xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán

NHÓM PHÓNG VIÊN

Ma lực quái đản của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ tin theo. Hệ quả là nhiều gia đình rơi vào thảm kịch, vợ bỏ chồng, con bỏ bố mẹ, sinh viên bỏ học…

Đau khổ, tuyệt vọng đó là những gì mà chúng tôi cảm nhận được khi tiếp xúc với nhiều gia đình có người thân bị rủ rê đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Bố mẹ mất con, trường mất trò

Bi kịch ập xuống gia đình bà N.T.M (ngụ huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) từ năm 2012, khi con trai đầu của bà bỏ học ĐH ở Hà Nội để đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Bà M. cho biết từ đó đến nay, con bà không về nhà, biệt vô âm tín. "Lo lắng mất con, tôi như một người điên có ngày gọi cho con tới gần 200 cuộc điện thoại nhưng không liên lạc được với cháu. Tôi tuyệt vọng vô cùng, lắm lúc nghĩ tới cái chết" - bà M. buồn bã.

Gia đình ông N.V.Ngh (ngụ xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) còn bi kịch hơn khi cả 2 con trai sau khi học xong ĐH là biền biệt đi theo hội thánh, đoạn tuyệt với gia đình. "Vợ chồng tôi già yếu, những mong 2 con trưởng thành có ngày phụng dưỡng cha mẹ. Ai có ngờ đâu, khi tôi đổ bệnh, cấp cứu ở bệnh viện, chúng nó biết tin nhưng không đứa nào về thăm. Tôi mất 2 đứa con thật rồi" - ông Ngh. đau đớn.

Một ngày cuối tháng 4-2018, ông Nguyễn Văn Kh. (ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đến công an huyện này cầu cứu, nhờ tìm giúp con trai bỏ học đi theo tà giáo, cắt đứt liên hệ với gia đình. Ông Kh. cho biết con trai ông tên V., đang học năm thứ 2 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội. Cách đây khoảng nửa năm, vợ chồng ông khăn gói lên Hà Nội thăm con mới biết V. bỏ học đi truyền đạo. "Tôi gọi điện không được, nhờ người liên lạc qua Facebook của cháu nhưng khuyên bảo đủ đường cháu vẫn không chịu về" - ông Kh. nói.

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Duyên (trái) đau đớn bên con gái Lê Thị Lan Anh bỏ học đại học theo hội thánh. Ảnh: MINH TUẤN

Bà Nguyễn Thị Duyên (ngụ phường Đông Cương, TP Thanh Hóa) có con gái tên Lê Thị Lan Anh, sinh viên Trường ĐH Thương mại (Hà Nội). Vì theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, Lan Anh gác bỏ ước mơ nơi giảng đường để theo tà đạo. Bà Duyên tuyệt vọng: "Kể từ khi theo hội thánh tà đạo này, tâm tính cháu thay đổi hẳn, lúc nào cũng u u, mê mê, đòi đập bàn thờ vì cho rằng đó là ma quỷ. Trước đây, con tôi rất ngoan, một năm nay nó khác hoàn toàn. Nó bỏ ăn, bỏ học, bỏ cả bố mẹ. Nó không còn gọi bố mẹ nữa mà toàn xưng tên ngang hàng. Nó bảo: "Các người không phải là bố mẹ của tôi, "Đức Chúa Trời Mẹ" mới là bố mẹ, tâm hồn của tôi, thể xác của tôi là của Chúa Trời Mẹ". Nghe đứa con mình rứt ruột đẻ ra nói thế, tôi đau đớn vô cùng".

Tuyệt vọng mong vợ con về

Kể từ ngày "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" xuất hiện tại huyện miền núi Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nhiều gia đình đã tan cửa nát nhà. Trước đây, ông Nguyễn Đức Tĩnh (ngụ thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) rất hãnh diện khi có người vợ đảm đang, 2 con trai là sinh viên giỏi của Trường ĐH Hàng hải, con gái út học lớp 10. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, cả vợ và 3 con bỏ học đi theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", không ngó ngàng gì đến ông.

Cuối năm 2016, khi đang đi làm ăn xa, ông Tĩnh nghe tin vợ là bà Nguyễn Thị Hương (SN 1968) và 3 con bỏ nhà theo hội thánh. Ông vội trở về nhà thì thấy nhà cửa bỏ hoang, bàn thờ tổ tiên bị dỡ bỏ, vợ con bỏ đi đâu không rõ. Tìm nhiều nơi thì được biết vợ và con gái út đang ở một điểm hoạt động truyền giáo trên địa bàn huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. "Tôi đã tìm đến khuyên ngăn, bảo vợ con về nhưng bất thành. Cứ nghĩ đến con đi theo cái hội mà thân tàn ma dại tôi thương lắm. Nó bị mẹ và 2 thằng anh trai dụ dỗ rồi bỏ học để đi biệt tăm, biệt tích. Giờ tôi chỉ mong sao ngành chức năng ngăn chặn được cái hội tà đạo này để vợ con trở về, sống cuộc sống như trước kia" - ông Tĩnh bày tỏ.

Tan cửa nát nhà vì hội thánh tự xưng: Tín đồ u mê, gia đình ly tán - Ảnh 2.

Vợ bỏ theo "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", anh Nguyễn Văn Chuyên và 3 con nhỏ sống nheo nhóc ở nhà. Ảnh: MINH TUẤN

Hơn 1 năm qua, anh Nguyễn Văn Chuyên (ngụ xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sống trong đau khổ khi vợ anh là chị Nguyễn Thị Hoa bỏ 4 bố con để đi theo những người truyền đạo bất chính. Ôm 3 đứa con thơ trước thềm nhà, anh Chuyên rầu rĩ kể vào năm 2011, anh và chị Hoa cưới nhau, 3 con lần lượt ra đời, gia đình sống rất hạnh phúc. Năm 2016, chị Hoa xin vào làm ở một công ty in tại TP Hà Tĩnh. Mọi việc suôn sẻ, êm đềm cho đến đầu năm 2017, công ty xuất hiện một nhân viên mới tên là Nguyễn Thị Hiền. Chính Hiền là người rủ rê, lôi kéo vợ anh vào "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". "Chỉ đến khi Hiền và vợ rủ tôi đi học kinh thánh "Đức Chúa Trời Mẹ", tôi mới tá hỏa là vợ mình đã bị u mê. Tôi nhiều lần khuyên ngăn vợ từ bỏ, trở về nuôi con nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy còn bảo tôi bán hết nhà cửa, xe cộ và vay thêm tiền ngân hàng để tiêu xài vì sắp đến ngày tận thế" - anh Chuyên thuật lại.

Cô giáo ly dị chồng dẫn con theo tà đạo

Đó là trường hợp đau lòng của gia đình ông N.V.H (ngụ phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình). Ông H. cho biết cuối năm 2017, con dâu của ông là cô giáo tên Q., dạy học tại một trường THPT ở TP Đồng Hới, bị một số đối tượng lôi kéo, rủ rê tham gia vào "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Con trai ông tìm đủ cách khuyên can nhưng vợ vẫn không từ bỏ. Nhập hội được một thời gian, cô giáo Q. đã làm đơn ly dị chồng, sau đó dẫn 2 con để đi theo tà đạo. Các cháu được mẹ đưa đến các điểm truyền đạo, ăn uống và sinh hoạt theo khuôn phép của "Chúa Trời Mẹ". "Từ khi con dâu theo cái tà đạo quái đản ấy thì mái ấm gia đình tan nát. Ngày giỗ mẹ chồng, nó cũng không thèm về thắp nén hương" - ông H. chua xót.

H.PHÚC

(*)Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 2-5
Kỳ tới: Lật tẩy chiêu trò quái đản

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo