xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khánh Ly: Với 10 ca khúc Trịnh, tôi đã nuôi 4 người con

Dương Ngọc, Ảnh: Minh Tâm

(NLĐO)- Bộc bạch ở Nhà hát Lớn (Hà Nội) tối 26-8, danh ca Khánh Ly chân thành: “Chỉ với 10 ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, ở nước ngoài, tôi đã nuôi lớn 4 người con, và cõng thêm một ông chồng”.

Đêm nhạc Nhớ mùa thu Hà Nội tại Nhà hát Lớn Hà Nội tối 26-8 với sự kết hợp của 3 nữ danh ca Khánh Ly, Lệ Thu và Hồng Nhung đã mang đến cho người yêu nhạc một bữa tiệc âm nhạc với những ca khúc khúc vừa lạ vừa quen về mùa đẹp nhất trong năm như: "Em ơi Hà Nội phố", "Hà Nội mùa thu", "Chiếc lá thu phai", "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Nước mắt mùa thu", "Thu hát cho người", "Mùa thu chết"… dẫn dụ cảm xúc của khán giả từ dịu dàng, sâu lắng, nuối tiếc đến sự mạnh mẽ, khắc khoải, cô đơn.

Đêm nhạc tại Nhà hát Lớn giữa mùa thu Hà Nội, với Khánh Ly, như một giấc mơ
Đêm nhạc tại Nhà hát Lớn giữa mùa thu Hà Nội, với Khánh Ly, như một giấc mơ

Và điều không thể thiếu là những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với 3 giọng ca gắn với ông trong những giai đoạn khác nhau: Những ngày đầu tiên với Lệ Thu (cùng Thanh Thuý, Thái Thanh), thành danh với Khánh Ly và sau này là tươi mới, trẻ trung với Hồng Nhung

Rất đông người yêu nhạc, trong đó có nhiều người trung và cao niên, đã đến chật khán phòng Nhà hát Lớn. Và cũng như những đêm nhạc trước của Khánh Ly, khán thính giả không chỉ được thưởng thức những ca khúc mà còn được nghe bà kể chuyện về nhạc sĩ họ Trịnh. Và đặc biệt lần này, chuyện về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ do Khánh Ly kể mà còn được Lệ Thu và Hồng Nhung, những giọng ca trong những giai đoạn khác nhau của sự nghiệp và cuộc sống nhạc sĩ, cùng chắp nối thành một câu chuyện liền mạch về người nghệ sĩ tài hoa.

Đã rất nhiều lần kể chuyện về Trịnh nhưng tối 26-8, tại Nhớ mùa thu Hà Nội, lần đầu tiên nữ danh ca Khánh Ly bộc bạch: “Chỉ với 10 ca khúc của anh Trịnh Công Sơn, ở nước ngoài, tôi đã nuôi lớn 4 người con, và cõng thêm một ông chồng”. Bà cho biết lúc nào bà lấy chồng, ông Trịnh Công Sơn cũng không bằng lòng. Khi bà lấy chồng lần cuối cùng, thậm chí ông còn viết thư bảo: “Mai ạ (tên gọi những người thân hay gọi Khánh Ly), bộ hết người hay sao mà lấy người đó”, bởi vì ông luôn lo lắng bà sẽ phải vất vả.

Nhưng sau này, năm 1992, gặp chồng bà ở Canada, nhắc lại chuyện đó, ông bảo đó là do hồi ấy ông chưa biết chồng Khánh Ly, chỉ nghe người ta nói nên mới nghĩ ông ấy sẽ không lo được cho Khánh Ly. “Ông Trịnh Công Sơn bảo ông rất thương Mai, vì Mai khổ nhiều rồi, ông không muốn tôi khổ nữa, nên ông muốn tôi lấy một người chồng, nếu không phải đại gia thì cũng cỡ vậy, để tôi đỡ phải “đi cày” nữa. Nhưng với tôi, không có gì quý giá bằng được hát, dù là 10 người, 1.000 người, 2.000 người… Nếu có một người đến nghe mình hát, tôi sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn” - Khánh Ly tâm sự

Tại đêm nhạc, cũng lần đầu tiên Khánh Ly chia sẻ về những cánh thư Trịnh Công Sơn đã gửi cho bà. Khánh Ly và “kẻ thù không đội trời chung” như công chúng gán ghép mà lại là người bạn rất thân Lệ Thu cùng trò chuyện về nhạc Trịnh, về câu nói “Vì Lệ Thu không hát nhạc Trịnh nên mới có Khánh Ly”, về việc “nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là một người rất ngây thơ”…

Danh ca Lệ Thu chia sẻ quãng thời gian bà đi hát dạo cùng Trịnh Công Sơn vì nghèo quá nên nói với ông: "Anh Sơn, em cứ theo anh đi hát thế này thì hai con với một mẹ em để cho ai?''. Lúc đó có một nhạc sĩ nói rằng: "Em cứ lựa chọn đi, rồi sẽ có người ca sĩ khác hát nhạc Trịnh Công Sơn hay hơn em" và quả thật một thời gian sau Khánh Ly từ Đà Lạt về Sài Gòn làm mưa làm gió các sân khấu ở các trường đại học với các tình khúc của Trịnh Công Sơn cùng biệt danh "nữ hoàng chân đất".

Mở màn đêm nhạc với nhạc phẩm “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang mà Khánh Ly tâm sự bà đã “cả gan” hát giữa thánh đường âm nhạc của người Hà Nội trước những người Hà Nội. Giọng hát liêu trai, đầy chất đêm hòa quện với một trái tim cảm nhạc và tình yêu Hà Nội da diết đã tạo nên đã tạo nên một phần trình diễn thăng hoa. Nữ danh ca hát như chơi, như kể chuyện đời, chuyện nghiệp bằng lối tâm tình, thủ thỉ. “Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này làm sao, có thể tôi đang mơ, bởi vì nơi đây là giáo đường của những tâm hồn yêu nhạc và yêu thương nhau.Tôi có thể vượt qua nửa vòng trái đất để về đây - Hà Nội, quê cha đất tổ của mình. Tôi thấy thích thú và ngạc nhiên khi nhìn những chiếc xe đạp chở hoa, những chiếc xe xích lô cũ kỹ nhưng đầy thân thuộc” - Khánh Ly tâm sự.

Sự góp mặt của Lệ Thu đã tạo nên một không gian âm nhạc hết sức tuyệt vời, đặc biệt trong phần song ca với Khánh Ly ca khúc “Như cánh vạc bay”, “Nắng thuỷ tinh”. Nữ danh ca đất Cảng thể hiện 6 ca khúc của các nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Trần Quảng Nam, Trường Sa, Đoàn Chuẩn, Vũ Đức Sao Biển… Mặc dù tuổi cao, nhưng Lệ Thu vẫn truyền tải nguyên vẹn tinh thần của bài hát như những ngày đầu thu âm. Đặc biệt, khi thể hiện các ca khúc “Nước mắt mùa thu” nhạc sĩ Phạm Duy viết tặng bà, “Mùa thu chết” của nhạc sĩ Phạm Duy và “Mười năm tình cũ” của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, nữ nghệ sĩ được mệnh danh là “giọng hát vàng Mười” của Tân nhạc Việt Nam khiến khán giả thán phục bởi sự tinh tế và cảm xúc lan tỏa trong từng nốt nhạc.

Còn Hồng Nhung luôn giữ được sự tươi mới, trẻ trung, dương tính khi hát nhạc Trịnh và những ca khúc về mùa thu Hà Nội như "Có phải em mùa thu Hà Nội", "Hương xưa", "Hạ trắng", "Ru em từng ngón xuân nồng", "Thuở Bống làm người"... Khánh Ly nhắc lại về lần đầu tiên bà được biết đến “cô bé răng khểnh” dễ thương, đó là lần bà gọi điện từ Mỹ về cho Trịnh Công Sơn, ông khoe có một cô bé này hát hay lắm, và nói Hồng Nhung hát cho bà nghe. Còn Hồng Nhung kể sau này gặp Khánh Ly ở Mỹ, Khánh Ly có nói: “Thời đó chưa có internet, gọi điện thoại từ Mỹ về mắc lắm, vậy mà nghe Nhung hát qua điện thoại đó”.

Với những ca khúc tuyệt diệu, những câu chuyện có tâm tình, sâu nặng, có hài hước, 3 nữ danh ca đã đưa người nghe vào thế giới âm nhạc, cuộc sống của Trịnh Công Sơn, của các nhạc sĩ Phạm Duy, Phạm Thế Mỹ, Phú Quang,... của những tình khúc mùa thu bất hủ… Kết thúc đêm nhạc, tam ca nhạc Trịnh: Khánh Ly – Lệ Thu – Hồng Nhung với 3 màu sắc âm nhạc khác nhau cùng hoà quện trong ca khúc “Nhìn những mùa thu đi” (Trịnh Công Sơn) đưa đến cho người nghe những trải nghiệm khó quên.

Một số hình ảnh đêm nhạc Nhớ mùa thu Hà Nội:


Khánh Ly tâm sự bà thấy như đang trong giấc mơ

Khánh Ly tâm sự bà thấy như đang trong giấc mơ


Khánh Ly với Lệ Thu, người bạn yêu thương mà dư luận cho rằng là kẻ thù không đội trời chung, thậm chí có lần bầu sô còn định cho 2 người mặc đồ đấu sĩ so găng trên sân khấu

Khánh Ly với Lệ Thu, người bạn yêu thương mà dư luận cho rằng là "kẻ thù không đội trời chung", thậm chí có lần bầu sô còn định cho 2 người mặc đồ đấu sĩ "so găng" trên sân khấu


Khánh Ly với Áo lụa vàng của Phạm Thế Mỹ

Khánh Ly với "Áo lụa vàng" của Phạm Thế Mỹ

img

Hồng Nhung trẻ trung với Thuở Bống làm người do Trịnh Công Sơn viết tặng

Hồng Nhung trẻ trung với "Thuở Bống làm người" do Trịnh Công Sơn viết tặng

img
img

Hai nữ danh ca cùng kể chuyện về cố nhạc sĩ, người không chỉ giúp họ thành công mà còn thành nhân - như cách nói của Khánh Ly

Hai nữ danh ca cùng kể chuyện về cố nhạc sĩ, người không chỉ giúp họ thành công mà còn thành nhân - như cách nói của Khánh Ly


Bên cạnh Khánh Ly sâu lắng, Hồng Nhung dí dỏm, hài hước khiến khán thính giả rất thích thú

Bên cạnh Khánh Ly sâu lắng, Hồng Nhung dí dỏm, hài hước khiến khán thính giả rất thích thú

img
img

Sân khấu 3D ảo diệu giúp nâng sức hút của các giọng ca

Sân khấu 3D ảo diệu giúp nâng sức hút của các giọng ca


Hai danh ca tuổi thất thập song ra rất ăn ý Nắng thuỷ tinh. Giọng ca trầm của Lệ Thu và giọng bay của Khánh Ly nâng đỡ nhau đưa đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc

Hai danh ca tuổi "thất thập" song ra rất ăn ý "Nắng thuỷ tinh". Giọng ca trầm của Lệ Thu và giọng bay của Khánh Ly nâng đỡ nhau đưa đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc


Lệ Thu chia sẻ người ta cứ bảo bà và Khánh Ly là hai kẻ không đội trời chung vì một rừng không thể có hai hổ nhưng thực tế không phải vậy.Tôi vẫn nhớ một lần đi cắt tóc, một ông thợ nói xấu Khánh Ly. Tôi đã phản ứng là ông ấy không được nói về bạn tôi như vậy và người ấy khá ngỡ ngàng vì sao hai ca sĩ lại có thể bênh nhau. Có lẽ vì tôi yêu Khánh Ly nên ai động đến Khánh Ly là không xong với tôi - Lệ Thu nói.

Lệ Thu chia sẻ người ta cứ bảo bà và Khánh Ly là "hai kẻ không đội trời chung" vì "một rừng không thể có hai hổ" nhưng thực tế không phải vậy."Tôi vẫn nhớ một lần đi cắt tóc, một ông thợ nói xấu Khánh Ly. Tôi đã phản ứng là ông ấy không được nói về bạn tôi như vậy và người ấy khá ngỡ ngàng vì sao hai ca sĩ lại có thể bênh nhau. Có lẽ vì tôi yêu Khánh Ly nên ai động đến Khánh Ly là không xong với tôi" - Lệ Thu nói.


Kết thúc với Nhìn những mùa thu đi

Kết thúc với "Nhìn những mùa thu đi"

img

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo