xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải Cánh diều 2013: Im ắng, ảm đạm

TIỂU QUYÊN

Giải thưởng của hội nghề nghiệp trở thành sân chơi ngày càng “tạp nham”, nơi hội tụ những “thảm họa” điện ảnh khiến người trong giới nhìn vào thấy ngán ngẩm

Tối 15-3, lễ trao giải Cánh diều 2013 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) nhưng hình như người trong giới cũng như khán giả chẳng mấy quan tâm, nhất là khi kết quả có vẻ đã gần như biết trước.

Không có yếu tố cạnh tranh

Nhìn vào danh sách 13 phim truyện điện ảnh dự giải năm nay, nhiều người trong giới không khỏi ngậm ngùi trước lượng phim được cho là “nhảm, thảm họa” chiếm áp đảo. Sân chơi của hội nghề nghiệp trở thành nơi hội tụ những bộ phim không xứng đáng gọi là điện ảnh, khiến giải Cánh diều càng lúc càng im ắng, mất dần uy tín với giới làm nghề và cả niềm tin của công chúng.

Cảnh trong phim Tèo em - phim bị giới chuyên môn chỉ trích hài nhảm cũng được tham gia tranh giải Cánh diều 2013. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Cảnh trong phim Tèo em - phim bị giới chuyên môn chỉ trích hài nhảm cũng được tham gia tranh giải Cánh diều 2013. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, từng là thành viên Ban Giám khảo giải Cánh diều 2012, nay là đạo diễn có phim dự giải - Những người viết huyền thoại -  cho rằng anh thật sự tiếc khi phim Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ không có mặt tranh giải lần này. “Giải thưởng đối với tôi không quan trọng bằng việc mình được đến với một sân chơi rộng hơn, có tính cạnh tranh hơn” - đạo diễn Bùi Tuấn Dũng nói. Có lẽ cá nhân anh và những người trong giới cũng đã nhận ra rằng Những người viết huyền thoại hoàn toàn không có đối thủ. Được trao giải Bông sen vàng cùng với các giải biên kịch xuất sắc, nam - nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 18 vừa qua, giá trị nghệ thuật được cả giới chuyên môn lẫn khán giả nhìn nhận, Những người viết huyền thoại cầm chắc trong tay giải Cánh diều vàng cũng là điều hoàn toàn xứng đáng.

Nhưng ngay cả khi bỏ qua giải thưởng cao nhất của giải Cánh diều, vẫn cần những “cuộc đua khó đoán” cho các giải thưởng, hạng mục còn lại. Nhưng sự góp mặt “cho vui” của những bộ phim không được đánh giá cao khiến những dự đoán cũng dễ dàng được khoanh vùng lại. Sẽ khó có vị giám khảo nào dám chọn những bộ phim bị dư luận cho là “nhảm” hay “thảm họa”. “Bí ẩn” chỉ có mỗi phim Sau ánh hào quang (đạo diễn: Lê Hữu Lương) là chưa được chính thức công chiếu rộng rãi. Nhưng bộ phim về “tình yêu và tham vọng” này cũng khá im hơi lặng tiếng khi phim cùng có mặt tham dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 18, diễn ra trong năm qua.

Chỉ có 2 phim là thuyết phục được số đông về yếu tố giải trí cũng như cách thể hiện: Thần tượng (đạo diễn: Nguyễn Quang Huy) và Âm mưu giày gót nhọn (đạo diễn: Hàm Trần). Riêng Đường đua (đạo diễn: Nguyễn Khắc Huy) và Và anh sẽ trở lại (phim đầu tay của đạo diễn trẻ Đinh Tuấn Vũ) thuộc mảng phim nghệ thuật, mỗi phim đều nhận được những ý kiến trái chiều. Nhưng xét ở một góc độ nào đó, điểm chung và cũng là “điểm thất bại” của cả hai bộ phim này chính là quá tập trung vào tiểu tiết mà quên mất việc xây nên một tổng thể hoàn chỉnh.

Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Vinh Sơn, Trưởng Ban Giám khảo phim truyện điện ảnh tại giải Cánh diều 2013, nói rằng phim nào cũng được quyền cạnh tranh bình đẳng. Nhưng thực tế, giá trị mỗi phim đã được hiển hiện trên màn ảnh rộng, sàng lọc chất lượng qua chính dư luận, truyền thông và những đánh giá chuẩn xác của giới làm nghề. Hai bộ phim Tèo em (đạo diễn: Charlie Nguyễn) và Cô dâu đại chiến 2 (đạo diễn: Victor Vũ) dù có doanh thu “khủng” khi được công chiếu ngoài rạp nhưng lại không chiếm được cảm tình của giới chuyên môn.

Và có lẽ cũng không có gì phải bàn luận thêm về các phim tham dự “cho vui”: Gác kiếm, Săn đàn ông, Tiền chùa, Tía ơi! và Hiệp sĩ guốc vông.

Duy trì được là mừng?

Nhờ có sự tham gia của các đơn vị sản xuất tư nhân mà giải Cánh diều mỗi mùa đều “đông vui” nhưng cũng chính vì thế mà sân chơi này ngày càng “tạp nham”. Mở cửa “đón nhận tự do” tất cả phim tham dự thiếu sự sàng lọc cần thiết đã khiến giải thưởng của hội nghề nghiệp trở thành nơi hội tụ cùng lúc của những “thảm họa” điện ảnh khiến người trong giới nhìn vào thấy ngán ngẩm.

“Thực chất giải Cánh diều là cuộc tổng kết 1 năm của điện ảnh, ban tổ chức luôn mời gọi tất cả đơn vị sản xuất tham gia để có được cái nhìn toàn diện cả năm. Còn nếu sàng lọc thì đã có liên hoan phim diễn ra 2 năm/lần rồi. Tính chất của mỗi giải thưởng khác nhau, hiện nay, số đầu phim sản xuất mỗi năm cũng chưa nhiều để có thể tính đến yếu tố sàng lọc khắt khe hơn” - nhà báo Đinh Trọng Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Điện ảnh, Trưởng Ban Giám khảo báo chí giải Cánh diều 2013 - lý giải.

Thiếu vắng những bộ phim có sức cạnh tranh, không khí dự đoán sôi động cần thiết của bất kỳ giải thưởng nào đã khiến cho giải Cánh diều càng lúc càng èo uột. Theo thông tin riêng từ một trong những rạp chiếu phim tham gia giải Cánh diều phục vụ khán giả tại Hà Nội, mặc dù vé mời miễn phí nhưng những ngày qua khán giả đến rạp chỉ lác đác. Có đông người xem là những phim từng “hot” ở rạp như Tèo em, Cô dâu đại chiến…

“Càng lúc giải Cánh diều càng gây thất vọng cho người làm nghề, công chúng mất niềm tin nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi nghĩ còn duy trì được giải thưởng đã là mừng rồi” - một đạo diễn có phim dự giải bày tỏ.

Không truyền hình trực tiếp vì không có tiền

Năm nay, lễ trao giải không được truyền hình trực tiếp với lý do kinh phí eo hẹp (những năm trước, đêm trao giải được lên sóng trực tiếp nhưng cũng thường bị “soi” về khâu tổ chức). Ngoài kinh phí khó khăn, những người từng tham gia dàn dựng lễ trao giải Cánh diều than rằng chỉ có nghệ sĩ già đến dự đông đủ, còn nghệ sĩ trẻ cứ lo chạy sô kiếm tiền chẳng ai màng đến dự. Ngay cả nghệ sĩ đã nhận lời mời của ban tổ chức tham gia trình diễn trong chương trình rồi cũng bỏ diễn ngay trước ngày diễn ra lễ trao giải. “Nghệ sĩ đối xử với giải thưởng của hội nghề nghiệp của mình với tinh thần như vậy thì làm sao có thể tổ chức được một lễ trao giải hay?” - một nghệ sĩ từng làm đạo diễn cho lễ trao giải Cánh diều nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo