Theo đó, Sân khấu Hồng Hạc dựng kịch thiếu nhi với vở “Thiên thần nhỏ của tôi” (chuyển thể từ truyện cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, biên kịch: Việt Linh, đạo diễn: Lan Phương). Sân khấu Hồng Vân có vở “Chú heo con biết bay” (tác giả và đạo diễn: NSƯT Đức Hải). Nhà hát Kịch TP HCM đồng thời trình diễn vở “Thằng quỷ nhỏ” và “Cô gái đến từ hôm qua”. Sân khấu 179 Bình Thới (Sao Minh Béo đổi tên, tại Trung tâm Văn hóa quận 11) ra mắt vở kịch mới “Alibaba và 40 tên cướp” (đạo diễn: Lê Sang). Sân khấu này còn có các vở: “Nàng tiên cá và phù thủy cá nóc”, “Cậu bé rừng xanh”, “Tây du ký”... diễn vào chủ nhật hằng tuần, miễn phí vé cho trẻ từ 10 tuổi trở xuống.
Với kế hoạch diễn 30 suất trong dịp hè, phục vụ 30.000-35.000 lượt người xem, giá mỗi vé dao động 100.000-200.000 đồng, vở “Bảo tàng quái vật” được đầu tư kinh phí gấp đôi so với mọi năm. “Nếu số suất diễn giảm do vé phát hành không nhiều sẽ dẫn đến lỗ vốn. Lâu nay, lợi nhuận từ kịch thiếu nhi của Sân khấu IDECAF bù đắp cho những vở kịch dài phục vụ người lớn, nhất là các vở như: “Ngàn năm tình sử”, “Bí mật vườn Lệ Chi”...” - ông bầu Huỳnh Anh Tuấn tỏ ra lo lắng.
Nghệ sĩ Hồng Vân cũng cho biết: “Trung bình mỗi vở kịch người lớn chỉ đầu tư 100-150 triệu đồng, còn kịch thiếu nhi phải gấp đôi nhưng để thu hồi vốn là điều không tưởng”.
Bình luận (0)