xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hai gương mặt sáng của màn ảnh Việt

Huy Ngọc

Không ít tác phẩm điện ảnh tốt đã ra đời trong năm 2015, qua đó giới thiệu đến công chúng nhiều diễn viên mới, đầy triển vọng

Bùi Trọng Khang:Tài không đợi tuổi

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã trở thành “hiện tượng” của phim Việt trong năm qua và cứ mỗi khi nhắc đến bộ phim, ngoài tài năng của đạo diễn Victor Vũ, khán giả còn không ngớt ca ngợi 3 diễn viên “nhí” Thịnh Vinh, Thanh Mỹ, Trọng Khang.

Trong số đó, Trọng Khang nhỏ tuổi nhất nhưng lại có diễn xuất gây bất ngờ nhất. Bằng chứng là trong danh sách tốp 3 đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 19 tổ chức vào cuối năm qua, Trọng Khang có mặt cạnh 2 cái tên NSND Bùi Bài Bình và NSƯT Trung Anh lừng lẫy. Dù không đoạt giải nhưng Trọng Khang được công nhận là diễn viên triển vọng của màn ảnh Việt.

 


Ảnh: LỮ ĐẮC LONG

Ảnh: LỮ ĐẮC LONG

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh đã có công khai sáng một Trọng Khang nhưng trước đó khả năng diễn xuất của cậu bé 12 tuổi này đã bộc lộ từ nhỏ khi được mẹ cho sinh hoạt ở đội kịch Tuổi Ngọc (quận 1, TP HCM). Sáu tuổi, Khang đã tham gia vai diễn quần chúng trong phim Hello cô Ba rồi sau đó là Cô dâu đại chiến 2 nhưng vì đất diễn của Trọng Khang ít và phim dành cho đối tượng khán giả người lớn nên em không gây được chú ý.

Để là bé Tường trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Khang phải đánh bại 50 đối thủ khác qua 2 lần thử vai và cũng nhờ Tường mang khá nhiều dáng dấp của Khang ngoài đời: lanh lợi, hoạt bát và rất thương anh trai. Ở nhà, cậu là con út trong gia đình có 3 người con, Khang xem anh trai như thần tượng. Khi biết mình được chọn vào vai Tường, cậu nhờ mẹ mua truyện để đọc và tích cực đi bơi từ sáng sớm đến khi mặt trời lên cao để có được làn da ngăm đen của một cậu bé nghèo miền biển.

Kinh nghiệm 5 năm đóng phim truyền hình và quảng cáo giúp Khang dễ dàng nhập vai, khóc cười cùng nhân vật. Đạo diễn Victor Vũ hết lời khen ngợi thiên thần “nhí” của phim: “Ở những trường đoạn xúc động, Trọng Khang rơi nước mắt tự nhiên mà không mất nhiều thời gian”.

Xem phim, khán giả mến ngay ngoại hình mũm mĩm và gương mặt bầu bĩnh, ánh mắt nhường nhịn của Tường. Vẻ nhân hậu, đáng yêu đến tội của Tường toát lên trong từng biểu cảm của Khang. Đoạn Tường khóc như mưa vì con cóc (Tường đặt tên là “cu cậu”) bị người ta bắt đem đi nấu cháo, khán giả chảy nước mắt theo vì Khang diễn quá nhập tâm. Trên hiện trường, khi quay cảnh này, Khang cũng khóc không nín được dù đạo diễn đã hô “cắt”.

Mới đây, khán giả gặp lại Trọng Khang qua bộ phim truyền hình Đi qua mùa mưa của đạo diễn Mai Dũng. Chỉ xuất hiện trong 6 tập đầu của phim nhưng gương mặt khôi ngô, diễn xuất điêu luyện của Trọng Khang khiến nhân vật Phong lúc nhỏ (lúc lớn do Hòa Hiệp đóng) được người xem thương mến. Trọng Khang tham gia phim này tận 4 năm về trước. Đạo diễn Mai Dũng tiết lộ trên phim trường, nhiều phân đoạn Khang diễn khiến anh phải bật khóc. Hiện Khang vừa hoàn thành vai diễn chính trong phim truyền hình Bồng bềnh trên sông của đạo diễn Hùng Phương và chuẩn bị tham gia 2 dự án phim điện ảnh lớn.

Ngoài đóng phim, Trọng Khang còn là ngôi sao “nhí” đắt sô trong lĩnh vực quảng cáo truyền hình và lồng tiếng. Tính đến nay, Trọng Khang đã có hơn 20 mẩu quảng cáo, đa số là những thương hiệu lớn và cho mượn giọng trong các phim Khách sạn huyền bí 2, Pan, Chú khủng long tốt bụng...

Là học sinh lớp 6 của Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP HCM),  Trọng Khang được các giáo viên đánh giá là người có nhiều ý tưởng sáng tạo. Không như nhiều bạn bè đồng trang lứa chọn học tiếng Anh, Khang theo học tiếng Nhật vì thích tính cách của người Nhật qua những lần đóng quảng cáo. Ước mơ lớn nhất của Khang là được đi du học ở đất nước hoa anh đào.

 

 

Ảnh: LỮ ĐẮC LONG
Ảnh: LỮ ĐẮC LONG

 

Nguyễn Thanh Tú: Búp xanh đã nở

Nếu phải kể tên một gương mặt nữ triển vọng trong năm qua và hứa hẹn sẽ bùng nổ trên màn ảnh năm nay thì đó chính là Nguyễn Thanh Tú, con gái đầu của nữ diễn viên Kiều Trinh.

 

19 tuổi, Tú đã có 3 năm làm nghệ thuật nhưng thời gian sống trong nghề, tính ra cũng bằng nửa tuổi đời. Ở cô gái trẻ này, “máu” diễn xuất dường như đã ngấm từ nhỏ, qua những lần lân la theo mẹ ra phim trường. Trong mắt của đứa con nít như Tú lúc đó, hình ảnh người mẹ lăn lóc, vất vả, khóc cười trên phim trường chỉ giống như một trò chơi hóa trang, mãi đến khi bước vào vai diễn đầu đời - Linh trong Dịu dàng - em mới nhận ra những nụ cười, những giọt nước mắt kia chính là sự hy sinh vì nghệ thuật. Năm đó, Tú chỉ 16 tuổi rưỡi.

Linh trong phim cũng trạc tuổi Tú, cũng trầm tính, chịu đựng như Tú và cũng có một tuổi thơ nghèo khó, thiếu vắng tình cảm của cha nhưng Tú may hơn Linh ở chỗ được sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, có một tương lai rộng mở. Trong phim, nếu Linh nhận lời lấy Thiện - người đáng tuổi cha, chú - làm chồng vì tiền thì ngoài đời Tú nhận vai Linh cũng vì tiền. Cuộc sống của 3 mẹ con thời điểm ấy rất khó khăn vì Kiều Trinh đột nhiên bị đẩy vào cảnh phải gánh nợ thay cho người khác. Có hôm cả nhà 3 người chỉ ăn chung gói mì nên khi nhận được lời mời đóng phim, Tú gật đầu không chút đắn đo dù biết sẽ phải nghỉ học hẳn một tháng khi đợt thi học kỳ đã gần kề. 40 triệu đồng tiền cát-sê hoàn toàn không tương xứng với nỗ lực của Tú nhưng với cô nữ sinh khi ấy, đó là cả một giấc mơ, ít nhất là mỗi ngày tới trường không còn phải mặc cảm vì thường xuyên đóng học phí trễ hạn.

Với Linh trong Dịu dàng, có cảm giác Tú không diễn nữa mà em chính là nhân vật, nhờ vậy mà đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Viet Film Fest 2015 - Đại hội Điện ảnh quốc tế diễn ra tại Orange County, California - Mỹ năm qua.

Sau Dịu dàng, Thanh Tú bật sáng, được nhiều đạo diễn săn đuổi nhờ lối diễn xuất tự nhiên, thể hiện tốt chiều sâu tâm lý nhân vật và gương mặt đậm chất xi-nê. Đạo diễn Phan Đăng Di chọn Tú vào một vai thứ trong phim điện ảnh Cha và Con và... sắp ra rạp. Bộ phim tiếp theo của anh là Tiệc trăng tròn bấm máy đầu năm nay cũng mời Tú vào vai chính. Đạo diễn Việt kiều Roland Nguyễn chấm Tú vào vai nữ chính trong phim đầu tay làm ở quê nhà: Bạn ma. Tú cũng là nữ chính của phim Liên minh huyền thoại sắp ra mắt trong năm nay. Còn đạo diễn Lê Phương Nam giao em vai nữ chính trong phim truyền hình Đảo khát. Vì vừa đóng phim vừa đi học (trung cấp nghề) nên Tú đành từ chối 2 dự án phim truyền hình khác.

Đa số các vai diễn Tú nhận đều là những vai nặng tâm lý vì bản thân Tú thích thế. Tú đã từng thử vai trong một dự án phim hài thương mại và thấy mình không thích hợp. Không ít người lo Tú dễ bị những vai bi kịch ám ảnh, tước lấy sự hồn nhiên của lứa tuổi em đang có nhưng Tú khẳng định em không ngại.

Ngoài đời, cô gái 19 tuổi này vẫn như nhiều thanh niên thế hệ 9X khác: tự tin, năng động, nghịch ngợm. Với chiều cao 1,67 m và gương mặt ưa nhìn, Tú từng tham gia vài cuộc thi nhan sắc như Miss Sunplay 2013, Ngôi sao người mẫu 2013, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Ít ai biết Tú vẽ rất đẹp, năng khiếu này có từ năm em 9 tuổi và là lý do để Tú chọn khoa thiết kế đồ họa để theo học hiện nay với ước mơ sau này có cơ hội làm việc trong hãng phim hoạt hình Walt Disney.

Kiều Trinh nhất định là người mẹ hạnh phúc khi có đứa con đẹp người, đẹp nết như thế!

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo