xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đau xé lòng ở Trà Leng

Bích Vân - Trần Thường - Quang Luật

Sinh ra và lớn lên tại xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) với bao kỷ niệm yên bình, nhiều đứa trẻ phút chốc đau xé lòng khi cha mẹ, người thân bị đất đá vùi lấp.

Lê Thanh Tú (học sinh lớp 11 Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My) cùng Hồ Văn Hải (học sinh lớp 10 cùng trường) và 4 bạn khác trong nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) được các thầy cô đưa đi băng rừng, vượt nhiều điểm sạt lở để về nhà trong sáng 30-10. Cả hai đều không thể tin ngôi làng gắn bó từ thuở lọt lòng đã trở thành đống đổ nát. Dưới chân đồi, nơi 11 nóc nhà sống quây quần bên nhau giờ bị san phẳng bởi lớp bùn, đất đá.

Tú và Hải thẫn thờ dõi mắt về phía nơi hàng trăm người đang đào bới tìm người mất tích. Cả hai đã không còn nước mắt. Tú là con trai ông Lê Hoàng Việt, Bí thư xã Trà Leng. Mẹ Tú là bà Hồ Thị Bông, người may mắn thoát chết trong vụ sạt lở. Tú nhớ sáng 28-10 được cha gọi điện dặn dò ở yên trong trường và đừng đi ra ngoài trong thời gian này. Để con trai yên lòng, ông Việt không quên nói thêm là ở nhà ba mẹ vẫn ổn. Nào ngờ sau cuộc điện thoại đó, trận sạt lở kinh hoàng đã kéo ông Việt mất tích. Suốt sáng 30-10, Tú liên tục ôm thầy Hồ Văn Việt, Bí thư Đoàn trường. Ai hỏi gì cũng im lặng, mắt đỏ hoe.

Nỗi đau xé lòng ở Trà Leng - Ảnh 1.

Lê Thanh Tú (giữa) và Hồ Văn Hải (bìa phải) cùng thầy giáo Hồ Văn Việt. Ảnh: BÍCH VÂN

Kế Tú, bạn thân tên Hải cũng mang nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Dưới lớp bùn đất mà lực lượng cứu hộ đang đào xới là 8 người thân của Hải, có cả bố mẹ, 2 em trai, dì ruột. Thi thể cha của Hải, ông Hồ Văn Ton, được tìm thấy sau vụ sạt lở một ngày. Cuối tuần trước, Hải về thăm nhà. Trước khi đi, cha dặn đừng ham chơi mà cố gắng học hành. Bà Hồ Thị Thắm, mẹ của Hải, kịp gói cho con bộ đồ ấm để mặc lúc chuyển mùa.

Hình ảnh cô học trò lớp 11 Trường THPT Nam Trà My quỳ gối gục đầu bên nấm mộ cha mẹ đặt ở chân đồi sát vị trí sạt lở được thầy giáo Trần Thanh Quốc chụp khiến người xem xót lòng. Nhà cô bé này sát bên suối. Khi sạt lở, cha mẹ em ở trong nhà và bị vùi lấp. Cô bé có anh là sinh viên đang học đại học và em trai là học sinh THCS. Thời điểm sạt lở, cả anh trai và em trai không ở nhà nên thoát nạn.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, cho hay nhà trường sẽ sát cánh, động viên những học sinh có cha mẹ, người thân mất. Về lâu dài, sở sẽ cùng địa phương tính toán để các em được nuôi dưỡng, học hành chu đáo nhất.

Nằm trong Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, chị Trần Thị Diệu (ngụ thôn 1) được các bác sĩ thay phiên lo cơm nước. Ngoài nỗi đau từ việc mất 3 con gái, gia đình chị cũng đối diện với cảnh tay trắng. Hai vợ chồng cùng một con gái thoát nạn không biết sẽ ở đâu khi nhà đã mất, tài sản vùi dưới lớp đất đá.

Ông Phan Quốc Cường, Chủ tịch UBND xã Trà Leng, cho biết nóc Ông Đề là khu dân cư lâu đời nhất ở thôn 1, được ông Hồ Văn Đề cắm mốc và dựng nhà từ hơn 40 năm trước. Ông Cường lo lắng về những ngày sắp tới khi công tác tìm kiếm người mất tích còn chồng chất khó khăn. Những người còn sống đối diện với cảnh không nhà cửa, mất hết tài sản.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nam Trà My tập trung chăm lo đời sống cho các hộ dân có nhà bị sạt lở vùi lấp ở các xã Trà Leng, Trà Vân, Trà Mai và một số địa phương khác. Không để người dân nào thiếu lương thực. Trước mắt, địa phương bố trí các hộ dân bị sạt lở mất nhà ở xen ghép với các hộ khác hoặc ở tập trung tại trụ sở UBND xã, trường học. Về lâu dài, các ngành chức năng sẽ khảo sát địa điểm bảo đảm an toàn để dựng nhà mới cho người dân.

Chiều 31-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến trao 5 triệu đồng từ nguồn bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ cho gia đình anh Hồ Viết Một - nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở núi tại thôn 1, xã Trà Leng. Anh Một mất đi để lại 2 con đang học lớp 8 và mẫu giáo. Trước đó, Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ chị Trần Thị Diệu (ngụ thôn 1, xã Trà Leng).

Đẩy nhanh tìm kiếm người mất tích

Ngày 31-10, mặc mưa lớn, lực lượng gần 500 cán bộ, chiến sĩ vẫn cố gắng khắc phục nhiều điểm sạt lở, tiếp tục tìm kiếm thi thể những nạn nhân mất tích tại thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Trưa cùng ngày, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đã vào hiện trường động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tặng quà là nhu yếu phẩm cho nhân dân thôn 1 và hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trong ngày 1-11 sẽ huy động thêm hơn 20 phương tiện đường thủy để mở rộng tìm kiếm ở lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 và dọc sông Leng.

Q.Luật


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo