xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm 5 người thoát chết trở về từ con tàu đắm

Bài và ảnh: CHÂU TỈNH

9/15 thành viên trên chiếc tàu cá Bình Thuận bị chìm đã được cứu sống. Trong số này có 2 ngư dân từng bị tai nạn chìm tàu tương tự cách đây 8 năm

Liên quan vụ tàu Bình Thuận chở 15 ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang khai thác tại vùng biển Trường Sa - DK1, ngày 22-7, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết có thêm 5 ngư dân được tìm thấy.

Sức khỏe 5 ngư dân tạm ổn

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ cùng ngày, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III nhận được điện thoại trực tiếp từ thuyền trưởng tàu Buffalo (đang hành trình từ Ai Cập đi Trung Quốc) báo đã phát hiện và cứu được 5 ngư dân tàu BTh 97478 TS đang trôi dạt trên thúng chai, cách bờ biển Nha Trang khoảng 214 hải lý về phía Đông. Năm ngư dân được cứu có sức khỏe ban đầu tạm ổn, trong đó có thuyền trưởng kiêm chủ tàu Bùi Văn Toàn và 4 ngư dân gồm: Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964), Lê Văn Dũng (SN 1986), Nguyễn Thành La (SN 1982; cùng trú TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và Bùi Văn Vinh (SN 1980, trú tỉnh Cà Mau).

Anh Nguyễn Thành La cho biết trên thúng chai ban đầu có 8 người, được tách ra từ chiếc thuyền chở 15 người bị đắm. Trong số 8 người, có 3 người trong quá trình lênh đênh trên thúng đã tử vong nên phải để lại giữa biển.

Hiện tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III đề nghị tàu Buffalo chuyển hướng về Nha Trang để bàn giao 5 ngư dân cho cơ quan chức năng. Dự kiến trong hôm nay (23-7), 5 ngư dân được cứu sẽ về đến bờ biển Nha Trang.

Trước đó, tàu cá Bình Định cũng đã cứu được 4/7 ngư dân tàu BTh 97478 TS đi trên chiếc thúng thứ nhất. Ba ngư dân còn lại trên thúng chai này vì đói khát, kiệt quệ đã qua đời và phải ở lại giữa biển.

Hai lần từ cõi chết trở về

Trưa 22-7, khi đang ngủ chập chờn trên ghế đá tại nhà ở phường Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bà Trần Thị Phượng nhận cuộc gọi từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn hàng hải khu vực III thông báo chồng bà là thuyền trưởng Bùi Văn Toàn được cứu sống cùng 4 ngư dân khác. Nghe tin, bà Phượng không tin vào tai mình vì bà đinh ninh chồng sẽ không qua khỏi khi đã biệt vô âm tín từ 12 ngày qua. "Tôi cứ nghĩ trong bụng là ảnh mất rồi nên tính mai sẽ kêu thầy làm lễ cúng cơm. Đến khi nghe tin ảnh còn sống, tôi mừng quá, mừng ảnh từ cõi chết trở về" - bà Phượng nói trong nghẹn ngào.

Cũng như ông Toàn, 8 ngư dân còn lại đã thật sự từ cõi chết trở về. Bởi không ai nghĩ họ có thể sống sót sau nhiều ngày lênh đênh trên biển trong chiếc thúng chai mong manh, giữa sóng to gió lớn.

Thêm 5 người thoát chết trở về từ con tàu đắm - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Là (bìa phải) khóc khi gặp lại con trai là anh Nguyễn Thành Luyến, người về từ cõi chết

Đặc biệt, trong số 9 ngư dân có 2 người đã 2 lần thoát khỏi tay thần chết khi vươn khơi đánh bắt. Đó là thuyền trưởng Bùi Văn Toàn, người được mệnh danh là "sói biển" của Bình Thuận và ngư dân Nguyễn Thành Luyến.

Năm 2014, cũng vào khoảng tháng 7, thuyền trưởng Toàn cùng 18 ngư dân trong lúc đi đánh bắt đã bị sóng đánh chìm tàu tại biển Kê Gà (tỉnh Bình Thuận). Trong số 13 người được cứu sống năm ấy có 2 người tiếp tục được tử thần buông tay trong tai nạn chìm tàu ngày 10-7 vừa qua là ông Toàn và anh Luyến.

Kể lại những phút cận kề cái chết, anh Luyến cho biết sau khi tàu cá bị phá nước chìm rất nhanh, 15 người chỉ kịp nhảy lên 2 thúng chai để thoát thân mà không mang theo thứ gì. Nhiều ngày lênh đênh trên biển, thúng của thuyền trưởng Toàn 3 lần bị sóng đánh úp. Các bạn thuyền bên thúng của anh Luyến dù kiệt sức nhưng vẫn cố sức bình sinh để lật lại chiếc thúng.

5 ngày lênh đênh trên biển, nhiều thành viên bắt đầu kiệt sức vì thiếu ăn lại gặp phải cái nắng gắt ban ngày, đêm thì sương lạnh, sóng đánh phủ đầu. Nhiều người, trong đó có thuyền trưởng Toàn bị suy nhược, ngất xỉu, sốt. Đến ngày 15-7, 2 chiếc thúng gặp được tàu nước ngoài, họ cho mỗi thúng một thùng bánh sữa và 1 thùng nước lọc. Tuy nhiên, tối đó, 2 thúng chai chở theo 15 ngư dân cũng bắt đầu mất liên lạc với nhau khi đang chạy theo ánh đèn của một con tàu để kêu cứu.

Lần lượt trong 3 ngày 14, 15 và 16-7, các ngư dân trên thúng của anh Luyến chứng kiến 3 người ra đi vì kiệt sức, là ngư dân Nguyễn Thành Lương (chú ruột của anh Luyến), Nguyễn Thành Lãng (anh ruột của anh Luyến) và ông Nguyễn Văn Hà. Thấy chú và các anh lần lượt ra đi, bản thân anh Luyến cùng 4 người khác cũng tuyệt vọng. "Nhiều anh trên thúng khi mệt quá, không ăn, không uống nổi. Anh em trên thúng phải luân phiên bóp vụn bánh sữa rồi trộn với nước để nhỏ vào miệng nhau. Cứ thế cầm cự chỉ với hy vọng còn sống để chờ ngày gặp gia đình" - anh Luyến kể.

Khi được hỗ trợ về đến nhà, thắp nén hương tưởng nhớ người anh cả Nguyễn Thành Lãng, anh Luyến suy sụp không quên nổi khoảnh khắc tự tay mình bó cột anh trai để gửi thân lại dưới biển.

Thêm 5 người thoát chết trở về từ con tàu đắm - Ảnh 2.

Ngư dân Nguyễn Thành Luyến thắp nén nhang tưởng nhớ anh trai Nguyễn Thành Lãng đã phải bỏ mình lại giữa biển

Lau nước mắt rồi đứng đậy

Ngồi thu lu trong góc căn nhà cấp 4 nhìn anh Luyến thắp nhang cho đứa con trai đầu, ông Nguyễn Thanh Là đau khổ không nói nên lời. Ngoài anh Nguyễn Thành Luyến, danh sách ngư dân được cứu sống lần này còn có Nguyễn Thành La - con ruột của ông Là. Riêng người con trai đầu và em út của ông Là đều đã chết.

Gần 50 năm đi biển, lão ngư dạn dày này cho biết 2 lần trải qua biến cố đau thương khiến ông không thể cầm lòng. Ngoài vụ chìm tàu lần này, trong năm 2014, gia đình ông cũng có 4 người tham gia chuyến biển bị chìm ở Kê Gà, đó là 2 người em trai và 2 đứa con. "Đời tôi không thiếu cảm giác sóng gió biển cả nhưng lần này tôi thấy đau lòng quá. 26 năm trước, tôi cùng đoàn đánh cá 6 tàu của Vũng Tàu cũng gặp trận bão gần đảo Thổ Chu khiến 40 người chết, mất tích. Nhưng ngay sau đó, về lại đất liền là tôi tìm ghe đi tiếp, không chùn bước. Nhưng lần này thấy các con, tôi thương quá" - ông Là trải lòng.

Lau nước mắt rồi nghiêm nghị, ông Là cho biết không muốn mủi lòng trước mặt con cháu để họ có thêm nghị lực vượt qua đau thương. "Gia đình tôi ngoài tôi còn có 4 anh em trai đều đi biển. Tới đời con của tôi thì trong số 6 con trai đã có 4 đứa nối nghiệp biển rồi. Nghề biển không cho tôi giàu có nhưng mang đến niềm vui được bám biển, được hòa vào tiếng sóng quê hương. Vậy nên từng tuổi này tôi vẫn đi ghe giã cho người em gần nhà. Mình gắn đời với biển rồi thì không bỏ được" - ông Là tâm sự. 

Tiếp tục tìm kiếm 6 thi thể

Sau khi tàu Buffalo cứu thêm 5 ngư dân vào trưa 22-7, hiện nay 9/15 thành viên tàu cá BTh 97478 TS (công suất 310 CV, hành nghề vây rút chì do ông Bùi Văn Toàn, SN 1972, làm chủ kiêm thuyền trưởng) bị chìm tại vùng biển Trường Sa - DK1 ngày 10-2 đã được cứu sống. 6 ngư dân còn lại không qua khỏi, phải để lại giữa biển khơi. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết tiếp tục thông báo cho tàu thuyền qua lại trong khu vực, chú ý khi đánh bắt, di chuyển phát hiện được thi thể các ngư dân thì thông báo cho cơ quan chức năng.

Phần lớn hoàn cảnh gia đình các ngư dân đều hết sức khó khăn nên trong ngày 22-7, nhiều nhà hảo tâm, chính quyền, đoàn thể đã đến thăm, tặng quà, động viên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo