xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Fan” Việt khóc ròng khi gặp sao Hàn: Chuyện cũ nói mãi!

M.Khuê (tổng hợp)

(NLĐO) – Chuyện rất cũ nhưng cứ mỗi lần một sao điện ảnh hay nhóm nhạc đình đám từ Hàn Quốc sang Việt Nam biểu diễn là y như rằng các bạn trẻ lại tiếp tục tái hiện màn đeo ba lô ra sân bay rước thần tượng rồi ôm mặt khóc rấm rứt khi trông thấy họ “bằng xương bằng thịt”. Những diễn đàn, trang mạng lại lên tiếng chỉ trích hành động “cuồng” này với nhiều lời lẽ nặng nề khác nhau nhưng cuối cùng đâu vẫn hoàn đấy.

Ngay khi các nhóm nhạc ShINee, SISTAR, EXO, Apink… đến Hà Nội để tham gia đêm nhạc Music Bank diễn ra vào tối 28-3 ở sân vận động Mỹ Đình, nhiều hình ảnh, clip các “fan” Việt khóc ròng khi các chàng trai cô gái đến từ xứ kim chi đeo kính đen, một số còn mang khẩu trang che kín mặt bước xuống sân bay lan tỏa. Không chỉ khóc ở sân bay, khi chương trình kết thúc, nhiều bạn trẻ còn nuối tiếc khoảnh khắc nhìn thần tượng biểu diễn, đã bật khóc ngay tại sân vận động.

 

img

Các bạn trẻ ôm mặt khóc. Ảnh Hiển Paka (VNExpress)

 

Ảnh Hiển Paka (VNExpress)

Ảnh Hiển Paka (VNExpress)

 

Trên nhiều diễn đàn, báo mạng, làn sóng chỉ trích nổ ra, phê phán hành động cuồng quá đáng của những bạn trẻ này: “Không ngờ nước mắt lại là một thứ dễ rơi như vậy”; “Hãy là người Việt Nam, các bạn trẻ chẳng bao giờ lớn nếu cứ chạy theo trào lưu của người Hàn Quốc”; “Sao bạn trẻ chúng ta dễ rơi nước mắt thế! Chẳng có ý nghĩa gì để rơi nước mắt”; “Thần tượng là những người có ảnh hưởng lớn và tích cực tới chúng ta, mong các bạn trẻ Việt Nam ta "lớn" hơn”; “Bố mẹ lam lũ gồng mình kiếm gạo nuôi con, chắc cũng chưa có đứa nào rơi một giọt nước mắt biết ơn và thương xót! Vậy mà đi khóc vì thần tượng! Không hiểu mấy đứa nghĩ gì nữa”;

“Tôi sống ở Los Angles, Mỹ, nơi mà hằng năm người ta tổ chức trao giải Grammy, Oscars. Người hâm mộ đổ về để được tận mắt ngắm thần tượng của mình, họ hò reo mỗi khi thấy thần tượng của họ nhưng tôi chưa thấy ai phải:"gào, thét, khóc lóc..." như cách mà các fanatic của Việt Nam thể hiện. Thật quái dị!”; “Hãy coi thần tượng của mình là bình thường, họ chỉ là con người như mình và có thêm một chút năng khiếu có khi do bẩm sinh có khi do môi trường sống. Ngất xỉu, khóc lóc, la hét hay hôn ghế nó chỉ chứng tỏ mình hèn kém hơn họ thôi!”…

Trên diễn đàn Vitalk xuất hiện dòng chia sẻ: “Có bao giờ các bạn thấy sự nhọc nhằn của cha mẹ mà rơi nước mắt? Có bao giờ cha mẹ thôi ngừng quan tâm lo lắng? Có bao giơ Shinee, EXO.. quan tâm bạn có mệt mỏi, có sống tốt? Thần tượng là để giải trí đầu óc trong 1 vài phút cao hứng nhất thời thích họ, không phải người nuôi dạy ta cả đời, không lo cho ta từng bữa ăn giấc ngủ, càng không cho ta được đồng xu nào, cũng chẳng chia sẻ tâm sự vui buồn ta mang. Các bạn ấu trĩ thật, có thể các bạn là trẻ nhỏ bồng bột nhưng cái căn bản sĩ diện của 1 trẻ nhỏ bạn cũng chẳng có. 1 ngày nào đó bạn đói không có gì ăn, thèm mua quần áo mà chẳng có xu nào. Bạn sẽ a lô cho thần tượng của bạn hay vẫn nài cha mẹ ra mà xin? Có khi nào bạn đặt bạn vào vị trí của các nhóm nhạc EXO hay Sistar khi đặt chân đến Việt Nam không? Chắc chắn bạn sẽ nghĩ "ôi cái bọn điên, mình xuất hiện thôi mà bọn nó khóc…" và lập tức thu hút nhiều bình luận từ cư dân mạng.

“Bạn à, các bạn có quyền biểu lộ cảm xúc trước những thần tượng của mình nhưng nó không phải là biểu hiện của sự cuồng và mù quáng. Biểu hiện sao cho người ta quý mình chứ không phải để người ta khinh dân tộc ta, đừng để dân Hàn nói người Việt Nam mỗi lần thấy ca sĩ này ca sĩ nọ qua là khóc như mưa, giống như dân Triều Trên khóc khi gặp lãnh tụ, tôn thờ họ như thần thánh và còn cả hôn lên ghế ... để rồi hình ảnh của người Việt bị xem thường trong mắt họ. Tôi thấy nhiều ca sĩ Hàn sang Việt Nam mà cũng không thèm chào khán giả một cái mặc dù các bạn đứng kín cả sân bay kìa. Mình mang dòng máu Việt, dòng máu tự hào, đừng làm người khác khinh dân tộc” – một cư dân mạng viết; “Chào đón, tung hô hay khóc là biểu lộ cảm xúc với 1 người mình mến, mình thích là đúng nhưng các bạn nghĩ sao khi những người bạn mến không có 1 chút biểu lộ tình cảm hay vui vẻ khi gặp các bạn!? Các bạn có thấy mình trơ trẽn không?”…

Hiển nhiên, trong cộng đồng mạng cũng có những ý kiến phản bác, cho rằng giới trẻ có quyền có thần tượng, có quyền bộc lộ cảm xúc mỗi khi trông thấy họ và được khóc, được hết mình với thần tượng. Thậm chí, một số cư dân mạng còn cho rằng tại sao mọi người xúc động khóc mỗi khi đội bóng mình yêu thích chiến thắng mà lại quá khắt khe khi giới trẻ rơi nước mắt vì thần tượng?... Nhưng dẫu có biện hộ theo kiểu gì đi chăng nữa, những hành động thái hóa đó vẫn cần được tiết chế không chỉ vì bản thân các bạn trẻ mà còn là vì nét đẹp văn hóa của đất nước. Hạn chế những hành động quá lố còn khiến các nghệ sĩ đến từ nước bạn cảm thấy các bạn yêu quý họ chứ không đến nổi phát cuồng, mất kiểm soát khiến họ sợ hãi, né tránh và lần sau có sang cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần né càng xa càng tốt.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo