xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những người gieo mầm tử tế

NGỌC DUNG - HUY THANH

Năm 2018 trôi qua nhưng những câu chuyện đẹp về những con người tử tế vẫn còn đọng mãi, gieo vào đời những hạt mầm yêu thương

Đến Tết Kỷ Hợi 2019, bé Chu Bảo Châu, con gái cựu bác sĩ (BS) Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Cơ Xương Khớp - Bệnh viện (BV) Bạch Mai (TP Hà Nội), đã được 3 tuổi. Bé lớn lên khỏe mạnh, thông minh và cá tính. Người thân và đồng nghiệp BS Hạnh nói rằng dường như cô bé được mẹ truyền thêm niềm tin, nghị lực; chị đã vượt qua nỗi đau đớn, sợ hãi của bệnh tật để con gái được chào đời khỏe mạnh.

Để dành sự sống cho con

Bé Châu là một trường hợp khá đặc biệt khi mẹ của bé - BS Hạnh - đã từ chối điều trị ung thư để sinh con. Năm 2014, BS Hạnh phát hiện mình bị ung thư tuyến vỏ thượng thận. Sau khi cắt bỏ khối u, chị được chỉ định điều trị hóa chất. Sau nhiều đêm giằng xé, BS Hạnh quyết định từ chối điều trị để sinh thêm một bé nữa với suy nghĩ: "Nếu mẹ có mệnh hệ gì thì ít ra còn có 2 chị em đỡ đần nhau". Quyết định này chị giữ riêng cho mình và âm thầm nuôi dưỡng hy vọng.

Sau cắt u, BS Hạnh trở lại với cuộc sống bình thường, vẫn hằng ngày đến BV khám và điều trị tận tình cho bệnh nhân. Gần 1 năm sau phẫu thuật, chị mang thai lần 2 và sinh bé Châu vào đầu năm 2016. Đến cuối tháng 1-2018, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ, chị Hạnh lặng đi khi đồng nghiệp thông báo khối u đã tái phát, di căn nhiều nơi. Dù vậy, chị vẫn âm thầm chịu đựng, không chia sẻ với ai, kể cả chồng. Sau 9 tháng điều trị tích cực, chị trút hơi thở cuối cùng vào cuối tháng 11-2018 khi mới 33 tuổi.

Những người gieo mầm tử tế - Ảnh 1.

Con gái thứ hai của bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh khỏe mạnh, thông minh và dễ thương Ảnh: NGỌC DUNG

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, chồng chị Hạnh cho biết vợ anh là một người giàu tình thương và nghị lực. Có lẽ vì sợ người thân lo lắng mà chị giấu biệt căn bệnh quái ác trong hơn 3 năm. "Nhiều lần tôi hỏi chuyện, cô ấy chỉ nói có khối u phải phẫu thuật chứ cũng không kể nhiều. Hơn nữa, thấy cô ấy lên kế hoạch sinh con thứ hai và bé chào đời khỏe mạnh, ai cũng nghĩ sức khỏe cô ấy đã ổn rồi. Trước thời điểm cô ấy nhập viện 2 tuần, mọi người trong gia đình mới hay tin về bệnh tình của cô ấy. Lúc ấy ai cũng bất ngờ" - anh kể.

Chồng BS Hạnh nói thêm dù mang trong mình căn bệnh quái ác nhưng suốt 9 tháng chống chọi với bệnh tật, chị luôn lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật. "Hơn 2 tháng thiếu hơi mẹ nhưng các con tôi luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm của ông bà hai bên nội ngoại, rất nhiều người thân, bạn bè và đồng nghiệp của cô ấy. Tết này, tôi đưa con về ông bà nội, ngoại ăn Tết. Dù 2 quê cách nhau cũng cả trăm cây số nhưng tôi hy vọng khi có tiếng cười của trẻ thơ, những người thân sẽ vơi bớt nỗi nhớ thương với người đã đi xa" - chồng BS Hạnh chia sẻ.

Làm việc không giống ai

Nghĩa trang thai nhi Bến Cốc (thôn Bến Cốc, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) có hàng trăm ngôi mộ không tên, mỗi ngôi mộ chôn cất hàng ngàn thai nhi bất hạnh. Cứ đều đặn chủ nhật 2 tuần mỗi tháng, nghĩa trang này lại đón trên dưới 700 thai nhi bị bố mẹ từ chối được gom từ các BV, phòng khám xung quanh khu vực TP Hà Nội về chôn cất.

Nghĩa trang thai nhi Bến Cốc có được 12 năm thì cũng là 12 năm ròng ghi dấu chân của vợ chồng bà Nguyễn Thị Nhiệm - ông Nguyễn Văn Yên. "12 năm qua, tôi đến gõ cửa từng BV, phòng khám trên địa bàn để xin các thai nhi bị cha mẹ từ bỏ về chôn cất. 12 năm qua chưa ngày nào vợ chồng tôi cùng rời khỏi TP. Như một ước định, nếu chồng có việc đi xa thì tôi phải ở nhà để phòng khi có trẻ sơ sinh hay thai nhi bị bỏ rơi thì đến thật nhanh để mang về" - bà Nhiệm chia sẻ.

Cũng xuất phát từ cái tâm như vợ chồng bà Nhiệm, Bin - cậu sinh viên Trường CĐ Dược Hà Nội (SN 1998, quê Nam Định) - hơn 3 năm nay vẫn âm thầm đến các phòng khám, BV phụ sản ở Hà Nội xin các thai nhi bị phá bỏ về chôn cất. Đến nay, lật lại cuốn sổ ghi chép của mình, Bin nhẩm tính đã chôn cất trên 3.000 thai nhi.

Bin kể các thai nhi hầu hết không nguyên vẹn nên khi thu gom về, anh khâu lại, tắm nước thơm rồi mới mang đi chôn cất. "Tôi làm công việc này vì không thể kìm lòng nổi lòng mình khi chứng kiến cảnh người ta chối bỏ các thai nhi vô tội" - anh sinh viên ngành dược chia sẻ.

Bin kể thai nhi đầu tiên mà anh tiếp xúc là cục máu còn chưa thành hình trong một phòng khám tư ở Nam Định năm 2016. Cầm sinh linh bé bỏng, chàng trai khi đó còn chưa là sinh viên cảm giác như có trái tim đang đập trên tay mình. Lúc đó, anh không thấy sợ mà chỉ thấy thương và xúc động.

Sau đó, Bin đã được linh mục ở quê đồng hành và dành một mảnh đất rộng 300 m2 chỉ để chôn cất các thai nhi. Không có tiền, đi đến đâu, gặp nhà ai đang xây dựng Bin cũng xin lại một ít cát, xi-măng rồi để dành gom góp tạo nên ngôi nhà chung cho các thai nhi. Chỉ trong năm đầu tiên, Bin đã thu gom và chôn cất được trên 100 thai nhi xấu số.

Năm 2017, khi trở thành sinh viên Trường CĐ Dược Hà Nội, ngay trong ngày đầu nhập học, Bin đã lang thang khắp các phòng khám sản để lại số điện thoại, đặt vấn đề được thu gom và chôn cất thai nhi. "Nhiều nơi từ chối thẳng vì nghi ngại tôi có động cơ xấu. Nhưng cũng có những nơi đồng ý, chủ động liên lạc và gói các thai nhi cẩn thận trước khi giao cho tôi chôn cất" - Bin kể. 

Cưu mang từ mẹ đến con

Nằm cạnh nghĩa trang Bến Cốc vài trăm mét có một dãy nhà tình thương được xây dựng đã vài năm nay. Nơi đây mỗi năm cưu mang hàng chục thai phụ khắp cả nước, vì nhiều lý do khác nhau, họ lỡ mang thai nhưng không muốn bỏ đi giọt máu của mình. Có những thai phụ lưu trú ở đây nhưng khi sinh đứa trẻ ra đời thì lại bỏ con ở lại, để rồi những người dân nơi đây như bà Nhiệm không còn cách nào khác lại đưa về nuôi nấng. Bà Nhiệm đang nuôi bé gái Xuân Nh., năm nay 3 tuổi.

4-bõ

Bà Nguyễn Thị Phúc đang nuôi 1 bé gái nay đã 3 tuổi bị mẹ ruột từ chối nhận con. Ảnh: HUY THANH

Ở Bến Cốc, Xuân Nh. không phải là trường hợp duy nhất bị mẹ bỏ lại cho người dân nuôi. Bà Nguyễn Thị Phúc (60 tuổi, chị dâu bà Nhiệm) cũng đang nuôi bé Xuân Tr. (3 tuổi) bị mẹ bỏ lại sau khi sinh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo