xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiếu úy công an cưỡng đoạt tiền trắng trợn quá...

Lương Duy Cường - ảnh của Báo Pháp luật TP HCM

(NLĐO) - Chuyện xảy ra được chính nạn nhân của vụ cưỡng đoạt này lên tiếng tố cáo với báo chí, và ngay lập tức Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc, làm rõ.

Mới được chuyển công tác từ Công an Nghệ An vào TP HCM khoảng một năm nay, thiếu úy Phạm Thái Vinh (thuộc Tổ cảnh sát phòng, chống tội phạm, Công an phường 17, quận Bình Thạnh) đã lộ nguyên hình là một cán bộ biến thái đến mức trắng trợn cưỡng đoạt tiền của một sinh viên nghèo, dù sinh viên này đã hết lời năn nỉ.

Chuyện những cán bộ chiến sĩ công an có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền hối lộ của các đối tượng vi phạm lâu nay dân chúng không lạ, ở TP HCM cũng từng xảy ra và lãnh đạo Công an TP HCM cũng đã xử lý nghiêm minh với tất cả những vụ có đủ căn cứ. Đó là những "con sâu làm rầu nồi canh", làm xấu đi hình ảnh của lực lượng Công an Nhân dân, xói mòn niềm tin của quần chúng vào lực lượng chính qui trong việc giữ gìn an ninh trật tự.

Thật khó để tưởng tượng khi hành vi đe dọa rồi mặc cả… của vị thiếu úy biến chất này diễn ra ngay tại trụ sở của công an phường, nơi có gắn cả camera để giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ. Hành động của Vinh còn được sự a dua, tiếp tay của Nguyễn Hoàng Minh - một bảo vệ dân phố, thuộc sự quản lý của Công an phường 17. Và với sự cò kè cùng tất cả những gì diễn ra sau đó đã cho thấy vị thiếu úy này đã cưỡng đoạt tiền mà không chút "run tay", rất quen tay chứ không chỉ trót "nhúng chàm".

Để những "con sâu" như Phạm Thái Vinh trong đội ngũ thì lực lượng công an thật khó mà làm tốt công tác phòng chống tội phạm, vì tội phạm luôn sẵn sàng "mua" cán bộ, chiến sĩ công an để mặc sức tung hoành, gây án. Cho nên, với những cán bộ, chiến sĩ đã hư hỏng đến mức như Phạm Thái Vinh thì rất mong Công an TP HCM khẩn trương làm rõ, nếu đủ căn cứ về hành vi vi phạm thì kiên quyết loại ngay ra khỏi đội ngũ, dù đó là con cháu của ai. Thật đáng lo ngại khi nghĩ đến việc đâu đó trong đội ngũ công an vẫn còn Phạm Thái Vinh lọt vào.

Những năm gần đây, nhân dân thấy rất rõ là lực lượng công an nói chung và Công an TP HCM liên tục ra quân tấn công tội phạm. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ công an đã vì quyết tâm truy bắt tội phạm mà anh dũng hy sinh. Từ đó, nhiều băng nhóm tội phạm bị triệt phá, tình hình an ninh trật tự về cơ bản được giữ vững.

Tại TP HCM, trong 9 tháng đầu năm 2019 xảy ra 2.990 vụ phạm pháp hình sự, kéo giảm 271 vụ (tương đương 8,3%) so với năm 2018, vượt hơn so với chỉ tiêu chung của toàn quốc là yêu cầu kéo giảm 3%. Tuy vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội của TP vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức.

Trong chương trình Lắng nghe và trao đổi với chủ đề "Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM - Thực trạng và giải pháp" do HĐND TP HCM phối hợp Đài Truyền hình TP HCM tổ chức ngày 13-10, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, cho biết tình hình tội phạm trên địa bàn TP còn nhiều thách thức, khó khăn, gây bất an đời sống nhân dân.

Tình hình tội phạm còn nhiều thách thức và sẽ còn nhiều thách thức hơn nữa nếu chính trong lực lượng phòng chống tội phạm lại có tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ngày 20-12 đã ra lệnh bắt và quyết định tạm giữ với Phạm Thái Vinh và Nguyễn Hoàng Minh (là bảo vệ dân phố phường 17, quận Bình Thạnh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Theo tố giác của C.H.Đ (sinh viên một trường du lịch có trụ sở ở quận Tân Bình) thì tối 17-12, Đ. chạy xe Exciter trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Thị Nghè (Bình Thạnh) về quận 1 thì bị một nhóm 6 người mặc thường phục yêu cầu tấp vào lề trước số nhà 175 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh.

Nhóm người này rút thẻ ngành công an sau đó đưa Đ. cùng xe máy về trụ sở công an phường 17, Bình Thạnh để kiểm tra hành chính. Tại đây, công an tìm thấy trong cặp Đ. một con dao.

Một trong số những người tại đây nói Đ. sẽ bị phạt 10-15 triệu với hành vi tàng trữ hung khí trái phép rồi nói sẽ giúp đỡ Đ. không bị đi tù. Theo tố giác của Đ. thì mức giá người này đưa ra là 10 triệu đồng và giao tiền vào lúc 11 giờ ngày 18-12.

Sau đó, Đ. đã viết giấy mua bán xe với Nguyễn Hoàng Minh với giá 15 triệu đồng và được cho về lúc 0 giờ ngày 18-12.

Sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm, Giám đốc Công an TP HCM, Trung tướng Lê Đông Phong đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra Công an TP HCM tiếp cận người tố giác. Khi Nguyễn Hoàng Minh chạy xe máy ra khu vực Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) gặp Đ. thì bị lực lượng thanh tra đưa về trụ sở làm việc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo