh sát Essex làm việc tại nơi phát hiện container chứa 39 thi thể người di cư ở hạt Essex - Anh hôm 24-10. Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, đây là một trong những vụ việc đau thương nhất liên quan đến tội phạm buôn người ở Anh và nó gợi nhớ đến thảm kịch hồi năm 2000, khi 58 người di cư Trung Quốc chết ngạt trong một chiếc xe tải ở thị trấn Dover - Anh. Thi thể của các nạn nhân được phát hiện bên trong một container chở cà chua cũng xuất phát từ cảng Zeebrugge.

Giới chức Anh hôm 24-10 cho phép cảnh sát Essex thêm 24 giờ để thẩm vấn tài xế xe tải Maurice ‘Mo’ Robinson, 25 tuổi, với nghi vấn giết người cùng với 2 nghi can khác - một nam và một nữ, đều 38 tuổi. Hai người này bị bắt giữ với tình nghi ngộ sát và lên kế hoạch buôn người.

Bà Pippa Mills, Phó Cảnh sát trưởng Essex, cho biết khám nghiệm tử thi để xác minh danh tính của các nạn nhân sẽ là bước tiếp theo trong cuộc điều tra nghi án giết người này, đồng thời khẳng định đây sẽ là một quá trình "hao tốn thời gian và phức tạp".

Theo đài RTE, Công ty Global Trailer Rentals (Ireland) khẳng định họ sở hữu thùng container nêu trên và cho thuê vào ngày 15-10 tại chi nhánh của họ ở hạt Monaghan - Ireland, với giá 305 USD/tuần nhưng không hề biết nó được sử dụng để chứa người di cư trái phép.

Trong khi đó, theo cảnh sát Essex, chiếc xe tải do tài xế Robinson điều khiển được đăng ký ở Bulgaria và thuộc quyền sở hữu của một công ty do một phụ nữ Ireland đứng tên. Chiếc xe di chuyển từ Bắc Ireland đến thủ đô Dublin, trước khi băng qua thị trấn Holyhead thuộc miền Bắc Xứ Wales để đến Anh tiếp nhận thùng container này. Cảnh sát ở Bắc Ireland đã khám xét 3 căn nhà để tìm kiếm mối liên quan giữa xe tải, thùng container và các nạn nhân.

Ông Nando Sigona, từ Trường ĐH Birmingham (Anh), cho rằng vụ việc nhiều khả năng liên quan đến một hành vi phạm tội có tổ chức. Theo ông Sigona, những kẻ buôn người kiếm thêm tiền bằng cách nhồi nhét càng nhiều người càng tốt vào trong một con thuyền hay một chiếc xe tải. 

Kỳ tới: "MỒI NGON" CỦA TỘI PHẠM BUÔN NGƯỜI

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo