xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 39 người chết ở Anh: Xót đau nhận tin buồn

BẢO ANH - ĐỨC NGỌC - DƯƠNG NGỌC - XUÂN MAI

Nhiều gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã nhận được điện thoại xưng là cảnh sát Anh thông báo người thân của họ có thể là một trong 39 người chết trong xe tải ở Anh

Sáng 2-11, trong căn nhà cấp 4 ở xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Đình Gia như người mất hồn bên di ảnh con trai Nguyễn Đình Lượng nghi ngút khói hương.

32 gia đình trình báo người mất tích

"Dẫu biết hy vọng Lượng còn sống là mong manh nhưng còn tia hy vọng nào thì gia đình vẫn cố gắng bám lấy. Tuy nhiên, khoảng 20 giờ ngày 1-11, một người xưng là thông dịch viên cho nhà chức trách của Anh gọi về báo tin em nó là một trong số 39 người bị chết trong container. Vợ tôi như không còn sức lực nữa. Đã hơn 1 tuần ngồi ngóng tin và cầu mong con được an lành nay sụp đổ hoàn toàn" - ông Gia nói.

Gia đình ông Gia mong mỏi Chính phủ 2 nước giúp đỡ để sớm đưa thi thể Lượng về quê càng sớm càng tốt. Ông Gia cũng biết rằng để đưa được thi thể về Việt Nam rất tốn kém, mà hoàn cảnh gia đình thì khó khăn, nếu để gia đình lo liệu thì không biết phải làm sao.

Vụ 39 người chết ở Anh: Xót đau nhận tin buồn - Ảnh 1.

Các gia đình có người thân mất tích ở tỉnh Nghệ An ngóng chờ tin con Ảnh: ĐỨC NGỌC

Cũng như ông Gia, tối 1-11, gia đình ông Phạm Văn Thìn (trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cũng nhận được cuộc điện thoại xưng là cảnh sát Anh về trường hợp con gái ông là Phạm Thị Trà My. "Giờ thì đúng là thật rồi các chú à! Em nó mãi ra đi khi còn quá trẻ" - ông Thìn lẩm bẩm.

Đặt mâm cơm lên bàn thờ con gái, mẹ của Trà My vừa khóc vừa chắp tay cầu khấn: "Trà My ơi! Con có lạnh lắm không? Bố mẹ xin lỗi vì đã không lo được cho con. Xin con tha thứ cho bố mẹ!".

Gia đình ông V.N.Q (trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), ông B.Ch (trú phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) cũng cho biết đã nhận được điện thoại người xưng là cảnh sát Anh. Cảnh sát đã yêu cầu gia đình cung cấp một số đặc điểm để nhận dạng người thân mất tích nghi là nạn nhân.

Tại Nghệ An, ngày 2-11, cảnh sát Anh cũng đã liên hệ với gia đình anh N.Đ.T ( trú xã Đô Thành, huyện Yên Thành) mất liên lạc nhiều ngày qua ở Anh. Cảnh sát yêu cầu cung cấp một số đặc điểm nhận dạng của anh T. Sau khi gia đình cung cấp thông tin anh T. có vết sẹo ở vai và hình xăm ở cánh tay, cảnh sát Anh cho hay có một nạn nhân mang nhiều đặc điểm trùng khớp với T. Tuy nhiên, cảnh sát Anh khuyên gia đình bình tĩnh, chờ kết luận sau khi tiến hành xét nghiệm sinh trắc học, ADN.

Tính đến ngày 2-11, có 10 gia đình ở tỉnh Hà Tĩnh và 22 gia đình ở tỉnh Nghệ An đã trình báo mất liên lạc với người thân ở Anh. Sau nhiều ngày chờ đợi, hiện các gia đình đều tỏ ra hoang mang, mệt mỏi. Chị T.T.B (vợ anh C.T.D - SN 1982, trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An) nghẹn ngào khi nghe thông tin các nạn nhân gặp nạn nghi toàn bộ là người Việt Nam.

"Họ đã có cơ sở rồi nên mới thông báo như vậy. Từ khi nghe thông báo của nhà chức trách Anh, tôi nghĩ chồng tôi chắc lành ít, dữ nhiều rồi" - chị B. nói.

Kiểm tra chéo để nhận dạng

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, ngày 1-11, cảnh sát hạt Essex, London - Anh đã thông báo có nạn nhân người Việt, chưa xác định danh tính cụ thể trong vụ 39 người chết trên xe tải.

Về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: "Đây là một thảm kịch nhân đạo nghiêm trọng. Chúng tôi hết sức đau lòng và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong họ sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này.

Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi mua bán người, coi đây là tội phạm nghiêm trọng và phải bị trừng trị đích đáng. Việt Nam kêu gọi các quốc gia đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm mua bán người, không để tái diễn những thảm kịch đau lòng tương tự.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan cảnh sát Anh đang nỗ lực phối hợp xác minh danh tính các nạn nhân, nghi là người Việt Nam và sớm công bố thông tin. Việt Nam hy vọng phía Anh sớm hoàn tất điều tra vụ việc, nghiêm trị những kẻ phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này".

Các công chức và lực lượng ứng phó khẩn cấp trên khắp hạt Essex hôm 1-11 đã dành một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Cảnh sát trưởng hạt Essex BJ Harrington tuyên bố trên Facebook sẽ làm tất cả để đưa những kẻ đã tổ chức hành trình kinh khủng này ra công lý.

Cảnh sát hạt Essex thông báo họ tin rằng những người chết trong xe container đều là người Việt Nam. Tuy nhiên, trợ lý cảnh sát trưởng hạt Essex Tim Smith cho hay vẫn chưa có đủ các bằng chứng cần thiết để đưa vụ việc lên văn phòng điều tra nên quá trình thu thập chứng cứ vẫn tiếp tục. Ở thời điểm này, cảnh sát Anh chưa thể công bố danh tính của nạn nhân nào.

Tài xế Eamon Harrison (23 tuổi, đến từ Bắc Ireland) đã bị buộc 39 tội danh ngộ sát cùng với các tội danh buôn người và vi phạm quy định xuất nhập cảnh. Reuters dẫn lời phát ngôn viên tòa án rằng đối tượng này sẽ bị tạm giam cho đến ngày 11-11. Trước đó, cảnh sát Anh thúc giục 2 anh em người Bắc Ireland Ronan Hughes và Christopher Hughes ra đầu thú vì tình nghi phạm tội ngộ sát và buôn người dẫn đến cái chết của 39 nạn nhân. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo