xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồng Đăng “chiếm lĩnh” màn ảnh nhỏ

Hoàng Lan Anh

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật đã qua, Hồng Đăng bảo việc bị vợ “ép” đi thi tuyển diễn viên là sự lựa chọn may mắn đối với anh

Được coi là “soái ca” của màn ảnh nhỏ, Hồng Đăng chinh phục khán giả bằng những vai diễn nhẹ nhàng, tình cảm. Nhưng đôi khi, anh cũng gây ngạc nhiên cho nhiều người bằng những vai đầy nội tâm, phức tạp về tâm lý. Một trong những vai diễn dạng này là Lê Thành, con rơi của ông trùm xã hội đen, trong bộ phim dài 46 tập “Người phán xử”, phát sóng trên VTV3 từ ngày 23-3.

Trải nghiệm mới mẻ

Không còn là Huy đào hoa, ăn chơi và có vẻ ngạo mạn, bất cần trong “Zippo, mù tạt và em” hay Khánh - một người đàn ông kiểu mẫu hoàn hảo - trong “Tuổi thanh xuân”, thậm chí là Minh với những khắc khoải trong “Matxcơva - Mùa thay lá”, Hồng Đăng của “Người phán xử” là con rơi của ông trùm xã hội đen. Từ một người rất tuân thủ pháp luật, số phận đã đẩy cậu con trai của ông trùm đi theo con đường của bố, lún sâu vào thế giới tội phạm với những diễn biến phức tạp về tâm lý. “Từ trước tới nay, tôi chưa từng đảm nhận vai diễn nào như thế. Nhân vật của tôi trong phim này là dạng vai hoàn toàn mới và khác lạ, từ cách tạo hình hơi “xù xì” không có gì là đào hoa, công tử cho đến nội tâm rất phức tạp, đa tính cách. Tôi cũng phải trải qua những cảnh quay bẩn thỉu, rách rưới, băng rừng, lội suối... Đó là những trải nghiệm mới mẻ trong nghề của tôi” - Hồng Đăng tâm sự.

Hồng Đăng trong phim “Người phán xử” Ảnh: Hải Bá
Hồng Đăng trong phim “Người phán xử” Ảnh: Hải Bá

Nghề chọn người

Trước khi khiến người hâm mộ phát sốt với những vai diễn trong “Tuổi thanh xuân”, “Zippo, mù tạt và em”, “Matxcơva - Mùa thay lá”, Hồng Đăng từng gây ấn tượng mạnh qua vai Minh Khang lạnh lùng mà si tình của “Cầu vồng tình yêu”, đóng chung với Hồng Diễm. Trước đó, anh đã được khán giả chú ý với nhiều dự án phim truyền hình dài tập, có thể điểm qua như “Nhật ký Vàng Anh 2”, “Nhà có nhiều cửa sổ”, “Những người độc thân vui vẻ”… Được thừa nhận về tài năng nhưng nghề diễn lại không phải là lựa chọn đầu tiên của Hồng Đăng. Nam diễn viên này cho biết thuở còn trẻ, anh chưa bao giờ nghĩ sau này mình làm diễn viên vì nhút nhát, ngại khi đứng trước đám đông. Chính người yêu (bây giờ là vợ) đã cùng mẹ Hồng Đăng khuyến khích anh thi vào lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC). Cứ nghĩ là thi cho vui, không có sự chuẩn bị gì, cuối cùng lại đỗ. Cứ thế, nghề yêu chàng diễn viên điển trai, như thừa nhận của Hồng Đăng, mở hết cho anh con đường này đến con đường khác. Khởi đầu quá dễ dàng nên Hồng Đăng bảo lúc đó, anh thấy hình như nghề yêu mình nhiều hơn mình yêu nghề. Phải đến khi cảm nhận hình như mình cũng có chút gì ghi dấu ấn với khán giả thì phải, lúc đó Hồng Đăng mới dần yêu nghề, còn bây giờ là bất chấp mọi thứ để giữ lấy nghề. Theo Hồng Đăng, anh đã từng có ý định bỏ nghề vì mất thời gian mà tiền thù lao thì quá ít. “Chuyển sang kinh doanh một thời gian, có chút vốn rồi lại nhớ nghề diễn quá nên xin một vai để làm cho đỡ nhớ.... Đến một ngày nhận ra dù có làm gì thì mình cũng không bỏ được nghề nữa rồi” - Hồng Đăng chia sẻ.

Hồng Đăng cho rằng việc bị vợ “ép” đi thi tuyển diễn viên là sự lựa chọn may mắn đối với anh.

“Thả lỏng” khi lên hình

Tuổi ngoài 30 nhưng những suy nghĩ của Hồng Đăng khiến người ta thấy anh già dặn hơn hẳn so với bạn bè cùng trang lứa. Hồng Đăng bảo có lẽ con người ta trưởng thành sớm hay muộn là do hoàn cảnh. “Gia đình tôi là công nhân viên chức nên theo nếp thì cứ đủ 18 tuổi phải tập dần cách sống tự lập rồi. Có lẽ vì sống tự lập sớm khiến suy nghĩ của tôi già dặn và trưởng thành hơn. Thậm chí đôi khi ngồi với những người bạn trẻ, tôi còn thấy khó nói chuyện” - Hồng Đăng bộc bạch.

Hồng Đăng và hạnh phúc giản dị cạnh vợ con.
Hồng Đăng và hạnh phúc giản dị cạnh vợ con.

Sự chín chắn đã khiến Hồng Đăng có được lựa chọn khôn ngoan cho các vai diễn của mình, những vai diễn của anh luôn tìm được sự đồng cảm của khán giả. Hỏi Hồng Đăng về lựa chọn này, anh bảo mỗi người làm nghệ thuật đều chọn cho mình một lối đi riêng. Có người chọn giải pháp không cần biết hay dở thế nào miễn là được lên hình, có người chọn phim nào nhiều tiền thì làm, còn với Hồng Đăng là thả lỏng. Có lẽ vì lý do đó mà anh luôn gặp may, được các đạo diễn nhắm cho những dạng vai gây ấn tượng. Năm 2016, xuất hiện liên tục trên màn ảnh, thậm chí có người còn đùa, “mở tivi là thấy Hồng Đăng” nhưng nam diễn viên này không hề tạo sự nhàm chán cho khán giả. “Ban đầu, tôi cũng lo sẽ nhầm lẫn và mang những nét của nhân vật này sang nhân vật kia. Nhưng khi quay, tôi phân định được vai diễn của mình rất rõ ràng. Chắc tại trời phú cùng với kinh nghiệm đã cho tôi một khả năng hóa thân vào các nhân vật khác nhau một cách tốt nhất có thể” - vai Khánh của “Tuổi thanh xuân” nói.

Dù được khán giả yêu mến, cũng là tên tuổi thuộc hàng sao nhưng Hồng Đăng sẵn sàng chấp nhận đóng những vai rất nhỏ. Nam diễn viên này tâm niệm không có vai diễn nhỏ, chỉ có những diễn viên nhỏ mà thôi. “Đã có lần tôi cũng coi thường vai diễn nhỏ và phải trả giá quá đắt cho sự chủ quan đó. Sau này, tôi không còn quan tâm tới việc có mặt nhiều hay ít mà quan trọng là mình xuất hiện như thế nào, có thật sự để lại dấu ấn và tình cảm trong lòng khán giả hay không.

Gia đình vẫn là số một

Được biết đến và yêu thích ở những vai góc cạnh trên màn ảnh, còn ngoài đời, Hồng Đăng bảo anh rất giản dị, không thích bon chen.

Lấy vợ sớm và luôn giữ cho cuộc sống gia đình mình hạnh phúc nhất có thể. Hồng Đăng cho biết trên mạng có nhiều tin đồn thất thiệt về vợ chồng anh. “Ban đầu, tôi rất hay quan tâm, có lúc bốc đồng, tỏ ra bức xúc và nói lên những điều không hay. Nhưng trải qua một thời gian, tôi đã dần quen với điều đó và loại bỏ ra khỏi suy nghĩ của mình những tin đồn thất thiệt” - Hồng Đăng tâm sự. Khi được hỏi trước băn khoăn như vậy, giả dụ để có một sự nghiệp nổi tiếng, người ta sẽ phải hy sinh nhiều thứ, đôi khi là cả hạnh phúc gia đình, liệu anh có sẵn lòng, Hồng Đăng thẳng thắn: “Sự nghiệp đâu nhất thiết phải đánh đổi hạnh phúc gia đình. Người ta hoàn toàn có thể chọn cho mình một lối đi riêng mà không ảnh hưởng đến gia đình, còn nếu không có lối nào nữa thì gia đình luôn là số một”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo