“Tôi muốn báo công với mẹ rằng ấn phẩm này là thành quả của cuộc đời mình, nay nó đã hoàn tất, trong sách có nói về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, của má Năm Phỉ, những người đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp sân khấu nước nhà. Hơn bao giờ hết tôi nhớ mẹ tôi thật nhiều. Phải chi còn có mẹ thì chắc mẹ tôi sẽ vui lắm” – Kỳ nữ Kim Cương đã chia sẻ.
Quả thật, đối với công chúng ai cũng biết NSND Kim Cương là người con hiếu thảo. Phần lớn trong hồi ký của NSND Bảy Nam “Trôi theo dòng đời”, tái bản đến ba lần, đã có nói đến sự nối nghiệp bất đắc dĩ của con gái bà, đó là Kỳ nữ Kim Cương. Bởi, gia đình NSND Bảy Nam không muốn cho con gái – lúc đó là cô bé Kim Cương theo nghề hát, sợ sự dấn thân sẽ làm cô bé khổ sở. Do vậy, trong hồi ký của mình, NSND Kim Cương đã trải lòng khi nói về hai đấng sanh thành, nhất là những sáng tạo nghệ thuật khi cùng có mẹ - một điểm tựa vững chắc bên cạnh.
“Hôm tôi đến viếng mộ mẹ, trưa nắng kinh khủng, nhưng trên đường về trời lại dịu mát, như có nụ cười của mẹ cùng theo chân tôi về” – NSND Kim Cương chia sẻ.
Hầu hết những nghệ sĩ thân thiết với gia đình Kỳ nữ Kim Cương đều biết, cứ mỗi năm đến ngày giỗ của NSND Bảy Nam, bà đều đặt lên bàn thờ mẹ trái sầu riêng. Vở kịch “Lá sầu riêng” đã là gia sản quý của dòng kịch miền Nam, đồng thời là bảo vật đối với gia đình của Kỳ nữ.
Quyển hồi ký được phát hành trên toàn quốc ngày 12-5. Đây cũng là ngày NSND Kim Cương và Phương Nam Book tổ chức ra mắt sách và giao lưu cùng độc giả Đà Nẵng tại nhà sách Phương Nam - TTTM Vincom. Các cuộc giao lưu và ra mắt sách tiếp tục diễn ra ở Huế ngày 13-5 (Book café Phương Nam), Cần Thơ ngày 15-5 (Book café Phương Nam) và kết thúc ngày 17-5 tại TP.HCM (Book café Phương Nam, đường sách Nguyễn Văn Bình, Q.1).
Dành cho Nghiệp, và cho Đời!”
“Tôi là ai? Không phải bây giờ là một Nghệ sĩ Nhân dân được nhiều người yêu mến, ở giai đoạn cuối đời không còn đứng trên sân khấu tôi mới tự hỏi mình như vậy, mà từ ngày còn thơ bé, vừa đủ trí khôn, tôi cũng đã nhiều lần tự hỏi.”
Những lời thưa chuyện với bạn đọc đã được cô Hai chia sẻ đầu tiên như vậy trong cuốn hồi ký "Sống cho người, sống cho mình". 400 trang hồi ký là hành trình của tuổi thơ, sân khấu, những người bước qua cuộc đời, sống và yêu, của người "kỳ nữ" sân khấu miền Nam.
"“Sống cho Người, Sống cho Mình” – Hai ý niệm tạ ơn đời, hai vế đối xứng, hài hòa cho 1 kiếp người.
Tưởng chừng là đơn giản, những phải đến khi trải qua quá nửa cuộc đời, có nhọc nhằn nghiệt ngã, có hạnh phúc nở hoa, Người “Kỳ Nữ Kim Cương” mới thật sự muốn viết lại cuốn hồi ký – chút chương sử của cuộc đời mình. Để người nghệ sĩ thay giới mộ điệu, tự nói về mình, bằng mảnh ghép chân thật nhất.
Bình luận (0)