xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tố bệnh viện "vô cảm" với người bị nạn

Đình Thi

(NLĐO) – Một người đi đường phát hiện người bị nạn nên đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau đó đã lên trang facebook của mình tố ê kíp trực bệnh viện vô cảm đối với bệnh nhân.

Sáng 29-9, trên các trang mạng xã hội lan truyền chóng mặt thông tin bày tỏ nỗi bức xúc đối với ê kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng của 1 người có nickname NDMV. Người này chua chát "Em sai vì cứu người còn người có trách nhiệm cứu người thì không cần cứu người. LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU ạ".

Tố bệnh viện vô cảm với người bị nạn - Ảnh 1.

Thông tin được cho là ê kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng thờ ơ trong việc sơ cứu nạn nhân. ảnh từ facebook.

Người này cho biết trên đường đi, anh phát hiện 1 người bị tai nạn giao thông, bị chảy máu nhiều ở tay nên đưa đến Bệnh viện đa khoa Bảo Lộc II tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. "Tới thì bác sỹ trực ban sơ cứu sơ sài không sơ cứu để máu ngừng chảy vì nguy cơ đứt gân tay trong khi người ta tím tái không còn tỉnh táo. Em chấp nhận cứu người trc (trước) đã tiền bạc ko (không) quan trong nhưng nào ngờ bị đáp trả lại bằng những câu vô cảm của y bác sỹ với trọng trách cứu người. Nói em đi về đi chờ người nhà tới. Trong khi đó em gặng hỏi số dt (điện thoại) để gọi người nhà thì ko dc (không được)" - người này viết.

Người này viết tiếp trên trang cá nhân của mình: "Bao nhiêu vụ việc nạn nhân chờ cấp cứu ko (không) có người nhà đã chết nên em không đành lòng phải cứu cho bằng dc (được). Nhưng rồi em nhận lại bằng những lời vô tâm. Sơ cứu ko (không) đúng quy trình bỏ mặc bệnh nhân. Em đề nghị trả tiền viện phí để cứu người nhưng họ không chịu cuối cùng nói qua nói lại bảo vệ và bác sỹ nhào dzô (vô) đánh em dựt điện thoại".

Tố bệnh viện vô cảm với người bị nạn - Ảnh 2.

Ê kíp trực. ảnh từ facebook.

Tố bệnh viện vô cảm với người bị nạn - Ảnh 3.

Một người của bệnh viện có mặt hôm đó (ảnh từ facebook anh V)

Người này cho biết hậu quả là mình bị chửi, bể màn hình điện thoại và bị đánh mấy cái vào đầu. "Ôi lương y đây sao. Em làm gì sai. Nghiệp chướng còn đó. Mai em sẽ lên làm việc trực tiếp để lấy lại công bằng" - trang cá nhân người này viết.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, anh NDMV cho biết: "Thời điểm đó tôi cũng đã uống một ít bia, tuy nhiên hành động cứu người là trên hết mà ê kíp trực của bệnh viện rất thờ ơ trong việc sơ cứu nạn nhân nên mình rất lo lắng. Tôi không hề có họ hàng thân thích với người bị nạn, chỉ có sai vì trước đó đã có uống hai chai bia, nhưng tôi không dựa vào rượu bia để gây rối trật tự. Nên hiểu rõ đây là hành động cứu người mà bảo vệ và các bác sỹ bệnh viện đã hành hung tôi. Theo tôi nghĩ không ai khơi khơi đi gây lộn để rước họa vào thân làm gì".

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện đa khoa II Bảo Lộc xác nhận có sự việc trên. "Tuy nhiên, sự thật không như video clip được lan truyền trên mạng. Ê kíp trực vẫn tiến hành sơ cứu theo quy định, người đưa nạn nhân đến có men rượu không kìm chế được nên có lời qua tiếng lại với bảo vệ bệnh viện. Hiện vụ việc đang tiếp tục chờ ê kíp trực báo cáo cụ thể bằng văn bản để có hướng xử lý" - ông Thành nói.

Tố bệnh viện vô cảm với người bị nạn - Ảnh 4.

Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo