xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao quà bạn đọc của Báo Người Lao Động tới bé trai 5 tháng tuổi mất cả bố mẹ và anh trai

Tin-ảnh: Thùy Chi

(NLĐO)- Từ bài viết của Báo Người Lao Động về bé trai 5 tháng tuổi ở Thanh Hóa mất cả bố mẹ và anh trai trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm, nhiều bạn đọc đã thông qua Báo ủng hộ hai bà cháu số tiền hàng chục triệu đồng.

Vừa qua, phóng viên Báo Người Lao Động đã về gia đình bà Hoàng Thị Khéo (SN 1945, ngụ thôn 4, xã Hải An, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để trao số tiền 6,5 triệu đồng của bạn đọc gửi tới Báo để ủng hộ, giúp đỡ bà Khéo và bé trai 5 tháng tuổi khi đọc bài viết "Bố mẹ và anh qua đời, bé trai 5 tháng tuổi được bà nội bế đi khắp xóm xin sữa" đăng trên Báo Người Lao Động Online ngày 29-5.

Trao quà bạn đọc của Báo Người Lao Động tới bé trai 5 tháng tuổi mất cả bố mẹ và anh trai - Ảnh 1.

Đại diện UBND xã Hải An trao tiền bạn đọc Báo Người Lao Động tới tay bà Hoàng Thị Khéo

Ngoài số tiền gửi trực tiếp tới Báo, thông qua số tài khoản được đăng công khai trên bài viết của Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, cho biết địa phương đã tổng hợp từ ngày 29-5 đến ngày 16-6 đã có 54 bạn đọc đã gửi tiền ủng hộ cho 2 bà cháu, với tổng số tiền 29.050.000 đồng.

Nhận số tiền bạn đọc ủng hộ, bà Hoàng Thị Khéo xúc động không nói thành lời. Bà cho biết kể từ ngày gia đình gặp đại họa, nhờ thông tin từ báo chí, gia đình bà đã được rất nhiều tổ chức, đoàn thể, cá nhân... quan tâm tới ủng hộ, giúp đỡ 2 bà cháu bà, nhờ thế mà cháu không còn phải khát sữa, quấy khóc nữa. "Tôi sẽ cố gắng sống, chăm sóc cháu thật tốt, sẽ sử dụng có hiệu quả số tiền các nhà hảo tâm giúp đỡ" - bà Khéo nói.

Ông Nguyễn Bá Linh, Chủ tịch UBND xã Hải An, cho biết địa phương rất biết ơn báo chí đã lên tiếng kịp thời, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng để gia đình bà Hoàng Thị Khéo được mọi người dân, tổ chức biết tới để chung tay hỗ trợ. "Địa phương cũng sẽ chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp với gia đình quản lý, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích số tiền mà các nhà hảo tâm đã giúp đỡ 2 bà cháu"- ông Linh nói.

Trao quà bạn đọc của Báo Người Lao Động tới bé trai 5 tháng tuổi mất cả bố mẹ và anh trai - Ảnh 2.

Bà Khéo cùng bé trai 5 tháng tuổi trước di ảnh của 3 người thân mất vì tai nạn giao thông

Cũng theo ông Linh, đến thời điểm này các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân... đã ủng hộ từ vật chất, tiền mặt tới gia đình bà Hoàng Thị Khéo khoảng gần 2 tỉ đồng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 14 giờ ngày 25-5, ba người trong gia đình anh Hoàng Văn Đức (SN 1984), chị Lê Thị Hằng (SN 1989) cùng con trai Hoàng Lê Đại Nhân (4 tuổi) gặp tai nạn giao thông thương tâm tại xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (từ ngày 1-6 là thị xã Nghi Sơn). Thời điểm trên, xe máy do anh Hoàng Văn Đức điều khiển đã va chạm với ôtô tải chạy ngược chiều khiến cả 3 người tử vong tại chỗ.

Sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng trẻ và con trai mới 4 tuổi để lại bà Khéo già yếu và cháu trai mới 5 tháng tuổi Lê Đại Phúc khiến cả xã Hải An ai cũng xót thương. Người đau xót nhất không ai khác là bà Hoàng Thị Khéo, bởi một lúc bà phải gánh chịu mất mát quá lớn khi mất đi người con trai duy nhất, người con dâu và một người cháu nội. 

Từ hôm bố mẹ và anh trai đột ngột qua đời, bé Đại Phúc thiếu hơi ấm của dòng sữa mẹ cứ quấy khóc suốt. Thương cháu, bà Khéo bế bé đi khắp thôn, xóm để xin sữa cho cháu bú khiến ai chứng kiến cũng thương cảm, rơi nước mắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo