Bạn đọc đề nghị Công an TP HCM vào cuộc
Bà trùm L. chuyên tổ chức đá gà, cờ bạc, cho vay nặng lãi và cho đàn em đến đòi nợ, khủng bố gia đình con nợ nhiều năm nhưng Công an xã Bình Khánh nói không nghe dân phản ánh. Chỉ đến khi Báo Người Lao Động báo tin, cơ quan chức năng mới kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra sự việc. Trong khi đó, người dân sống trong nỗi lo sợ, hồi hộp. Nhiều bạn đọc lên tiếng hỏi liệu rồi đây người dân có được sống trong bình an hay tiếp theo đó là những chuỗi ngày nơm nớp lo bị trả thù khi "vòi bạch tuộc" của bà L. vươn xa hơn.
Liệu một bà trùm có thể hoạt động cờ bạc qua mạng công khai và cho đàn em đánh người, ép người khác trả nợ một thời gian dài nếu không có sự làm lơ hay bao che của công an địa phương? Bạn đọc Phuong Nguyen đặt vấn đề: "Nếu không xử lý nổi sao Công an xã Bình Khánh không báo cáo cấp trên. Vì vậy, người dân cho rằng bà trùm này có quan hệ rộng với cơ quan hữu trách xã là có cơ sở".
Độc giả Nguyễn Phú Long nhận định: "Một người đã gây dựng tiếng vang như bà L. mà công an huyện, công an xã không ngăn chặn, chứng tỏ đằng sau bà là cái ô to to". Tuy nhiên, đại diện Công an huyện Cần Giờ trả lời Báo Người Lao Động là không có việc bao che cho bà này, từ công an xã lẫn công an khu vực.
Từ câu trả lời của công an huyện, bạn Từ Nam Ra Bắc thắc mắc: "Đá gà, bắn cá, cờ bạc khắp nơi... Vậy chính quyền và công an ở đây có hoạt động không?". Ông Nguyễn Đình Đầy nhận xét chua chát: "Khi luật pháp không nghiêm thì luật rừng sẽ phủ sóng". Nhiều bạn đọc hỏi chuyện gì đã và đang xảy ra ở một nơi mà dân bị đánh đập, đe dọa và đã từng gửi đơn thư nhưng không được giải quyết. Công an thì bảo không biết?". Bạn Lê Hoàn Toàn nghi vấn: "Vụ này sao nghi ngờ quá. Ai cũng biết, chỉ có một số người không biết, trong khi số người này đáng lý ra phải biết trước và biết nhiều hơn mọi người. Có gì không nhỉ? Nghi ngờ thật".
Nhân vụ này, nhiều bạn đọc đã gửi thêm đơn tố cáo nhóm xã hội đen và côn đồ của bà L. Một số bạn đọc cho biết ngoài nhóm bà L. còn có nhiều nhóm khác cũng hoạt động cờ bạc, cho vay nặng lãi ở huyện Cần Giờ, buộc con nợ phải cầm cố nhà cửa, vợ chồng ly tán hay khủng bố tinh thần gia đình, người thân người thiếu nợ.
Bạn Hinhlong kể: "Tôi là người dân Cần Giờ, rất bức xúc và mong chính quyền hãy dẹp hết, không để tồn tại bất cứ tệ nạn cờ bạc nào trên huyện Cần Giờ. Ngoài một số cộm cán trên, tôi còn được biết thêm một số tay anh chị tổ chức ghi số đề, thầu banh, đá gà trực tuyến, đã từng làm người dân tan nát nhà cửa. Toàn là dân đàn anh đàn chị... Mong chính quyền quan tâm nhiều hơn để người dân Cần Giờ được sống yên ổn".
Từ những vụ công an xử lý cầm chừng, kéo dài hay mời lên để hai bên tự thương lượng nhưng sau đó người thân của con nợ vẫn bị hành hung, nhiều bạn đọc bày tỏ hoài nghi về tính nghiêm minh của pháp luật tại huyện Cần Giờ. Bạn Chau đề nghị: "Chắc có bảo kê sau lưng nên bà L. mới lộng hành như vậy, chắc vụ này phải nhờ Thanh tra Công an TP HCM vào cuộc".
Bạn Mạnh Đức cũng đồng thuận với ý kiến trên: "Chắc chắn sau bà này có bàn tay bẩn nhúng vào. Đề nghị Công an TP HCM lập chuyên án điều tra. Không thể chấp nhận việc này được".
T.TIÊN