xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kiều bào Đức xúc động vây kín Trần Bảo Sơn

M.Nga. Ảnh do NSX cung cấp

(NLĐO) - Đông đảo kiều bào ở Đức, sau khi xem phim Quyên trong buổi chiếu ra mắt tại rạp chiếu phim lớn nhất khu vực Đông Âu – Kino International Theatre, Berlin - Đức, tối 16- 6 (giờ địa phương) đã vây kín và ôm lấy diễn viên Trần Bảo Sơn vì xúc động.

Trước khi ra mắt báo chí tại TP HCM tối 17-6, phim Quyên đã có buổi công chiếu ra mắt với công chúng quốc tế. Đoàn phim gồm đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, các diễn viên Trần Bảo Sơn, Ngọc Anh và David Trần cùng rất nhiều các diễn viên phụ của đoàn phim tại Đức cũng có mặt để giao lưu. 

Đoàn làm phim Quyên

Đoàn làm phim Quyên

Trần Bảo Sơn và đoàn phim chụp hình với khán giả

Trần Bảo Sơn và đoàn phim chụp hình với khán giả

Kịch bản của phim Quyên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ, kể về thân phận của một cô gái xinh đẹp theo chồng trốn từ Nga sang Đức trong thời kỳ Bức tường Berlin xụp đổ. Một khoảng thời gian đầy khó khăn, khốc liệt và nước mắt nhưng không bao giờ quên của cộng đồng người Việt tại Đức.

Diễn viên trẻ Vũ Ngọc Anh

Diễn viên trẻ Vũ Ngọc Anh

img
Trần Bảo Sơn trong vai chính

Trần Bảo Sơn trong vai chính

Chính vì vậy, kiều bào tại Đức rất háo hức chờ đón tác phẩm điện ảnh này. Đoàn làm phim cho biết trước giờ chiếu phim gần 2 tiếng khán giả đã đến rất đông chờ ngoài cửa. Nhiều người đã phải lái xe hàng trăm km để đến xem phim. 20 phút trước giờ chiếu, khán giả đông chật kín rạp. Nhiều khán giả cho biết phim đã làm họ xúc động khi nhớ về một thời kỳ khó khăn không thể quên của người Việt tại đây. 

Sau suất chiếu này, diễn viên Trần Bảo Sơn được đông đảo khán giả nhận ra và đặc biệt yêu mến. Rất đông khán giả đã ôm lấy anh vì xúc động. Trần Bảo Sơn chia sẻ: “Tôi rất bất ngờ vì được khán giả yêu mến đến vậy. Nhiều người tin rằng, tôi chính là nhân vật Hùng trong phim và hỏi tôi qua Đức từ khi nào và hiện sống tại khu vực nào. Có khán giả thì nói, đây là một bộ phim chân thực nhất, và cũng xúc động nhất về thân phận người Việt tha hương. Tôi rất cảm động khi có những khán giả đã mang hoa, quà tới để tặng cho mình. Điều đó cho thấy tấm lòng của họ. Tôi rất trân trọng những điều đó”.

img
Khán giả và kiều bào vây kín đoàn làm phim

Khán giả và kiều bào vây kín đoàn làm phim

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo