xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thảm cảnh người cha chứng kiến cả gia đình thương vong trong vụ tàu hỏa tông taxi

T.Trực

(NLĐO)- Ngoài cảnh người vợ cùng đứa con đang nguy kịch ở bệnh viện, người cha còn phải vừa lo đám tang cho mẹ và đứa con hơn 1 tháng tuổi ở quê nhà

Sáng 11-7, nhiều người dân và đại diện một số cơ quan đoàn thể đã đến thăm, chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Đức Vương (36 tuổi, ngụ thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) sau vụ tai nạn đường sắt thương tâm xảy ra chiều 9-7.

Ánh mắt mệt mỏi, anh Vương cho biết suốt 2 đêm qua, anh không tài nào chợp mắt được. "Nhắm mắt lại, cảnh tượng kinh hoàng của mẹ tôi, vợ tôi và 2 đứa con hiện về", anh Vương sụt sùi.

Thảm cảnh người cha chứng kiến cả gia đình thương vong trong vụ tàu hỏa tông taxi - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Đức Vương (ngoài cùng bên trái) xót xa kể về vụ tai nạn xảy ra với gia đình anh - Ảnh: T.Trực

Sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra chiều 9-7 khi chiếc taxi chở cả gia đình anh bị tàu hỏa tông, hiện tại vợ anh - chị Lê Thị Kim Hoàng (22 tuổi) đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam trong tình trạng hết sức nguy kịch; còn con trai Nguyễn Đức Đạt (3 tuổi) đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

"Hiện cháu Đạt đã tạm qua cơn nguy kịch, nhưng còn vợ nó (vợ anh Vương) bác sĩ nói gia đình chuẩn bị "tinh thần" vì bị thương rất nặng. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt bỏ lá lách, nối lại gan, phổi. Cứ 15-20 phút phải hút dịch ra một lần. Mấy hôm nay, Vương vừa chạy lên bệnh viện chăm vợ, chăm con, vừa chạy về nhà lo hậu sự cho mẹ và đứa con nhỏ ở nhà", anh Nguyễn Đức Tưởng (anh em chú bác với anh Nguyễn Đức Vương) cho biết.

Thảm cảnh người cha chứng kiến cả gia đình thương vong trong vụ tàu hỏa tông taxi - Ảnh 2.

Vị trí xảy ra vụ tai nạn là cánh đồng trống trải - Ảnh: T.Trực

Theo lời người nhà anh Nguyễn Đức Vương, trước khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, chiều 9-7, anh Vương chở mẹ ruột - bà Ngô Thị Ngọc (65 tuổi) - đến nhà mẹ đẻ chị Lê Thị Kim Hoàng (ở thôn Trì Bình, xã Bình Nguyên) để đón vợ về nhà ông bà nội chơi sau khi chị Hoàng sinh con được hơn 1 tháng.

Sau đó, anh Vương có gọi taxi hãng Mai Linh và được một chiếc taxi Mai Linh do tài xế Dương Thành Hiếu (ngụ cùng xã Bình Chánh) cầm lái đến đón. Khi đưa mẹ, vợ, cùng 2 đưa con lên xe, anh Vương chạy xe máy đi trước. Khi chiếc taxi đi qua điểm giao nhau với đường sắt thì bị tàu hỏa chạy hướng Bắc - Nam tông trực diện khiến mẹ cùng đứa con hơn 1 tháng tuổi tử vong tại chỗ, vợ cùng đứa con trai 3 tuổi bị thương nặng. Còn tài xế chiếc taxi cũng bị thương nặng và đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Thảm cảnh người cha chứng kiến cả gia đình thương vong trong vụ tàu hỏa tông taxi - Ảnh 3.

Cháu Nguyễn Đức Đạt đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh gia đình cung cấp

Điều khó hiểu theo nhiều người chứng kiến, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, chiếc taxi chạy khá chậm. Vị trí xảy ra tai nạn dù không có gác chắn nhưng có biển báo cùng đèn cảnh báo tàu hỏa và tầm quan sát rất trống trải, hoàn toàn không bị che khuất bất kỳ vật gì.

Như Báo Người Lao Động thông tin, chiều 9-7, tại tuyến đường sắt, đoạn qua xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu SE1 và taxi hãng Mai Linh khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo