xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

VỤ XE RƯỚC DÂU GẶP NẠN: Tình người nơi xóm nghèo

HÀ PHONG - TÙNG LÂM

Người dân và chính quyền địa phương đã gác lại công việc, chung tay hỗ trợ gia đình 12 nạn nhân tử vong trong vụ xe rước dâu gặp nạn

Ngày 31-7, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết chưa có kết luận điều tra nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn khiến 13 người tử vong, xảy ra vào rạng sáng 30-7, trên tuyến tránh Quốc lộ 1 - Vĩnh Điện, đoạn qua xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Theo vị này, từ hiện trường để lại có thể đưa ra nhận định rằng ô tô khách có lỗi nhưng để xác định nguyên nhân vì sao xảy ra sự cố thì phải giám định kỹ thuật. "Để có cơ sở trả lời chắc chắn nguyên nhân do người lái ngủ gật hay là do vấn đề gì nữa thì phải kiểm tra lại cho kỹ, có thể do phương tiện bị sự cố kỹ thuật dẫn đến mất lái" - vị lãnh đạo này cho hay.

VỤ XE RƯỚC DÂU GẶP NẠN: Tình người nơi xóm nghèo - Ảnh 1.

Nhiều hàng quán kinh doanh ở xã Hải Sơn đóng cửa để phụ giúp việc tang gia Ảnh: HÀ PHONG

Cùng ngày, gia đình các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn ở thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã tiến hành lễ yết tổ để chuẩn bị di quan ra nghĩa trang. Thôn chỉ có vài trăm nóc nhà nhưng có đến 8 gia đình tổ chức đám tang. Mười hai nạn nhân xấu số hầu hết là anh em, bà con thân thích và cùng một chi Nguyễn Khắc ở Lương Điền.

Gặp chúng tôi tại nhà chú rể Nguyễn Khắc Long, ông Lê Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn, chốc chốc lại thốt lên: "Quá tang thương!". Đã hai hôm nay, ông cùng hơn 30 cán bộ xã Hải Sơn chia nhau túc trực tại gia đình các nạn nhân để phụ giúp việc tang lễ. Theo ông Huân, hôm qua, thôn Lương Điền chỉ có một xe tang di quan, biết chuyện, các thôn còn lại đã đưa đến 3 xe tang để hỗ trợ. "Mỗi thôn thường cho thuê xe tang để lấy tiền làm quỹ nhưng nay các thôn đưa xe tang đến Lương Điền đã không lấy tiền mà còn cử người phụ giúp" - ông Huân nói.

Đi dọc tuyến đường dẫn vào thôn Lương Điền, chúng tôi bắt gặp nhiều hàng quán kinh doanh đóng cửa. Hỏi ra mới hay vì thấy nỗi đau của các gia đình quá lớn nên họ quyết định gác lại công việc, chia nhau đến nhà các nạn nhân để hỗ trợ, chia sẻ mất mát. "Ngày mai (1-8), bà con thôn Lương Điền sẽ chia nhau đưa tiễn 4 người quá cố ra nghĩa địa Hải Sơn, những người còn lại sẽ được đưa vào ngày tới" - ông Huân chia sẻ. 

Với sự kêu gọi của nhóm Thiện nguyện Khe Sanh, đến chiều 31-7, người dân đã quyên góp được hơn 65 triệu đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

3 nạn nhân bị thương đã qua cơn nguy kịch

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đến chiều 31-7, sức khỏe của 4 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tạm thời ổn định. Trong đó, cháu Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi, cháu gọi chú rể bằng cậu ruột), bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) và ông Nguyễn Khắc Cát (70 tuổi) đã hồi tỉnh. Riêng cháu Đặng Xuân Tiến (6 tuổi, con bà Oanh) vẫn hôn mê.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo