Từng nổi tiếng trong vai người hát kinh kịch gây chấn động trong bộ phim Vĩnh biệt ái thiếp ( Farewell My Concubine) năm 1993, Trương đã lao mình từ tầng thứ 24 của khách sạn Mandarin Oriental tự tử khi anh mới 46 tuổi.
Lễ tưởng niệm năm nay được tổ chức tại khách sạn Mandarin Oriental để đón tiếp khách khứa từ Trung quốc, Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc và Canađa. Khoảng 800 vé mời đã được bán hết. Cửa hàng Madame Tussauds tại Hồng Kông sẽ tưởng niệm Trương bằng việc treo một bức chân dung bằng sáp được thắp nến của anh. Một số bộ phim có anh đóng vai chính sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Hồng Kông lần thứ 28 bắt đầu ngày 6- 4.
Bình luận (0)