xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ vọng phim phần 2

Minh Nga

Năm 2002, bộ phim “Những ngọn nến trong đêm” phát sóng trên VTV3 trong chương trình “Văn nghệ chiều chủ nhật” đã thu hút rất nhiều khán giả màn ảnh nhỏ khi khai thác hậu trường nghề người mẫu - một đề tài khá lạ và mới mẻ lúc bấy giờ.

13 năm sau, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) phối hợp với Công ty Tincom Media làm phần 2. Phim dài 36 tập, dự kiến phát sóng vào đầu năm 2016.

Mai Thu Huyền trong phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 2. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)
Mai Thu Huyền trong phim “Những ngọn nến trong đêm” phần 2. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Tại buổi ra mắt đoàn phim vào chiều 16-8, ê-kíp cho biết phần 2 ra đời là sự nối tiếp của phần 1 ở mặt nội dung. Vẫn là những nhân vật cũ, ngành nghề cũ nhưng câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu hào nhoáng của nghề người mẫu, về sự lao động cực nhọc của những người mẫu chân chính tiếp tục được khai thác đầy tính thời đại và mới mẻ. Đặc biệt, nhân vật chính là Thanh Trúc lúc này đã trở thành một doanh nhân thành đạt song cuộc đời của cô cũng gặp nhiều biến cố không thua kém gì phần 1.

Làm phim phần tiếp theo cho các tác phẩm ăn khách chẳng phải cách làm mới mẻ gì trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Cùng với “Những ngọn nến trong đêm”, 2 phim truyền hình khác cũng rục rịch làm tiếp phần 2 là “Hoa cỏ may” và “Tuổi thanh xuân”. Theo nhà biên kịch Đặng Minh Châu, nối dài những bộ phim “vang bóng một thời” là ý tưởng hay, cần được khuyến khích để thỏa mãn sự trông đợi của khán giả. Những câu chuyện tiếp nối sẽ được phả hơi thở thời đại, trong cách thể hiện mới mẻ, hiện đại. Dù vậy, không phải khi nào làm phần 2 cũng là quyết định khôn ngoan.

Dù phim từng được khán giả yêu mến nhưng để lấy lại tình cảm của công chúng ở phần tiếp theo là việc không đơn giản chút nào. Đơn cử như trường hợp của “Những ngọn nến trong đêm”, thời điểm phim “làm mưa làm gió” màn ảnh nhỏ đã qua hơn một thập kỷ, cơn “khát” phim truyền hình cũng đã hạ nhiệt; đề tài hậu showbiz giờ cũng không còn mới lạ...

Mai Thu Huyền thừa nhận: “Khán giả đã quá ấn tượng ở phần 1 nên luôn có tâm lý trông đợi phần 2 phải hay hơn, hấp dẫn hơn. Đó là một sức ép, áp lực không nhỏ cho ê-kíp làm phim. Vì thế, từng ấp ủ dự án này 5 năm trước nhưng giờ chúng tôi mới thực hiện. Sẽ tốt hơn nếu phần 2 cũng được chính ê-kíp đã làm nên phim của phần 1 thực hiện. Khi có được yếu tố này cộng với sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng, nghiêm túc, chúng tôi mới dám làm”. Tuy nhiên, biên kịch Đặng Minh Châu cho rằng không bao giờ có ý định làm phần 2 để thay thế cho phần 1 trước đó. Bởi mỗi thời điểm, giai đoạn, mỗi phim có một ý nghĩa riêng của nó.

Những phim đã làm tiếp phần 2 từng bị phàn nàn là không hay bằng phần 1 do kịch bản hụt hơi, diễn xuất của diễn viên cũng bị chê là đuối sức. Vẫn còn quá sớm để đánh giá các dự án phim “Những ngọn nến trong đêm 2” hay “Hoa cỏ may 2” có thành công hay không nhưng người làm nghề, báo giới và khán giả đều mong những phần 2 này sẽ được công chúng đón nhận. Khi đó sẽ tạo ra xu hướng làm phần tiếp theo của những phim vang bóng một thời, tạo cho phim truyền hình Việt một sức sống mới trong tình trạng kịch bản phim thiếu và yếu như hiện nay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo