xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xúc động hai cháu nhỏ đập heo đất ủng hộ phòng chống dịch Covid-2019

Đình Thi

(NLĐO) - Nhiều ngày qua các trang mạng xã hội lan truyền câu chuyênn 2 cháu nhỏ ở huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã đập heo đất ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-2019 hơn 2 triệu đồng.

Ngày 6-4, lãnh đạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận câu chuyện hai cháu nhỏ là hai chị em Phạm Nguyễn Bảo Trân (12 tuổi, trú tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Lạc Dương) đập heo đất rồi gom toàn bộ số tiền hơn 2,2 triệu đồng để ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-2019.

Xúc động hai cháu nhỏ đập heo đất ủng hộ phòng chống dịch Covid-2019 - Ảnh 1.

Hai chị em Phạm Nguyễn Bảo Trân (12 tuổi, trú tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Lạc Dương) đập heo đất ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-2019.

"Ngoài ra, còn có cụ Vũ Thị Đấu (74 tuổi, ngụ tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương) nhờ cháu chở lên UBND thị trấn Lạc Dương để ủng hộ 5 triệu đồng. Đây là toàn bộ số tiền cụ dành dụm từ việc trồng rau, nuôi gà để có thêm thu nhập ngoài lương hưu. Từ sự chung tay của cộng đồng toàn xã hội, các doanh nghiệp, mạnh thường quân... huyện Lạc Dương cũng đã đóng góp số tiền khá lớn góp phần ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19." - lãnh đạo huyện Lạc Dương thông tin thêm.

Trước đó, các trang mạng xã hội facebook lan truyền câu chuyện 2 cháu nhỏ đã làm một việc không nhỏ, chung tay đóng góp cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh. Trang facebook có tên "Tuổi trẻ Lạc Dương" viết: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuỳ theo sức của mình. Con góp một phần nhỏ để cùng chung tay chống lại dịch Covid-19. Tuy số tiền không nhiều nhưng là cả tấm lòng của con. Bảo Trân -12 tuổi học sinh lớp 6A5, trường THCS-THPT Tây Sơn nhờ mẹ chở đến trụ sở công an thị trấn để để ủng hộ số tiền 2.215.000 đồng, với hy vọng góp sức cùng mọi người sớm chiến thắng dịch bệnh Covid -19...".

Xúc động hai cháu nhỏ đập heo đất ủng hộ phòng chống dịch Covid-2019 - Ảnh 2.

Nhiều trang mạng xã hội lan truyền câu chuyện của hai cháu.

Theo mẹ của Bảo Trân, đây là số tiền mà 2 con tiết kiệm từ đợt lì xì dịp Tết Nguyên đán vừa qua và tiền nhịn ăn quà vặt dự tính mùa hè tới sẽ mua sách vở và những món đồ chơi yêu thích. "Nhưng sau khi xem báo chí thông tin về dịch bệnh Covid-2019 gây nhiều thiệt hại, cần sự chung tay giúp đỡ về vật chất và tinh thần... nên cháu mới đập heo đất và nhờ tôi chở đi ủng hộ"- mẹ Bảo Trân chia sẻ.

Tiếp nhận phần tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19, đại diện lãnh đạo Công an Thị trấn Lạc Dương (Lâm Đồng), bày tỏ xúc động và ghi nhận tấm lòng của 2 cháu. Đồng thời mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ, đóng góp từ cộng đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo