xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giải trí Tết: Ở đâu cũng có Hoài Linh!

Thanh Hiệp

Từ sân khấu kịch đến sân khấu cải lương, từ phim chiếu ở rạp đến chương trình táo quân trên truyền hình, Hoài Linh đều có mặt

img
Nghệ sĩ Hoài Linh vai Táo quân trong chương trình Mai Vàng chào Xuân 2012 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: Hồng Thúy
Mỗi ngày chỉ ngủ 3 giờ, từ sáng sớm đã phải có mặt tại phim trường để quay cho hết các phân đoạn cuối chương trình Táo quân chúc Xuân của Đài Truyền hình TPHCM, năm nay Hoài Linh không có thời gian để ăn Tết sớm như mọi năm. Điện thoại của Hoài Linh liên tục thông báo “hiện không liên lạc được”. Phương, một người em kết nghĩa - người nắm toàn bộ lịch làm việc trong những ngày cận Tết của anh, cho biết: “Anh Bốn (tên thân mật của Hoài Linh) còn 3 công việc phải làm nữa mới có thể về tới nhà”. Đồng hồ khi đó đã 21 giờ.

Từ phim đến kịch

Ba công việc mà Phương nói là thu nhạc nền bài hát mở màn cho live show mini tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thử trang phục cho nhân vật trong vở cải lương Cưới vợ năm rồng (diễn ở rạp Nam Quang suất trưa từ mùng 1 đến mùng 7) và tập với nghệ sĩ Hồng Nga những phân đoạn cuối cho vở diễn Ai sợ ai?. Phương cho biết có khi công việc phát sinh, Hoài Linh phải giải quyết đến tận sáng hôm sau mới về tới nhà. Sơ sơ phác thảo sự bận rộn của Hoài Linh những ngày cận Tết để thấy anh làm việc với cường độ rất cao và tốc độ chóng mặt. Tết này, Hoài Linh có mặt trong 2 phim mà vai nào cũng nặng ký. trong 2 bộ phim chiếu Tết: Hoán đổi thân xác, Hello cô Ba!, nhân vật anh chàng nhà quê sau một lần té giếng có khả năng suy đoán tương lai mỗi khi tóc dựng đứng lên đã lấy của Hoài Linh rất nhiều sinh lực. Khi diễn cảnh té giếng, Hoài Linh suýt ngạt nước. Dù đạo diễn Nguyễn Quang Minh yêu cầu có người đóng thế nhưng anh vẫn kiên quyết “để tui làm mà, yên tâm”. Phương kể: “Báo hại đêm đó anh Bốn sốt, nằm co ro trên giường, chỉ uống nước với gừng và gần như thức cả đêm”.

Sức làm việc của Hoài Linh thật sự làm cho anh em trong Công ty Nụ Cười Mới lo ngại. Bởi ngoài những công việc lên lịch để “đánh Đông, dẹp Bắc” trong điện thoại của thư ký Phương, Hoài Linh còn phải bảo đảm lịch tập và phúc khảo của 3 vở hài tại Sân khấu Nụ Cười Mới: CLB quý bà, Anh chàng giả gái, Ai sợ ai?. Hoài Linh cho biết: “Trong 3 vở thì chỉ có CLB quý bà là vở cũ nhưng được dựng lại, cắt bỏ những phân đoạn dư thừa, thêm vào những tình huống mới và cảnh trí cũng làm mới. Do vậy, tuyến kịch sinh động hơn. Riêng vở Ai sợ ai? của tác giả Lê Bình, có sự tham gia của nghệ sĩ Hồng Nga nên cô yêu cầu được tập kỹ lưỡng mới nhận lời, bởi vậy tôi gần như dành hết thời gian còn lại để tập. Trên sân khấu cải lương, tôi khâm phục 3 nữ nghệ sĩ được xem là “nữ quái kiệt” đó là: Ngọc Giàu, Hồng Nga và Kim Ngọc. Tết này, tôi diễn với má Hồng Nga là một kỷ niệm khó quên vì trong cách diễn, cách tung hứng tiếng cười, má Hồng Nga cho tôi khá nhiều bài học kinh nghiệm”.

Riêng vở Anh chàng giả gái, Hoài Linh đóng vai người cậu dưới quê lên thăm đứa cháu gái, bỗng dưng đụng phải tiếng sét ái tình với một “cô nàng” là bạn của cháu mình. Người cậu không biết “cô nàng” đó chính là anh chàng giả gái để sống cùng ký túc xá nhằm bảo vệ cháu gái mình thoát khỏi âm mưu hãm hại của bọn xã hội đen. Tình yêu tréo ngoe đó làm cho chính những diễn viên trong Công ty Nụ Cười Mới còn phải ôm bụng cười trước tài quăng bắt dí dỏm của nhân vật người cậu và cô gái do Hứa Minh Đạt diễn. Từ khi tuyên bố không đóng vai giả gái nữa, Hoài Linh đã trao kinh nghiệm diễn xuất dạng nhân vật này cho các diễn viên trẻ mà Hứa Minh Đạt (con trai của NSƯT Ngọc Đáng) hứa hẹn sẽ chinh phục khán giả khi hóa thân vào vai cô gái diễm kiều lọt vào mắt xanh của ông cậu nhà quê.

Chưa hết, buổi trưa từ mùng 1 đến mùng 10 Tết, live show mini của Hoài Linh sẽ diễn ra tại Sân khấu Ngôi Sao (Công viên Văn hóa Đầm Sen), với 4 tiểu phẩm hài được trích từ các live show cũ. Hoài Linh sẽ hóa thân vào vai ông địa (Lời ước cuối năm), ông bầu (Tuyển chọn ca sĩ), ông sui (Cưới vợ đầu Xuân) và chàng thanh niên mê làm giàu (Chuyện công viên).

Không quên cải lương

“Năm nay, tôi thèm được diễn cải lương nên khi được đạo diễn Nguyên Đạt mời tham gia vở Cưới vợ năm rồng, do chính anh sáng tác, tôi nhận lời ngay” - Hoài Linh chia sẻ. Với anh: “Sân khấu cải lương rất cần lộc Xuân đầu năm nên mọi nỗ lực của các thế hệ nghệ sĩ rất cần sự hợp lực để làm cho sàn diễn cải lương khởi sắc. Tiếc là năm nay không có dự án nào mới để dựng các vở cải lương hay phục vụ Tết nên tôi ủng hộ phương án của rạp Nam Quang, diễn cải lương suất trưa (13 giờ 45 phút mở màn) để phục vụ khán giả yêu thích bộ môn này”.

Niềm vui sau khi lãnh cú đúp Giải Mai Vàng 2011 với vai hài kịch và chính kịch đã thật sự làm cho Hoài Linh hưng phấn để nhận vai mới. Anh tâm nguyện năm 2012 sẽ có nhiều cơ hội để diễn cải lương và “biết đâu có vai diễn cải lương hay được đề cử Giải Mai Vàng 2012” - anh cười hóm hỉnh.

Với vai ông chủ một gia trang giàu có, vợ mất sớm, Tết năm rồng, ông quyết định cưới vợ và gả chồng cho các con. Sự giàu nghèo, sang hèn của chủ - tớ, sự hiểu lầm trong những tình huống dở khóc, dở cười khi 3 đám cưới sẽ được diễn ra trong năm rồng đã tạo tiếng cười hết sức duyên dáng. Nghệ sĩ Quế Trân cho biết: “Lâu lắm rồi mới diễn với anh Hoài Linh. sự hưng phấn trong diễn xuất của anh làm cho các diễn viên trẻ say mê sáng tạo. Không khí biểu diễn rất nghiêm túc, chất hài dí dỏm, đáng yêu của vở sẽ mang lại tiếng cười thú vị cho người xem khi đến với rạp Nam Quang”.

Thích thú nhất là nghe Hoài Linh ca vọng cổ, hát bài bản và diễn xuất tung hứng cùng với các nghệ sĩ: Kim Tiểu Long, Quế Trân, Chí Linh, Vân Hà, Lê Tứ,  Thy Trang, Minh Béo… Đạo diễn Nguyên Đạt cho biết: “Chỉ với giá vé 100.000 đồng, khán giả có thể đến xem Hoài Linh diễn cải lương với các đồng nghiệp tại rạp Nam Quang vào suất trưa. Sự có mặt của anh trong vở diễn này đã làm cho chúng tôi tự tin đầu tư cho sân khấu cải lương tại rạp Nam Quang”.

Riêng trên sóng truyền hình, Tết này Hoài Linh có mặt trong 2 vở táo quân: Cuộc phiêu lưu của nhà táo (SCTV7 phát sóng lúc 19 giờ ngày 29 Tết) và Táo quân 2012 (HTV9 phát sóng lúc 20 giờ 45 phút ngày 29 Tết). Cả 2 vở Hoài Linh đều diễn vai ông Táo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo