xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gặp lại ca sĩ Lệ Thu ở Paris

Thanh Hiệp

Đến Paris dự lễ tưởng niệm 100 ngày mất của GS-TS Trần Văn Khê, tôi gặp lại ca sĩ Lệ Thu, một giọng ca nổi tiếng những năm 1980-1990 với nhiều ca khúc Việt: “Từ một cánh hoa sim”, “Thời hoa đỏ”, “Mùa thu còn đó”, “Có nhớ đêm nào”, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”... và cả những bài hát nước ngoài như: “Mambo Italiano”, “Je ne t’aime plus”, “Paroles”, “Comme toi”, “Billy Jean”, “If you go away”...

Ca sĩ Lệ Thu gắn bó với nghề hát từ năm 1977, khi chị từ Vĩnh Long lên TP HCM theo học Đại học Mỹ thuật. Nhờ giỏi tiếng Pháp và tiếng Anh, chị hát rất hay các ca khúc nước ngoài. Cùng với tài chơi guitar, chị lọt vào mắt xanh các nhạc sĩ: Dương Thụ, Quốc Dũng, Lê Hựu Hà rồi trở thành thành viên nhóm hát Hy Vọng với ca sĩ Nhã Phương. Lệ Thu thuộc thế hệ các ca sĩ nổi tiếng một thời như Ngọc Bích, Bảo Yến, Nhã Phương, Cẩm Vân...

Năm 1995, Lệ Thu rời Việt Nam sang Pháp học nghề thiết kế thời trang rồi định cư tại đây sau khi thành hôn với người chồng Pháp. 20 năm sống xa quê, chị vẫn bám nghề ca hát. Chị khoe 4 album nhạc mới do chị viết lời, người Pháp thực hiện: “Chim bay”, “Me Kong”, “Moonsoon”, “Darjeeling”... đã được phát hành. Đây là niềm tự hào của chị bởi đó là sự trân trọng của các nhà sản xuất âm nhạc người Pháp, khán thính giả Pháp dành cho một ca sĩ Việt Nam.

 

Ca sĩ Lê Thu (Nguyễn) tại nhà riêng Ảnh: Thanh Hiệp
Ca sĩ Lê Thu (Nguyễn) tại nhà riêng Ảnh: Thanh Hiệp

 

Tôi hỏi vì sao chị sang Pháp học nghề thiết kế thời trang nhưng lại không theo nghề này? Chị thoáng buồn cho biết: “Do khó chen chân vào thế giới này nên tôi quay về nghề ca hát của mình. Để nuôi nghề, tôi phải đi hát nhà hàng, tiệc cưới, vũ trường và niềm vui lớn là được các công ty sản xuất băng đĩa của Pháp mời thu âm”.

Chị đưa tôi về thăm nhà, một căn hộ ở tầng cao của một cao ốc giữa trung tâm quận 4 - Paris. Vợ chồng chị mới dọn về đây từ tháng 4 năm nay, còn trước đó ở khắp nơi, từ nhà thuê cho đến những căn hộ chung cư không có thang máy. “Anh Eric - ông xã tôi - dành dụm cả đời mới mua được căn hộ này. Ở Pháp, đời sống đắt đỏ lắm, thu nhập không cao thì khó nói chuyện mua nhà” - chị tâm sự. Rồi chị miên man kể về con đường lập nghiệp trên đất Pháp. Sang Pháp là cách chị đã chọn để trốn chạy cuộc hôn nhân không mang lại hạnh phúc ở quê nhà. “Anh ấy gây nợ, mỗi lần chở tôi đi hát, các chủ nợ ập đến đòi, mặt mũi nào chịu nổi. Khi quyết định sang Pháp học, tôi đau lòng lắm vì để lại đứa con trai ở quê nhà. Cháu phải chuyển trường, chuyển lớp liên tục, học hành không tới nơi, tới chốn. Tôi thấy mình có lỗi rất nhiều với con. Khi anh ấy qua đời, tôi có bảo lãnh cháu sang Pháp để lập nghiệp nhưng chỉ ở bên tôi được một thời gian, cháu lại về nước kết hôn với người con gái cháu yêu và sinh sống ở đó. Mong sao đời con không khổ như mẹ nó” - chị tâm sự.

 

Ca sĩ Lệ Thu (Nguyễn) và tác giả tại Paris Ảnh: ERIC
Ca sĩ Lệ Thu (Nguyễn) và tác giả tại Paris Ảnh: ERIC

 

Chị khoe về người chồng hiền lành của mình hiện nay: “Anh Eric hiền lắm, cưng vợ và rất cảm thông với công việc ca hát của vợ. Cũng nhờ có anh ấy mà tôi bám nghề. Buổi sáng đi làm, buổi tối đi hát. Cuối tuần có sô nhiều, anh ấy thường đưa tôi đi hát”.

Hỏi chị vì sao phải thêm vào nghệ danh từ Nguyễn, chị giải thích năm 2012, 2013, chị được mời sang Mỹ biểu diễn, khán giả kiều bào ở Mỹ đã chào đón chị nồng nhiệt. Năm 2014 lại có dịp sang Mỹ biểu diễn và để tránh nhầm lẫn mình với ca sĩ Lệ Thu đàn chị nên chị thêm từ Nguyễn vào thành Lệ Thu Nguyễn.

Nhà hàng China Town vốn là nơi quen thuộc của giới văn nghệ sĩ Việt Nam từ trong nước hoặc từ Mỹ, Úc sang Pháp phục vụ cộng đồng người Việt ở quận 13 - Paris. Hôm tôi đến xem chị biểu diễn có đến 3 tiệc cưới, chỉ có 4 ca sĩ được mời, 2 người Pháp, 1 Campuchia và chị. “Thường thì hát tiệc cưới ở đây có thêm ca sĩ trẻ Thanh Thanh là con gái của nam danh ca Thanh Phong trong nhóm tam ca Sao Băng ngày xưa, gồm Thanh Phong, Duy Mỹ, Phương Đại. Anh Phong đã lớn tuổi rồi nhưng hát vẫn còn hay lắm, thỉnh thoảng anh ấy chỉ xuất hiện ở một vài chương trình văn nghệ của cộng đồng. Còn ca sĩ trẻ Thanh Thanh nay nối nghiệp cha đi hát. Bên này cũng chỉ hát nhà hàng, tiệc cưới, hiếm hoi lắm mới có những sô văn nghệ hoành tráng” - chị cho biết.

Năm ngoái về nước tổ chức đám cưới cho con trai ở Vĩnh Long, chị có dịp gặp lại nhiều bạn bè đồng nghiệp, “mọi người đều vui mừng và chúc lành cho nhau. Còn sống, còn được hát là hạnh phúc lắm rồi” - ca sĩ Lệ Thu Nguyễn chia sẻ.

20 năm một cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc để được hát, được yêu và được cống hiến cho âm nhạc, với chị như thế cũng đủ. “Cảm ơn những gian truân trong đời đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, tự tin hơn để đi đến tận cùng con đường mình đã chọn”.

Chị ước nguyện được về Việt Nam thực hiện những đêm nhạc với những ca khúc đã gắn liền tên tuổi của mình, gặp lại những khán thính giả thân thương thuở nào.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo