xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thầy giáo đi lạc 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc nói gì?

T.Nốt

(NLĐO)- Ông Lân chỉ nhớ khi đói hoặc khát thì nhặt trái cây ăn và lấy nước từ trong hốc đá để uống trước khi kiệt sức nằm bất động trong khu rừng ở Phú Quốc (Kiên Giang).

Ngày 28-6, anh Nguyễn Trung Thảo cho biết hiện tại sức khỏe của cha anh là ông Nguyễn Anh Lân (53 tuổi; ngụ ở Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) - thầy giáo đi lạc 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc - đã tạm ổn định nhưng vẫn còn hoảng loạn, khi nhớ khi quên.

Thầy giáo đi lạc 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc nói gì? - Ảnh 1.

Ông Lân khi được người dân phát hiện trong khu rừng ở Phú Quốc - Ảnh: Ngọc Bé

Cũng theo anh Thảo, khi được người thân hỏi về lý do gì dẫn đến việc bỏ đoàn để vào rừng một mình thì ông Lân cứ tỏ ra sợ sệt, rồi ấp úng bỏ đi. Cách nay khoảng 2 năm, ông Lân là giáo viên dạy lớp nhưng do áp lực công việc nên ông có dấu hiệu bị stress và giảm trí nhớ. Biểu hiện rõ nhất là ông thường xuyên bỏ quên đồ đạc và tiền bạc. Chính vì vậy mà cách nay hơn một năm, gia đình động viên ông Lân nghỉ hưu sớm để có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, do còn yêu nghề nên ông Lân chưa đồng ý.

"Trước đây, cha tôi là giáo viên dạy lớp rồi chuyển sang làm Tổng Phụ trách Đội của trường. Trong năm học vừa qua, do sỉ số học sinh của trường giảm đáng kể nên cha tôi được nhà trường phân công làm việc văn phòng. Sau 10 ngày mất tích ở Phú Quốc, cha tôi đã sụt giảm đến gần 10 kg. Khi gặp lại con cái thì cha tôi cũng mừng lắm nhưng tâm lý vẫn chưa được vững. Do vậy mà tôi cũng chưa dám hỏi thêm nhiều vì sợ bệnh tình của cha sẽ bộc phát hoặc trầm trọng hơn"- anh Thảo nói.

Thầy giáo đi lạc 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc nói gì? - Ảnh 2.

Ông Lân chỉ nhớ lúc đói thì nhặt trái cây ăn hoặc tìm nước trong các hốc đá để uống - Ảnh: H. Vân

Về phía ông Lân, ông cho rằng bản thân cũng không biết vì sao rời khỏi đoàn tham quan du lịch để rồi mất tích suốt 10 ngày trong khu rừng ở Phú Quốc. Tuy nhiên, khi được hỏi làm cách nào để có thể sống sót trong khoảng thời gian này thì ông Lân chỉ nói rằng đã nhặt những trái cây còn sử dụng được do thú rừng bỏ lại để ăn qua cơn đói. Đến khi khát nước thì ông Lân tìm nguồn nước trong các hốc đá để uống.

Thầy Nguyễn Văn Ngởi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2, cho biết đã yêu cầu phía gia đình ông Lân đưa ông này đi khám sức khỏe tổng quát để làm cơ sở đề nghị cấp trên cho nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng. Bởi hiện gia đình ông Lân đang gặp khó khăn. Căn nhà của ông Lân cũng đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có điều kiện sửa chữa.

Thầy giáo đi lạc 10 ngày trong rừng ở Phú Quốc nói gì? - Ảnh 3.

Thầy Ngởi (bìa phải) cho biết đã yêu cầu gia đình đưa ông Lân đi khám sức khỏe tổng quát để có cơ sở xem xét cho nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng - Ảnh: H.Vân

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 25-6, gia đình ông Nguyễn Anh Lân (giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Hiệp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhận được tin báo đã tìm thấy ông Lân trong khu rừng ở huyện đảo Phú Quốc sau 10 ngày mất tích. Ông Lân được xác định là mất tích kể từ ngày 15-6 sau khi cùng đơn vị đi tham quan du lịch ở huyện đảo này. Rất may, 3 người dân địa phương đi rừng về phát hiện ông Lân đang nằm bất động, trên người không mảnh vải che thân. Những người này dìu ông Lân về nhà chăm sóc, sau đó đưa đến trạm xá rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu.

Sau đó, ông Lân được gia đình đón đưa về quê nhà để tiện việc chăm sóc, điều trị.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo