xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồ Trung Dũng khẳng định mình rất "quậy"!

Minh Nga. Ảnh: Hòa Bình + NVCC

(NLĐO) - Ở vai trò là một ca sĩ, Hồ Trung Dũng tự nhận xét mình “ngoan ngoãn” nhưng khi đứng trên bục giảng (giảng viên khoa tiếng Đức trường Đại học KHXH & VN TP HCM), anh lại là một người thầy “quậy” nhất.

Những "cú sét" tuổi học trò

Thời "cắp sách đến trường", Hồ Trung Dũng khá mập, cao hơn 1m7 nhưng nặng đến 70 kg. Dũng “mập” là biệt danh mà các bạn trong lớp còn nhắc nhớ về anh cho tới tận bây giờ. “Lúc đó chưa có ý thức về ngoại hình nên nhìn tôi rất quê. Trong lớp, tôi nổi tiếng quậy nhưng bù lại học giỏi nên được thầy cô và bạn bè quý mến”- Trung Dũng kể

Với anh, quãng thời gian đẹp và đáng nhớ nhất là lúc học PTCS tại Trường Colette (quận 3, TP HCM). Đáng nhớ bởi lẽ trường anh chỉ có một cây phượng nhỏ nép mình bên góc sân, trong khi đó 6 cây điệp cổ thụ chiếm hết diện tích sân trường.

Anh hồi tưởng: “Vào mùa điệp trổ bông, cả sân trường vàng rực. Khi hoa điệp rụng xuống sân trường, chúng tôi thường rủ nhau xếp chữ như tên lớp, tên từng thành viên trong lớp”. Anh cũng thú nhận rằng mình cũng từng đôi ba lần len lén xếp tên D y…nhưng vội vàng xóa đi vì mắc cỡ, sợ người khác thấy.

img

Hầu như ai trải qua thời học sinh cũng có những rung cảm đầu đời. Hồ Trung Dũng từng thích một cô bạn cùng lớp vào khoảng năm lớp 8. “Người ấy” trong trí nhớ của anh là một cô bé nhỏ nhắn, dễ thương, hiền lành nhưng cũng có chút gì đó…đỏng đảnh khiến anh…tò mò. Anh cũng theo đuổi, tặng quà đủ thứ nhưng không biết sao lúc sắp được lại…bỏ chạy.

Hồ Trung Dũng nghĩ đó là tình yêu nhưng giờ mới nhận ra chỉ là rung cảm đầu đời, là thích thích chứ chưa yêu. Mối tình đầu thật sự phải là thời đại học.

“Khi còn được đi học, ai cũng thấy đó là cực hình vì suốt ngày phải học bài, trả bài, thi cử…nhưng qua rồi mới thấy nhớ và tiếc nuối. Bởi vậy ai đang còn là học sinh thì hãy sống hết mình, tận hưởng những giây phút đẹp nhất của cuộc đời vì nó sẽ không bao giờ trở lại lần 2”- Trung Dũng nhắn nhủ.

Thầy giáo "quậy"

Là một ca sĩ nhưng lại đứng trên bục giảng, Hồ Trung Dũng bảo rằng cái khó nhất là phải xác định đúng vai trò của mình, từ đó làm sao để các bạn sinh viên thấy trước mắt họ là thầy giáo chứ không phải ca sĩ.

“Rất nhiều sinh viên đã nghi ngại: không biết ca sĩ này sẽ dạy những gì? Nhưng nghề giáo với tôi là công việc nghiệm túc và tôi làm việc có tâm”- anh nói. Bởi vậy, đứng trên bục giảng, anh là người thầy khó tính, đòi hỏi cao để các bạn sinh viên hiểu rằng, đến đây để học hành chứ không phải để xem mặt, nghe ca sĩ hát.

Nghiêm túc, khó tính nhưng thầy giáo Hồ Trung Dũng cũng thân thiện, cởi mở. Anh bảo mình hay làm trái quy định của nhà trường là mặc áo thun lên lớp bởi chính trang phục đó, anh cảm thấy gần gũi với các bạn. “Tôi luôn nói chuyện bình đẳng với các bạn sinh viên, thậm chí có thể nhảy lên bàn, lên ghế đúng kiểu sinh viên để tạo sự thoải mái trong những tiết học căng thẳng” - Trung Dũng thổ lộ.

 

img

Đón nhận những ngã rẽ bất ngờ

Ra trường sau 4 năm đại học, thành tích tốt, Dũng được giữ lại trường làm thầy giáo, nữa năm sau đó anh tham gia nhóm bè Cadillac. Sau 5 năm, anh rời khỏi nhóm Cadillac để phát triển sự nghiệp solo. Hồ Trung Dũng nói rằng anh không có thói quen nhìn lại những trắc trở, khó khăn khi bước sang một ngã rẽ mới. Thay vào đó, trước một ngã rẽ, anh thường cân nhắc, lựa chọn khá kỹ.

“Trở thành giảng viên là kế hoạch đã được tôi vạch ra từ trước khi bước vào đại học! Thật ra, những sinh viên nào thi vào khoa tiếng Anh không đủ điểm sẽ bị chuyển nguyện vọng xuống học khoa tiếng Đức. Nhưng tôi lại làm chuyện ngược đời là đỗ khoa tiếng Anh rồi xin chuyển vào khoa tiếng Đức để học vì xác định mình sẽ theo học ngành này và làm giảng viên môn này”- anh chia sẻ. Vì vậy, 4 năm đại học, anh lao vào học chăm chỉ, có thành tích tốt để được giữ lại trường.

img

Khi ngồi trên ghế trường phổ thông, anh đã là một thành viên khá năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của trường. Lên đại học, anh có thêm nhiều cơ hội đến với các hoạt động này hơn. Cũng từ đó, niềm đam mê và ước mơ làm ca sĩ của anh được thắp thêm lửa.

Hồ Trung Dũng cho rằng: “Mỗi người có một đam mê nhưng lại có nhiều sở thích. Đi dạy là sở thích còn âm nhạc mới chính là đam mê. Hơn nữa, việc đi dạy là một lựa chọn lý trí, có kế hoạch trong khi đi hát đến như một sự tình cờ khó đoán trước.”.

Bản thân anh thích khám phá cuộc đời với nhiều bất ngờ khó đoán thay vì thích đi theo một con đường đã vạch sẵn. Nhưng anh luôn đón nhận bất ngờ với một sự chuẩn bị tâm lý. “Tôi vẫn có những kế hoạch riêng mở ra góc cho những điều bất ngờ như làm MC, đóng phim. Cuộc đời luôn có nhiều cánh của, tại sao không đón nhận và thử sức. Tôi nghĩ mỗi người có khả năng làm hơn những điều mình nghĩ, cứ đón nhận và làm hết mình”- anh chia sẻ quan niệm.

 

Mời xem chương trình Cà phê với sao

Khán giả có thể đón xem những chia sẻ của ca sĩ Hồ Trung Dũng trong chương trình Cà phê với sao tuần này trên Người Lao Động TV (tv.nld.com.vn) vào sáng 8-6.

 

img

Không chỉ hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp một thời áo trắng đến tường, khắc hoại một hình ảnh thầy giáo trên giảng đường đại học khi làm công tác giảng dạy tại khoa tiếng Đức trường ĐHKHXH & NV TP HCM, Hồ Trung Dũng còn chia sẻ rất nhiều về tính cách và quan niệm sống của mình. Khán giả sẽ thấy được một Hồ Trung Dũng hoạt ngôn, nổi loạn chứ không hẳn là một Hồ Trung Dũng trầm tính, trầm lặng như phong cách thường thấy của anh thể hiện trên sân khấu ca nhạc.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo