xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Liveshow 2 Giọng hát Việt: Đội Hồng Nhung "dìm" đội Quốc Trung

Minh Nga. Ảnh: BTC

(NLĐO)- Với nỗ lực làm mới các ca khúc nổi tiếng trong ngoài nước, các thí sinh đội huấn luyện viên (HLV) Hồng Nhung đã mang đến phần trình diễn ấn tượng hơn hẳn đội HLV Quốc Trung.

Đêm liveshow 2 chương trình Giọng hát Việt 2013 diễn ra lúc 21 giờ 10 phút ngày 22-9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, TP. HCM được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV3.
                                                                                                                                                                                            
Màn trình diễn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt nhất của khán giả vào tối 22-9 thuộc về cô gái có ngoại hình tròn trịa Âu Bảo Ngân. Dễ thương, hồn nhiên trong chiếc áo dài trắng, ngay khi vừa bước ra sân khấu, Bảo Ngân đã nhận được những tràng vỗ tay không ngớt. Được biết đến với những ca khúc nhạc kịch nhưng lần này Bảo Ngân quyết định thử sức bằng ca khúc Cô gái vót chông (nhạc Hoàng Hiệp) từng được nhiều ca sĩ gạo cội thể hiện thành công. Nữ thí sinh này có sẵn chất giọng cao vút, trong veo đã thổi hồn làm cho ca khúc trở nên mới hơn, mang đầy tinh thần lạc quan vui tươi.
                                                                                                                                                                                                                                                                           
img
Bảo Ngân
                                                                                   
Trái lại với sự hồn nhiên của Bảo Ngân, hình ảnh của Vũ Cát Tường trên sân khấu lại được ví như ông vua nhạc Michael Jackson. Dù là tiết mục cuối cùng nhưng Cát Tường làm cả sân khấu bùng nổ với bài hát đình đám của toàn thế giới, từng được thể hiện bởi 2 tượng đài âm nhạc lớn. Trong bộ trang phục cá tính, mũ cao bồi, Cát Tường chuyên nghiệp và điêu luyện trong từng điệu nhảy, lắc hông. Qua nhiều vòng thi, đến nay, Cát Tường là thí sinh có phong cách và cá tính âm nhạc rất riêng biệt và không nhầm lẫn vào đâu được.
img
Cát Tường

Hà Linh cũng gây ngạc nhiên khi chọn thể hiện phá cách ca khúc dân ca Người ở đừng về trên nền hòa âm, phối khí mới mẻ. Hà Linh có sẵn thế mạnh giọng hát và cả sự tinh tế, cộng với sự chuyên nghiệp nên cô đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ các HLV cũng như sự ủng hộ của khán giả.
img
Hà Linh

So với 3 cô gái trên, tiết mục của 2 chàng trai còn lại thuộc đội Hồng Nhung được đánh giá là chưa nổi bật. Hoàng Nhật Minh- người luôn đưa khán giả chìm đắm vào không gian âm nhạc trữ tình, lãng mạn đã thể hiện ca khúc Em hãy ngủ đi của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo HLV Quốc Trung, Nhật Minh chưa dũng cảm chọn bài hát mới, phong cách mới để khoe thêm cá tính riêng. Trong khi đó, Thành Nam có ý định “lột xác” khi chọn ca khúc nổi tiếng Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Không phủ nhận nỗ lực làm mới ca khúc bằng cách phối các thể loại nhạc khác nhau nhưng dễ thấy giọng của Thành Nam còn mỏng nên hát “chưa tới”.
                    
Trong đêm thi tuần này, các thí sinh đội HLV Quốc Trung đều chọn các ca khúc khó và làm mới bài hát bằng các bản hòa âm, phối khí mới. Tuy nhiên, những tiết mục khá nhàm chán, khiến nửa đầu chương trình diễn ra tẻ nhạt và kém hấp dẫn.
                                               
Nguyễn Lâm Hoàng Phúc lần đầu tiên thể hiện một ca khúc nhạc trữ tình Việt Nam: Ai về sông Tương và đã thất bại. Đúng như nhận xét của HLV Đàm Vĩnh Hưng, bài hát là một chiếc áo quá rộng với Hoàng Phúc. Với My Hoàn, cô gái nổi bật với những ca khúc mạnh lại chọn một bài hát nhẹ nhàng, trữ tình. Nhịp đập giấc mơ với bản phối của Acoustic pha với Rock dường như không hợp với giọng của My Hoàn.
                                                                               
img
My Hoàn

Những thí sinh khác chỉ dừng lại ở mức độ trung bình, dù họ đã chọn cho mình một sự mới mẻ, phá cách. Thí sinh Hà My lần đầu tiên hát tiếng Anh một bản hit Just give me a reason của một ca sĩ nổi tiếng. Khánh Duy thay đổi mình với một ca khúc pop rock tươi trẻ và năng động. Riêng chàng rocker Thái Châu vẫn thể hiện dòng nhạc sở trường của mình là rock nhưng với một ca khúc khó, kén người nghe. Bài hát này được làm mới so với bản gốc của nó khi phối lại theo chất rock và trộn thêm hiệu ứng điện tử. Điểm nổi bật của Thái Châu cũng chỉ dừng lại ở phong cách trình diễn tự tin, có chất nghệ sĩ.

                                              
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo