xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ nổ súng, chém nhau ở Nhơn Trạch: Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng

Xuân Hoàng

(NLĐO)- Phó giám đốc công ty bảo vệ - người trong cuộc, cho rằng trong lúc nhận nhiệm vụ chở người đi cấp cứu tự nguyện thì bị nhóm người đến gây sự.

Liên quan vụ việc nổ súng, đuổi chém người loạn xạ tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai mà Báo Người Lao Động đã thông tin, hiện Công an huyện Nhơn Trạch đang thu thập thông tin từ các bên để tiếp tục làm rõ.

Sáng 3-4, phóng viên tìm gặp bên nổ súng là người của Công ty dịch vụ bảo vệ Đ.A trên đường 25C, huyện Nhơn Trạch. Ông Trần Huy Thông, giám đốc và ông Trần Quốc Tuấn, phó giám đốc chi nhánh được cho là đã nổ súng để giải tán đám đông gây sự. Một nhân viên bảo vệ khác, đồng nghiệp của ông Tuấn ra can thiệp, bị thương rất nặng ở mắt, đang điều trị ở TP HCM; riêng ông Tuấn bị thương nặng ở tay và chân.

Vụ nổ súng, chém nhau ở Nhơn Trạch: Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng - Ảnh 1.

Ông Tuấn, người liên quan trực tiếp, kể lại sự việc xảy ra tại hiện trường

Tiếp xúc với phóng viên tại văn phòng công ty, nơi xảy ra vụ việc, ông Tuấn nói đến giờ ông vẫn chưa biết nguyên nhân ông và đồng nghiệp bị nhóm người kéo đến gây sự.

Ông Tuấn kể: Chiều 21-3, ông đang ở chỗ làm cách văn phòng công ty vài km thì nhận được điện thoại của ông Thông và nhận nhiệm vụ đến chở người đi cấp cứu vì vừa xảy ra một vụ tai nạn ở khu vực xã Long Thọ, khiến 3 người bị thương rất nặng (vì ngoài dịch vụ bảo vệ, công ty còn có chức năng chở người đi cấp cứu miễn phí, tự nguyện từ vài năm nay). Tuy nhiên, khi đến hiện trường, vừa chuyển các nạn nhân lên băng ca đặt lên ô tô, cùng với người nhà và có sự chứng kiến của các lực lượng chức năng địa phương và người dân, bỗng một người đàn ông đến "gây sự".

Ông Tuấn cho rằng trong lúc việc đang cấp bách thì người đàn ông này chặn cửa xe, không cho ô tô di chuyển. Sau một lúc cự cãi, trong lúc ông Tuấn cùng 1 đồng nghiệp đóng cửa xe để tính cho xe đi thì cánh cửa xe có va đập vào người đàn ông. Lúc này, người này có nói: "Mày dám đánh tao!" nhưng ông Tuấn nói ông không đánh người đó.

Một tuần sau, một người tự xưng Ngọc Sẹo, là "giang hồ" ở khu vực, yêu cầu ông Tuấn phải đến xin lỗi vì đã đánh bố vợ mình. "Nếu mày không xin lỗi tao sẽ giết mày!". Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng mình tỏ ra thiện chí nhưng khẳng định không đánh người và không có lỗi.

Đến chiều 1-4, Ngọc Sẹo cùng với một nhóm người đi ô tô và xe máy tìm đến văn phòng bảo vệ, đòi đưa ông Tuấn đến xin lỗi "bố vợ". Lúc ông không chịu đi, Ngọc Sẹo đấm vào mặt ông khiến xảy ra ẩu đả. Nhóm người lao từ các xe xuống, vung mã tấu đòi chém nhóm bảo vệ. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa dùng nhị khúc hỗ trợ bảo vệ đồng nghiệp cũng bị chém một phát sượt qua đầu, một nhát chém vào mí mắt khiến bị thương rất nặng ở mắt.

Vụ nổ súng, chém nhau ở Nhơn Trạch: Giám đốc công ty bảo vệ nổ súng - Ảnh 2.

Hiện trường đánh nhau loạn xạ. (Hình ảnh cắt từ clip)

Lúc này, ông Thông ngồi trên ô tô buộc phải đưa nhoài người ra cửa xe, nổ 1 phát súng chỉ thiên. Đồng thời ông Tuấn nổ 2 phát súng, 1 phát đạn hơi cay, 1 đạn cao su khiến nhóm đối phương phải bỏ chạy. Hậu quả, 2 người bên nhóm bảo vệ bị thương.

Ông Tuấn cho biết hiện phía công ty bảo vệ đã giao nộp toàn bộ bằng chứng, thông tin cho công an. Ông nói đã xác định Ngọc Sẹo và người được cho là bố vợ là người trong gia đình của 3 nạn nhân vụ tai nạn được đưa đi cấp cứu.

Các khẩu súng bắn đạn cao su và hơi cay là các công cụ hỗ trợ, được cấp phép sử dụng, đã được giao nộp cho công an.

Công an huyện Nhơn Trạch xác nhận đã triển khai lực lượng đến điều tra, xác minh tại hiện trường, thu giữ 1 chiếc rựa và 2 khẩu súng, đồng thời đang truy bắt nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Bước đầu xác định Ngọc Sẹo tên thật là Phan Văn Ngọc (SN 1989; quê Nghệ An).

Như đã thông tin, trưa 2-4, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ hỗn chiến, trong đó 2 nhóm người đã nổ súng, đâm chém nhau loạn xạ giữa đường khiến 1 người bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra vào chiều 1-4 trên đường 25C, thuộc xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, được người dân quay clip, đăng tải lên mạng xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo