xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Du lịch balô” xem nhạc kịch Thái

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Tôi đến Bangkok trong tâm trạng nôn nao, bởi đây là lần đầu tiên sẽ được đến xem một vở nhạc kịch tại Nhà hát mái vòm ở phía bắc Bangkok. Cảm ơn một người bạn Việt Nam tại Bangkok đã là một hướng dẫn viên rất chu đáo và tận tình để cùng du lịch ba lô xem nhạc kịch Thái…giá rẻ.

 

img
Diễn viên nhạc kịch Thái trong vở nhạc kịch Romio và Eriam

Điều đầu tiên phải kể đến là việc phương tiện giao thông ở Bangkok rất thuận lợi cho khán giả khi đến xem nhạc kịch. Tuyến xe buýt từ nhà bạn tôi đến khu Trung tâm chỉ mất 10 baht. Sau đó chúng tôi đón xe taxi đến bến xe khách để đến nhà hát. Mất 30 bath một vé xe khách, rồi lại đi xe ôm vào nhà hát. Đó là một khu phức hợp rộng lớn, để du khách có thể đi bộ, nhưng vì muốn đến sớm để xem không khí khán giả, nên chúng tôi quyết định đi xe ôm, mất 10 phút là đến ngay cổng chính nhà hát. Muốn xem nhạc kịch Thái, mỗi tháng nhiều bạn trẻ ở trong nước đã truy cập những trang mạng bán vé xem nhạc kịch ở Bangkok để mua vé giá rẻ. Chỉ với 600 baht (chưa đến 300 ngàn đồng VN) đã có thể sở hữu một chiếc vé vào xem nhạc kịch Thái.

 

PV Thanh Hiệp ở Nhà hát mái vòm Muang Thong Thani

PV Thanh Hiệp ở Nhà hát mái vòm Muang Thong Thani

Các nhà hát biểu diễn nhạc kịch ở Bangkok không bao giờ quay lại dĩa DVD để bán, do đó ai muốn xem phải mua vé và đến nhà hát. Chuyến đi này tôi bắt gặp rất đông du khách Việt Nam đi xem, họ đều truy tìm vé qua mạng và đến xem với sự cổ vũ nồng nhiệt. Nguyễn Vinh Kha (sinh viên ĐH Kiến Trúc TPHCM) cho biết: “Tôi đi xem nhiều lần rồi, vì giá vé máy bay qua Thái tầm 100 đôla, tất nhiên là mua của hãng hàng không giá rẻ, còn vé xem nhạc kịch, chịu khó săn trên mạng cũng có thể mua được. Nhạc kịch Thái hấp dẫn vì có hai màn ảnh dịch sang tiếng Anh, chủ yếu là vừa xem, vừa học hỏi thêm về mặt giao tiếp, khán giả Thái rất lịch sự, họ rất yêu nhạc kịch của đất nước mình”.

 

img
Các diễn viên nhạc kịch đều xuất thân từ các cuộc thi tuyển chọn ca sĩ của Thái Lan

Nhạc hài kịch Romio và Eriam kể về hai cặp đôi đang yêu bị hai vị thần tình yêu ở phương tây và phương đông đùa cợt. Sự tinh nghịch của hai ông đã xáo trộn tình yêu của họ. Romeo và Juliet ở thành Verona, nước Ý, Eriam và Pheng ở Bang Kapi xứ Xiêm La. Họ rất yêu nhau và cùng gặp sự ngăn cấm của mẹ cha. Và hai vị thần Tình yêu của phương Tây và phương Đông đã thách thức nhau để xem trái tim của những con người trẻ sẽ mách bảo điều gì khi nghịch cảnh khiến họ có lúc nản lòng. Và hai ông đã tìm cách “phá” nhau. Họ đã đưa Romeo đến nước Xiêm La và lọt vào vòng tay của nàng Eriam trong sự ghen tuông của chàng Pheng. Nàng Juliet quyết đi tìm Romeo đã tìm đến Xiêm La và được chàng Pheng cứu giúp. Trò đùa gần như đã thành sự thật khi hai đám cưới “lộn sòng” được dân làng Bang Kapi tổ chức. Tuy nhiên, cuối cùng, họ đã nghe theo tiếng gọi của trái tim để đến với người yêu đích thực của đời mình.

 

img

Khán phòng 2500 chỗ ngồi đông kín người xem, trong đó có nhiều bạn trẻ VN đến Bangkok xem nhạc kịch

Vở nhạc kịch pha nhiều tình huống hài và sử dụng đa phần những ca khúc quốc tế nổi tiếng, nhưng đặt vào các tình huống, hoàn cảnh rất hợp lý. Ca sĩ trẻ, đẹp, đều là những gương mặt đoạt các giải thưởng cao từ các cuộc thi tuyển chọn ca sĩ ngôi sao của Thái Lan, họ bước ra sân khấu là khán giả cổ vũ và họ hát live với ban nhạc, có nhạc trưởng chỉ huy ngồi dưới. Giám đốc sản xuất là một doanh nghiệp đã kêu gọi nhiều doanh nghiệp khác đầu tư. Quảng cáo các sản phẩm của các nhà tài trợ như: máy bay, nước giải khát, bảo hiểm nhân thọ... đưa vào kịch rất hợp lý. Ngay cả những bài hát dùng để kêu gọi biểu tình, chấm dứt bạo động trước đây của Thái Lan, cũng được đưa vào châm biếm. Tôi xem suất diễn thứ năm của vở này và vở chỉ diễn đúng 5 suất đợt này, nên khán phòng của nhà hát vòm Muang Thong Thani đông kín người xem.

 

img

Cảnh trí của vở nhạc kịch Romio và Eriam rất lộng lẫy

 

img
Các diễn viên đầy thanh xuân trên sân khấu

Cảnh trí vở diễn lộng lẫy. Ánh sáng và âm thanh sinh động. Diễn viên đầy chất thanh xuân. Họ diễn những mảng hài như không diễn vậy, cứ như chính họ đang sống trong thời đại của hai câu chuyện tình yêu ngang trái nhưng đầy tiếng cười. Tôi thật sự mong muốn một lần nữa được xem vở Romio và Eriam. Bởi, các danh hài xứ Thái quá ư duyên dáng. Họ đáng yêu đến mức có thể bước đi cũng làm người xem phì cười. Đạo diễn của vở chính là một trong ba danh hài có mặt trong đêm diễn này, ông giản dị, chân thành khi kết thúc suất diễn nói lời cảm ơn những nghệ sĩ đã cùng ông mang lại cảm xúc thăng hoa cho câu chuyện tình éo le nhưng đầy ắp tiếng cười hạnh phúc.

 

img

Người mặc áo vest là đạo diễn, khiếm diễn viên hài của vở nhạc kịch Romio và Eriam

Đầu tháng 3-2015, vở nhạc kịch Broadway “Người đẹp và quái vật” của Mỹ sẽ lưu diễn tại Bangkok. Nhiều bạn trẻ yêu thích nhạc kịch VN đang săn lùn vé giá rẻ của vở nhạc kịch nổi tiếng này.

 

img
Cuối cùng cha mẹ của Romio cũng đã chấp nhận mối lương duyên của con trai mình
img
Cảnh trí nhạc kịch Thái được chuyển đổi trong chớp mắt
img
Những ca khúc viết cho nhạc kịch rất sinh động và được dàn dựng rực rỡ
img
Hình thể của diễn viên nhạc kịch Thái Lan được vận dụng tối da trong nhiều cảnh diễn
img
Đưa âm nhạc dân gian vào nhạc kịch Thái và cả những điệu múa dân gian của Thái
img
Trang phục nhạc kịch Thái được đầu tư rất nghiêm túc
img
Ba danh hài trong làng giải trí của Thái Lan có mặt trong vở nhạc kịch Romio và Eriam

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo