Cuộc đời Tyson đã được tái hiện chân thực trong bộ phim dài 90 phút của đạo diễn James Toback. Ở đó, người xem được chứng kiến những giây phút thăng hoa cũng như đen tối nhất trong cuộc đời võ sĩ này.
Tyson thú nhận: “Tôi đã trải qua một cuộc sống hoang dại và kỳ quặc. Tôi đã từng đắm chìm trong ma túy, từng đánh nhau với những kẻ nguy hiểm và cục cằn. Tôi cũng tằng tịu với vợ của nhiều người và tất cả họ đều muốn giết tôi. Nhưng sau tất cả những điều đó, tôi thấy thật kỳ diệu khi mình vẫn tồn tại, vẫn ở đây để ra mắt mọi người”.
Tyson nói rằng không thể giấu nhẹm những điều xấu xa đó để cố tô vẽ về một hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Võ sĩ 41 tuổi mỉm cười và thấy công chúng vẫn đón nhận anh nồng nhiệt như ngày nào. “Tôi thật hạnh phúc khi có mặt tại đây và rất mừng khi các bạn vẫn chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời với tôi” - Tyson tâm sự.
![]() |
Mike Tyson đã trở thành một huyền thoại quyền Anh lắm tài nhiều tật |
Trong bộ phim tài liệu trên, khán giả đã được thấy những bước thăng trầm của võ sĩ nguy hiểm nhất trong lịch sử môn quyền Anh. Năm 20 tuổi, Tyson trở thành võ sĩ trẻ nhất giành đai VĐTG. Nhưng Tyson cũng đã phải nếm trải cay đắng suốt 3 năm trong tù sau một vụ cưỡng bức năm 1992. Năm 1997, cả thế giới cảm thấy xấu hổ cho Tyson sau vụ anh cắn đứt tai Evander Holyfield trong một trận tái đấu giành đai hạng nặng thế giới.
Tyson cũng thú nhận rằng cuộc sống hoang dại của một cậu bé phải lang thang trên đường phố suốt những năm tháng tuổi thơ đã gieo vào đầu óc mình những suy nghĩ bệnh hoạn. Nhưng khi được chuyên gia quyền Anh Cus D’Amato “nhặt” về từ đường phố Brooklyn, cuộc đời Tyson mới rẽ sang một trang mới - một võ sĩ thành công những cũng lắm tai tiếng nhất.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!