xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người yêu, thanh niên ra đầu thú sau 5 năm trốn chạy

Theo Xuân Mai (Công an nhân dân)

5 năm bỏ trốn, Tuấn chưa một lần nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Đêm đêm, trong những giấc ngủ chập chờn, anh ta vẫn bị ảm ảnh bởi một ngày sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội đã gây ra.

Tình yêu vụng dại cùng sự bồng bột của tuổi trẻ đã khiến Phạm Anh Tuấn (26 tuổi, trú tại thôn Khe 3, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) có những suy nghĩ và hành động sai lầm, phải trả giá đắt bằng cả một quãng đời tuổi trẻ, sống chui lủi trong nỗi day dứt và sự dày vò... Được sự vận động của Công an huyện Văn Chấn, sau 5 năm bỏ trốn, Tuấn đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Phạm Anh Tuấn sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Cát Thịnh. Gia cảnh khó khăn, thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào mấy phòng trọ dành cho học sinh các xã vùng cao về thuê nhà, trọ học nhưng bố mẹ Tuấn cũng cố gắng cho cậu con trai thứ chín trong gia đình được ăn học. Thế nhưng, Tuấn lại chẳng hiểu được nỗi lòng của các bậc sinh thành...

Vào những năm cuối cấp 3, Tuấn quen Vũ Thị H (SN 1994, cùng ở huyện Văn Chấn), cô gái thuê phòng trọ của gia đình Tuấn, rồi đem lòng yêu thương. Tình cảm của Tuấn cũng được cô nữ sinh đáp lại một cách chân tình... Khoảng nửa năm sau khi chính thức đặt quan hệ, tình cảm của Tuấn với cô nữ sinh vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu nhưng H thì lại có sự thay đổi.

Giết người yêu, thanh niên ra đầu thú sau 5 năm trốn chạy - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn tại cơ quan điều tra.

Theo lời khai của H thì cô nhận thấy giữa họ có những quan điểm sống hoàn toàn khác nhau. H muốn người đàn ông mà cô đem lòng yêu thương phải có chí tiến thủ, ham học hỏi... Nhưng Tuấn thì ngược lại không muốn phấn đấu, học tập. Vì thế, khoảng giữa tháng 6-2012, H đã chủ động nói lời chia tay với Tuấn, lý do đưa ra là cô muốn tập trung vào việc học hành...

Nhưng Tuấn thì lại không chấp nhận lý do đó, anh ta cho rằng H đã thay lòng đổi dạ. Cũng vì thế, giữa hai bên thường xuyên xảy ra cãi vã. Sự việc này, Tuấn cũng không chia sẻ và tâm sự với ai nên cũng không nhận được những lời khuyên đúng đắn. Trong suy nghĩ bồng bột của mình, Tuấn nghĩ rằng anh ta không thể sống thiếu H nên nảy ý định giết bạn gái rồi tự sát để cả hai được ở bên nhau.

Khoảng 7h30 ngày 24-6-2012, Tuấn thuê xe ôm đến nhà H. Trên đường đi, Tuấn mua một chai thuốc bảo vệ thực vật với giá 25.000 đồng bỏ vào túi quần... Khi đến nhà người yêu, Tuấn gọi H ra một góc khuất để nói chuyện, tiếp tục níu kéo tình cảm nhưng H vẫn khăng khăng từ chối. Đau đớn vì bị bạn gái nói lời chia tay, Tuấn lấy lọ thuốc bảo vệ thực vật uống một phần.

Nhìn thấy H sợ hãi vùng dậy thì Tuấn ôm chặt lấy H rồi đổ dung dịch thuốc bảo vệ thực vật vào miệng của nạn nhân. H chống cự quyết liệt, làm lọ thuốc bắn tung tóe ra đất rồi bỏ chạy. Như một con thú dữ, Tuấn dồn đuổi theo sau. Trong lúc rượt đuổi, anh ta nhìn thấy một con dao quắm để trên thành bể nước, liền cầm lên... Nhìn thấy con dao sắc lẹm trong tay Tuấn, H cuống cuồng vấp ngã. Tuấn lao tới, chém vào người của H.

Trong sự đau đớn cả về thể xác và tinh thần, H hét lớn khiến Tuấn như bừng tỉnh, anh ta sợ hãi bỏ chạy lên phía sau đồi nhà H. Khoảng 5 phút sau, Tuấn đi xuống đường liên thôn do ngấm thuốc đã bị ngất, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Do tình trạng sức khỏe nguy kịch, Tuấn được gia đình bảo lãnh về nhà... Nhưng Tuấn nằm mê mệt suốt một đêm thì tỉnh giấc. Lúc này, Tuấn mới nghĩ đến hậu quả do mình đã gây ra nên lẳng lặng bỏ đi mà không nói với người nhà câu nào.

Sau khi rời Yên Bái, Tuấn xuống Quảng Ninh, lên Cao Bằng rồi vào Khánh Hòa và lang thang ở nhiều địa bàn khác nhau, kiếm sống bằng nghề phụ hồ. Sau khi Tuấn bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Chấn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự ra quyết định truy nã đối với Tuấn về tội danh giết người.

5 năm bỏ trốn, Tuấn chưa một lần nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Đêm đêm, trong những giấc ngủ chập chờn, anh ta vẫn bị ảm ảnh bởi một ngày sẽ phải trả giá đắt cho hành vi phạm tội đã gây ra. Chính vì thế, Tuấn cắt liên lạc với những người thân trong gia đình...

5 năm đối tượng này bỏ trốn, Công an huyện Văn Chấn đã bỏ nhiều thời gian và công sức tìm kiếm nhưng không có kết quả; các trinh sát sau đó đã gặp gỡ bố, mẹ và những người thân trong gia đình vận động Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú.

Thời gian sau này, anh trai của Tuấn đã liên lạc được với anh ta. Qua người thân trong gia đình, Công an huyện Văn Chấn đã tác động, chuyển hóa tư tưởng giúp Tuấn hiểu rõ chính sách khoan hồng của pháp luật đối với những người thành tâm hối cải. Tuấn sau đó đã quyết định ra đầu thú.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Yên Bái đang tiếp tục củng cố lời khai, làm rõ hành vi phạm tội của Tuấn, xử lý trước pháp luật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo