xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vùng bão trắng khăn tang

Kỳ Nam - Hồng Ánh

Những chiếc xe chở quan tài vội vã về các xóm nhỏ vùng tâm bão Ninh Hòa. Những chiếc khăn tang quấn vội trong tiếng nấc nghẹn của rất nhiều người vĩnh biệt người thân

Chiều 6-11, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa báo cáo con số thiệt hại do bão số 12 ở tỉnh này là 27 người chết. Tuy nhiên, con số này đã cũ vì đến tối cùng ngày các địa phương báo về đã tìm thấy thêm 12 thi thể nữa, nâng số người thiệt mạng lên con số 39.

Tại khu vực biển đầm Nha Phu, đoạn thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), một số người dân đi biển đã phát hiện 2 thi thể nam trôi dạt trên biển. Hai người này đều làm công cho một bè cá trên đầm Nha Phu. Ngay sau đó tại thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, người dân lại vớt thêm một thi thể khác cách không xa 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Như vậy là thị xã nhỏ bé hiền hòa này đã có đến 17 người thiệt mạng do bão.

Vùng bão trắng khăn tang - Ảnh 1.

Người thân ông Võ Văn Liêm (thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) khóc ngất khi đưa xác ông về Ảnh: KỲ NAM

Chúng tôi đến huyện Vạn Ninh, nhận tin báo từ Văn phòng UBND huyện: vừa tìm thấy thêm 2 thi thể của người dân, nâng số người chết lên 8 người. Hai giờ sau, người dân lại đưa vào bờ 1 một thi thể khác. Và 1 giờ sau, người dân lại đưa thêm 1 nạn nhân vào bờ.

Tại cảng cá Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, hàng chục phụ nữ đứng ngồi không yên, chồng con họ vẫn chưa thấy thông tin gì. Tàu về, cảng cá chật kín người. Một phụ nữ luống tuổi vừa nhìn thấy xác nạn nhân, gào lên thảm thiết: "Trời ơi! Ông Liêm ơi". Người phụ nữ quỵ ngã, nước mắt giàn giụa. Một thanh niên lạc giọng: "Vết sẹo này đúng là của ba rồi". Cả cảng cá như lặng đi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền mắt đỏ hoe, giọng thều thào: "Dẫu sao cũng tìm được, còn như tôi 3 ngày rồi mà chẳng thấy ổng đâu. Ông ơi ông, ở đâu về đi ông!". Đứng bên cạnh, bà Nguyễn Thị Dư cũng nghẹn giọng: "Thằng Đi (anh Mai Văn Đi, con bà Dư - PV) đi trên bè cũng không kịp vào. Bà con tìm mấy ngày nay rồi".

Rời cảng cá để vào xóm làng ở xã Ninh Ích. Không khí tang thương bao trùm. Những chiếc xe chở quan tài vội vã đưa về, theo sau là những tiếng khóc rưng rức, bóng trắng của những chiếc khăn tang liêu xiêu trên những con đường cây đổ, những ngôi nhà sụp đổ hoang tàn. Ở đây, không một người nào không bị mất người thân trong bão.

Chị Nguyễn Thị Bích ở thôn Tân Đảo, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa kể trong nước mắt "Bão đến đàn ông trong gia đình lo chằng níu nhà cửa. Bà cố nội với 3 đứa cháu chạy ra trước phòng khách. Nào ngờ mái tôn nhà bên cạnh bay qua đập vào làm cả mảng tường đổ sập xuống nơi bà cháu đứng. Trời ơi, con gái tôi mới học lớp 3 thôi". Tiếng khóc than của người phụ nữ trẻ như xé lòng người. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo