xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lê Bê La bị ám ảnh vì những cảnh hôn

Minh Nga. Ảnh: NVCC

(NLĐO) - Nữ diễn viên trẻ Lê Bê La nói rằng điều cô ghét nhất khi đóng phim là phải hôn bạn diễn vì cô cảm thấy không tự tin khi đóng những cảnh...nhạy cảm như vậy

Tôi thiếu tự tin

Lê Bê La cho biết cô đã rất lo lắng khi lần đầu thực hiện cảnh hôn trên màn ảnh với bạn diễn Linh Sơn trong bộ phim Dấu chân du mục (đang phát sóng vào lúc 21 giờ 20 phút trên VTV3).

“Mặc dù đã có chồng, chuyện hôn là rất bình thường nhưng từ khi bước chân vào nghệ thuật đến nay, điều tối kỵ nhất với tôi là thể hiện những cảnh hôn nhau. Lý do là tôi thiếu tự tin, biết mình hôn không đẹp nên sợ khi lên phim sẽ dễ khiến cảnh hôn trở nên thô, vụng”- Lê Bê La chia sẻ.

Cảnh hôn ám ảnh của Lê Bê La
Cảnh hôn ám ảnh của Lê Bê La

Chính vì thế, mỗi khi nhận kịch bản có cảnh hôn, Lê Bê La luôn chủ động gọi điện đến đạo diễn để xin…cắt bỏ cảnh đó. Lần này cũng thế, cô năn nỉ đạo diễn Đinh Thái Thụy của phim Dấu chân du mục: “Anh muốn em thể hiện cảm xúc lúc đó như thế nào em cũng sẽ cố gắng diễn tả, miễn đừng bắt em phải…hôn”. Mặc dù đạo diễn đồng ý nhưng khi ra phim trường, Lê Bê La buộc phải hôn vì: “Hoa là một cô gái câm, sống thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên cái hôn thể hiện bản năng, khát khao của người phụ nữ khi gặp tình yêu đích thực”.

Không còn cách nào khác, Lê Bê La phải…méo mặt chấp nhận để Vinh Sơn “cướp” nụ hôn đầu đời trên màn ảnh. “Vì biết tôi hôn lần đầu nên cả đoàn làm phim tò mò xúm lại xem. Tôi ngượng quá không thể hôn được. Sau đó tôi đã đuổi hết mọi người đi, chỉ để đạo diễn và quay phim ở lại. Tôi diễn cảnh đó đúng 1 lần duy nhất”- Lê Bê La kể.

img
Lê Bê La lần đầu tiên vào vai cô gái bị câm
Lê Bê La lần đầu tiên vào vai cô gái bị câm

“Cảnh cuối phim là cảnh cực nhất vì tôi phải khóc rất nhiều. Khi đạo diễn ra lệnh cắt, tôi khóc càng nhiều hơn. Lúc đó không còn khóc vì vai diễn mà khóc vì quá mệt và đuối sức”- Lê Bê La kể lại. Nhưng kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất với cô trong những ngày theo đoàn phim này là chuyện …không có chỗ đi vệ sinh. “Vì cảnh quay thực hiện chủ yếu ở vùng núi và sa mạc, không có nhà dân ở nên chị em nữ phải nhờ mấy anh trong đoàn chở chúng tôi đi mấy cây số vào nhà người dân để…đi vệ sinh” - nữ diễn viên trẻ này tâm sự.

img
Bối cảnh của phim là vùng núi và sa mạc đầy cát của Ninh Thuận

Bối cảnh của phim là vùng núi và sa mạc đầy cát của Ninh Thuận

Đóng phim cực hơn làm rẫy

Nếu trong phim, Lê Bê La ghi điểm ở nét diễn mộc mạc, giản dị thì ngoài đời, cô gái Tây Nguyên này cũng khiến người đối diện thoải mái bởi sự chân thật. Sinh ra bên những rẫy cà phê bạt ngàn, Lê Bê La vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên với núi rừng, cây cỏ, suối ngàn của người con gái Đắk Lắk.

Sống với thiên nhiên đôi lúc làm con người ta trẻ và thanh thản kỳ lạ, Lê Bê La cũng vậy! Nhưng từ khi khăn gói xuống thành phố ăn học, hòa mình vào cuộc sống bon chen phố thị, cô... chợt tỉnh. Lê Bê La hay nghêu ngao câu hát: “Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ!”. Tự nhận mình quá tin người và từng gánh lấy nhiều hậu quả vì sự tin người nên Lê Bê La bây giờ tự khuyên mình không nên tin người quá, không nên dồn tình cảm nhiều vào một người. Điều đó cũng lý giải vì cô cô sống khá lặng lẽ, ít bạn bè, đồng nghiệp nhưng vẫn có những người bạn mà “chỉ cần tôi gọi là lập tức có mặt”.

Cô gái Tây Nguyên chân chất

Cô gái Tây Nguyên chân chất

Hiếm có cô gái nào chịu "cày" như Lê Bê La ngay cả khi còn ở Tây Nguyên làm rẫy hay khi là sinh viên đến khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, người chị lớn trong nhà đã sớm gánh vác trên vai nhiều công việc và trách nhiệm.

Uớc mơ mang tài năng bay ra khỏi những rẫy cà phê trở thành hiện thực khi cô đậu vào trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP HCM. Sớm bươn bả với nghề từ khi còn là sinh viên, chuyện chạy xe máy máy hàng chục cây số từ tỉnh này sang tỉnh khác để đóng phim vốn là…chuyện nhỏ với cô.

Trước khi có chồng, Lê Bê La sống đơn sơ trong một căn nhà trọ, tự mình nấu ăn, trồng hoa, chăm em gái học hành. Đến khi yên bề gia thất, cô vẫn giữ lối sống giản dị, bình lặng. “Bữa nào chồng rảnh, anh ấy chở tôi bằng xe máy đến đoàn phim, quay xong lại đến chở về. Khi anh ấy bận, tôi vẫn một mình chạy xe máy đi diễn. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ dám bỏ ra vài chục triệu để mua một cái túi xách, bởi vì với số tiền đó tôi có thể mua được cho em mình một chiếc xe máy để đi học, đi làm”- Lê Bê La bày tỏ.

Lê Bê La tự nhận mình cá tính nhưng rất yếu đuối

Lê Bê La tự nhận mình cá tính nhưng rất yếu đuối

Gánh vác nhiều việc trong gia đình từ nhỏ đã khiến cho cô sơn nữ này ngày càng mạnh mẽ, cá tính như con trai. Cũng chính điểm này mà cô được chọn những vai cá tính: Tùng cộc cằn, giỏi võ trong Cổng mặt trời, Tú ăn chơi, quậy phá, trả thù đời trong Người tình bí ẩn, Bích thủ đoạn trong Giấc mơ cổ tích. Ấy vậy mà Lê Bê La tự nhận mình là yếu đuối và rất dễ bị tổn thương ẩn nấu đằng sau vẻ bề ngoài mạnh mẽ ấy. Lê Bê La nói rằng: “Khi yêu tôi rất đắm đuối. Khi bị suy sụp tinh thần, tôi rất khó khăn mới vượt qua nỗi. Có lẽ những người vẻ ngoài càng mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong càng yếu đuối bấy nhiêu, ngược lại những người nhìn bên ngoài yếu mềm nhưng lại có tinh thần thép”.

Lê Bê La từng nghĩ, nếu không đi đóng phim, biết đâu cô đã nối nghiệp ba mẹ đi làm rẫy. “Làm rẫy có khi còn sướng hơn đi đóng phim rất nhiều. Làm rẫy có thể 1 ngày làm 12 tiếng, làm mệt thì nghỉ, ít khi phải làm lúc 1, 2 giờ sáng. Đóng phim khắc nghiệt lắm, đang vui tự dưng bắt phải khóc bù lu bù loa”- Lê Bê La hài hước chia sẻ.

 

Sinh con trong thời gian gần

Lên xe hoa với phó đạo diễn Thanh Hải (hai người quen nhau khi Thanh Hải làm Phó đạo diễn Phim cổng mặt trời) khi mới 25 tuổi, Lê Bê La khoe cuộc sống gai đình đang rất hạnh phúc dù vợ chồng rất ít khi gặp nhau.

Từ khi có chồng, nhờ chồng mà cô trở nên dịu dàng, nữ tính, bớt nóng tính hơn. Cô tiết lộ: “Tôi không ham công việc đến nỗi quên đi thiên chức làm mẹ. Vì vậy vợ chồng tôi dự định sẽ sinh con trong thời gian gần nhất”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo