xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hương Giang kể chuyện "chuyển giới" qua sách

Tiểu Quyên. Ảnh: Thiên Tiên - Học Nguyễn

(NLĐO) - Ca sĩ "chuyến giới" Hương Giang vừa có buổi giao lưu, ra mắt tự truyện vào sáng 25-3, tại gian hàng sách Phương Nam. Cô đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn đầy cá tính nhưng không kém phần hài hước khi nói về nỗi đau khi phải sống trong hai con người, hai giới tính, hai số phận.

 

Hương Giang tại buổi giao lưu
Hương Giang tại buổi giao lưu

Đông đảo bạn đọc trẻ đã đến lắng nghe câu chuyện của Hương Giang, gương mặt nổi lên từ chương trình Vietnam Idol 2013, dù thời tiết tại Hội sách khá nóng bức. Hương Giang không ngần ngại trả lời tất cả những câu hỏi của độc giả xoáy vào vấn đề giới tính, tình yêu và cả cảm giác đau đớn mà cô đã phải trải qua.

Không ai có thể chọn nơi được sinh ra và cũng không thể quyết định được giới tính của mình. Hương Giang Idol mở đầu tự truyện bằng câu: “Gia đình tôi ngỡ ngàng khi tôi chào đời là một bé trai chứ không phải là công chúa như ngày mẹ đi siêu âm…”.

Đó là vào một ngày cuối đông năm 1991, Hương Giang ra đời và được đặt cho cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu, khai sinh là giới tính nam. “Nhưng càng lớn tôi càng giống con gái! Bố mẹ tôi rất buồn khi nhận ra điều này. Mỗi dịp lễ Tết, bố mẹ lại nghe nhiều người nói trông tôi sao giống con gái, mà thời buổi bây giờ thông tin về “pê-đê” đầy trên mạng. Bố mẹ sốc nhưng với tôi điều đó quen rồi. Tôi đã quen với những ánh mắt dè bỉu, kỳ thị. Cho đến một ngày, bố mẹ phát hiện ra trong tủ quần áo của tôi có đồ con gái. Tôi biết mình không phải đồng tính mà đúng nghĩa là con gái, chỉ có đều con gái “trước” hay là “sau” thôi” – Hương Giang nhớ lại.

Hương Giang bộc bạch:
Hương Giang bộc bạch: "Bây giờ tôi hài lòng và tự tin với chính mình"

Hương Giang nói cô đã phải sống đau đớn biết bao khi phải chịu đựng những giằng xé, đấu tranh nội tâm giữa hai thế giới; đau đớn trước những lựa chọn như hai ngã đường của số phận. “Bố mẹ không bao giờ nghĩ sẽ có đứa con như tôi. Thích ca hát, phong cách lập dị, vậy mà lại còn có ý định "chuyển giới". Tôi cảm nhận nỗi buồn trong mắt của bố mẹ từng ngày. Thậm chí đến cả việc "chuyển giới" tôi cũng không dám nói cho bố biết. Thú thật khi đó tôi không biết phải đối diện với bố như thế nào cả. Thỉnh thoảng tôi còn nghĩ chắc rằng bố sẽ đuổi tôi mình ra khỏi nhà, rồi giận dỗi mẹ và gia đình chỉ toàn phủ một màu đen tối” – Hương Giang tâm sự.

Có rất nhiều những cảm xúc dồn nén, khao khát, tủi hổ, giằng xé được Hương Giang chuyển tải trong suốt gần 120 trang sách. Tự truyện mang chính tên của cô – Hương Giang Idol, đó không phải là những trang viết quá sức hoa mỹ nhưng những lời tự sự chân thực như một cách để Giang bày tỏ nỗi lòng. Đó là những trải nghiệm đầy đủ những cung bậc trong cuộc đời của một người phải sống bằng hai con người, hai số phận mà đứng ở phía nào cũng thẳm thẳm những cảm xúc không dễ chia sẻ cùng ai.

 

Đông đảo độc giả trẻ đã đến giao lưu cùng Hương Giang
Đông đảo độc giả trẻ đã đến giao lưu cùng Hương Giang

“Tôi nghĩ mình là người chuyển giới may mắn nhất trên đời này bởi vì tất cả như được sắp xếp theo lá bài định mệnh. Cơ hội đến Vietnam Idol đã giúp tôi công khai hết với tất cả bạn bè. Tôi đón nhận sự may mắn đó bằng cách phấn đấu nỗ lực hết mình vì niềm vui của gia đình và tương lai chính tôi” – Hương Giang bộc bạch. Suốt hơn 20 năm, cô khao khát điều mà bất cứ cô gái bình thường nào sinh ra trên đời đều có sẵn. Vậy nên, sau cuộc thoát xác đớn đau và chấp nhận đứng trước dư luận, Hương Giang đã chọn cho mình cuộc sống của chính mình, sống với cảm xúc mãnh liệt nhất của một cô gái bị trao nhầm hình hài trong suốt hơn 20 năm qua.

“Chuyển giới xong tôi thấy mình tự tin vô cùng, lúc nào cũng muốn đến nơi đông người, muốn được nhìn thấy. Ngày xưa những người con trai nhìn tôi dè bỉu cười nhạo bây giờ lại nhìn bằng ánh mắt đong đưa, ngưỡng mộ. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Bây giờ tôi thấy hài lòng với bản thân mình. Ngày xưa tôi đã phải sống rất khổ nhưng bây giờ tôi chỉ hy vọng sau này sẽ có được cuộc sống hạnh phúc vì tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế” – Hương Giang bày tỏ.

 

img
img

Hương Giang: "Tôi đã có được những điều đã ao ước suốt hơn 20 năm qua..."

Đến tham gia buổi giao lưu tại Hội sách TPHCM, Hương Giang đã chọn một bộ trang phục khá gợi cảm – như phong cách thường thấy của cô trên sân khấu Vietnam Idol cũng như tại các sự kiện. Đến cả bìa sách tự truyện cô cũng không ngại “giấu giếm cơ thể” khi cho in hình bán khỏa thân khá gợi cảm.

Cũng vì điều này, nhiều người nói rằng Hương Giang cố tình gây sốc, chiêu trò để thu hút độc giả. Nhưng với Giang, đơn giản đó là vì mình là con gái, mà con gái đẹp thì “khoe một chút có sao đâu”. “Đây là cuốn sách của tôi, là cuộc đời, tính cách và số phận của tôi thì sao tôi lại không thể lựa chọn hình ảnh của mình? Nhiều người xem đó là phản cảm nhưng đó là niềm tự hào của tôi, là những đau khổ chịu đựng tìm kiếm suốt hơn 20 năm” – Hương Giang lý giải.

Nhiều độc giả đến với Hội sách không phải vì Hương Giang, nhưng cách nói chuyện tự nhiên, chân thực pha chút hài hước của cô đã thu hút độc giả trẻ càng lúc càng đông. Có lẽ đây cũng là dịp hiếm hoi để công chúng tiếp cận và lắng nghe những điều rất thật từ nhân vật "chuyển giới" nổi tiếng của showbiz Việt. Còn với Hương Giang, quá khứ và những đau đớn giằng xé đã nằm lại ở ngày hôm qua. Bây giờ cô đã có thể nói “tôi hoàn toàn tự tin về bản thân mình”.

Tự truyện Hương Giang Idol là cuốn sách đầu tiên trong Tủ sách Tôi vẽ chân dung tôi, dự kiến sẽ tiếp tục triển khai thực hiện với nhiều nhân vật khác của showbiz Việt.

 

 

 

img
Độc giả xếp hàng chờ nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng

Cũng trong sáng cùng ngày, gian hàng NXB Trẻ vô cùng xôm tụ khi có sự xuất hiện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Đây là buổi giao lưu ký tặng sách thứ 2 của anh tại Hội sách sau chương trình đầu tiên tại gian hàng NXB Kim Đồng tối 24-3. Theo thông tin từ Ban tổ chức Hội sách, Chúc một ngày tốt lành là quyển sách bán chạy thứ 2 trong ngày khai mạc, sau cuốn Hỏa ngục của Dan Brown.

Các họat động tiếp theo trong khuôn khổ hội sách: 9 giờ sáng ngày 26-3: giao lưu tác giả tủ sách 8X, ra mắt tác phẩm Hỏa ngục (15 giờ), chiếu phim Đừng đốt (19 giờ 30 phút); ngày 27-3: giao lưu sách về du lịch cùng Giám đốc công ty Lửa Việt Nguyễn Văn Mỹ và nhà văn Tiến Đạt (9 giờ), giới thiệu dòng văn học châu Âu tại Việt Nam (14 giờ); ngày 29-3: Tọa đàm Văn học Tuổi 20: nghĩ và viết (9 giờ), lễ hội hóa trang nhân vật phim Thiên mệnh anh hùng (9 giờ sáng và 18 giờ cùng ngày)…

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo