xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ 5 người Việt bị tử nạn tại Thái Lan: Quê nghèo tang thương

Bài-ảnh: Bảo Anh

(NLĐO)- "Mẹ ơi, sao ba lại nằm trong kia hả mẹ? Sao ba không ra chơi với con?"- câu hỏi ngây thơ của đứa con mới hơn 2 tuổi của vợ chồng anh Trần Văn Nhật (SN 1987, ở Hà Tĩnh), 1 trong 5 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Thái Lan, làm cho ai tới dự đám tang cũng phải rơi lệ.

Không khí tang thương bao trùm cả thôn Chùa, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh từ tối hôm qua 27-3, lúc thi thể anh Trần Văn Nhật (SN 1987) được người nhà đưa từ Thái Lan về với quê hương.

Sáng nay 28-3, trong ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Nhật, có rất nhiều người thân, bạn bè, hàng xóm tới chia buồn cùng gia đình.

Vụ 5 người Việt bị tử nạn tại Thái Lan: Quê nghèo tang thương - Ảnh 1.

Nhiều người thân và hàng xóm tới chia buồn cùng gia đình vợ chồng anh Trần Văn Nhật

Có lẽ, hình ảnh chiếc khăn tang quàng trên đầu hai con còn nhỏ một cháu gái mới hơn 6 tuổi và một bé trai mới hơn 2 tuổi của vợ chồng anh Nhật làm cho những ai có mặt tại đây đều nhói đau.

"Có cảnh mô mà tội đến ri trời, thằng Nhật hiền lành, tử tế, sang bên Thái đi rửa chén, bát cho các nhà hàng mong kiếm tiền về nuôi mẹ già, con thơ, vậy mà ông trời không thương nó chút mô cả. Chỉ thương hai đứa nhỏ con nó, chưa biết được sự mất mát quá lớn của cuộc đời mình"- một người hàng xóm anh của vợ chồng anh Nhật đến thắp nén hương chia buồn cùng gia đình nói trong nước mắt.

Bà Bích, mẹ anh Nhật, như không còn sức lực. Từ lúc nhận được hung tin con trai mình bị tai nạn qua đời bên đất Thái, quãng thời gian 5 ngày chờ đợi thi thể con trở về quê hương có lẽ là những ngày đau đớn và dài thăm thẳm nhất cuộc đời bà. Có lẽ nỗi đau mất con quá lớn, khiến bà như không tin vào sự thật này.

"Nhật ơi, các con con còn nhỏ quá Nhật ơi, sao ông trời không thương thằng con tôi với, sao không bắt tôi phải đi thay nó, để nó còn nuôi vợ, nuôi con. Bà con ơi, thằng Nhật nó còn sống bà con hè, nó có chết mô. Nhật ơi, trả lời mẹ đi con? Ông trời ơi sao lại nỡ bắt kẻ tóc trắng khóc tiễn mái đầu xanh như ri hả trời?"- tiếng khóc ai oán của bà Bích làm ai cũng rớm lệ.

Ôm đứa con gái mới hơn 6 tuổi vào lòng bên quan tài của chồng, chị Tô Thị Hợi (SN 1985) héo mòn như tàu lá chuối.

Sự ra đi đột ngột của chồng làm chị như gục ngã trước số phận đời mình. Chị ôm ghì lấy đứa con gái nhỏ như để bấu víu trước nỗi đau mất chồng.

"Anh Nhật ơi, các con anh đây nì, răng anh không nói năng chi vậy?. Con nó hỏi em răng anh lại nằm ở trong đó mà em không biết trả lời thế nào đây anh Nhật ơi. Mẹ con em từ nay phải biết sống sao đây anh Nhật ơi!" - tiếng khóc trong nấc nghẹn của chị Hợi làm mọi người như lặng đi.

Vụ 5 người Việt bị tử nạn tại Thái Lan: Quê nghèo tang thương - Ảnh 2.

Cháu Lê Thị Thanh N., con gái chị Thu, khóc than khi biết mẹ đã mất

Không khí đau thương cũng bao trùm trong nơi ngôi nhà cấp bốn xập xệ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi, trú tại quê xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), khi chiếc xe chở thi thể của nạn nhân về đến nhà.

Có lẽ không ai không quặn thắt lòng khi nghe bé Lê Thị Thanh N. (5 tuổi) con gái đầu lòng của chị Thu khóc than: "Bà ơi! Mẹ cháu đâu rồi, em có sao không bà? Mẹ bảo sang Thái Lan kiếm tiền về xây nhà mới cho em bé sao mẹ lại mất?...".

"Cả cái làng này đã bật khóc khi thi thể nó được đưa về. Tội nghiệp nó quá, Thu là đứa hiền lành, chịu thương, chịu khó vậy mà…" - một người hàng xóm chị Thu nói trong nước mắt.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 23-3, tại huyện Tha Muang (tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan), xe 16 chỗ chở lao động trong lúc đang đi đóng hộ chiếu về từ cửa khẩu Phunamron, biên giới Myanmar, đã bị xe tải tông vào phía sau tại một ngã tư không có đèn xanh đèn đỏ khiến cả 2 xe mất lái lao xuống con kênh lớn. Vụ tai nạn khiến 10 người tử vong, trong đó có 5 người Việt Nam, 5 người Lào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo