xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngọc Lan “bật khóc” kể chuyện đóng phim gian khổ!

Minh Nga. Ảnh do NSXCC

(NLĐO) – Nữ diễn viên Ngọc Lan bật khóc kể lại hành trình quay phim gian khổ suốt 3 tháng ở Phan Rang, Vũng Tàu khi hóa thân vào nhân vật Thủy trong phim truyền hình “Mặn hơn muối”.

Hơn 10 năm đóng phim với đủ các thể loại vai bi hài, hiền lành, độc ác nhưng Ngọc Lan khẳng định chưa có vai diễn nào khiến cô khổ sở như phim “Mặn hơn muối” (đạo diễn: Nhâm Minh Hiền, phát sóng lúc 20 giờ trên HTV7).

Phim này kể về những cuộc đời... mặn hơn muối của những diêm dân khi đối diện với sự khắc nghiệt của thiên nhiên và nạn buôn lậu muối ngoại. Dù hằng ngày, họ cố gắng làm ra hạt muối để mưu sinh nhưng vẫn bị “cái nghèo” đeo bám. Nhân vật Thủy do Ngọc Lan thủ vai tượng trưng cho những cô gái làng muối khổ cực. Thủy mồ côi cả cha lẫn mẹ, trở thành trụ cột gia đình, một mình gồng gánh trọng trách, thực hiện ước nguyện của đấng sinh thành là nuôi dạy ba em học thành tài.

img
img

Ngọc Lan vào vai người chị làm muối nuôi các em ăn học

Ngọc Lan vào vai người chị làm muối nuôi các em ăn học

“Sống bằng nghị lực, khát vọng chân chính nhưng hạnh phúc lại như chơi trò “đuổi bắt” với cô ấy! Những gì Thủy trải qua (cha mất, bị tình đầu phụ bạc, có được hạnh phúc thứ hai nhưng lại gặp sự quấy phá của người vợ cũ, bị bỏng mặt và cuối cùng là ung thư não), cuộc đời của cô không có ngày vui trọn vẹn, hạnh phúc cứ chạm đến rồi lại vụt mất”- Ngọc Lan nói về vai diễn của mình.

Ngoài những cảnh quay trên núi cao hẻo lánh suốt mấy ngày liên tục ở Vũng Tàu, đoàn phim phải ra tận đồng muối ở Phan Rang quay hầu hết bối cảnh tại đây.

“Vai diễn nặng tâm lý cộng lịch làm việc dày đặc, quay đêm liên tục và khí hậu khắc nghiệt của miền biển khiến tôi nhiều hôm mệt sắp… ngất. Hầu như tôi chỉ húp cháo chứ không ăn được cơm vì quá mệt! Trong phim này tôi không trang điểm mà còn phải bôi đen gương mặt, giảm cân để trông hốc hác. Sau 3 tháng ròng rã khắp các vùng miền xa xôi, hẻo lánh, địa hình hiểm trở, gương mặt tôi cũng dày gió dạn sương hơn”- Ngọc Lan kể.

img
img

Ngọc Lan hốc hác trong vai diễn

Ngọc Lan hốc hác trong vai diễn

Ngọc Lan nói sợ nhất là khoảng thời gian hơn 1 tuần quay ở ruộng muối, đa phần là muối hột nên rất bén, cắt vào chân đau rát không chịu nổi. Đó là chưa kể vào buổi trưa, hơi nóng từ ruộng muối bốc lên như nung người nhưng cô phải cố diễn.

“Trong phim tôi phải quay liên tục 4 phân đoạn có mưa. Nhưng đoàn phim không tìm được nước ngọt nên bơm nước biển ở giếng nước làm muối phun mưa. Vậy là gần 6 tiếng đồng hồ tôi phải dầm mình dưới “mưa muối”, nước muối lọt vào mắt rất cay và rát nhưng phải ráng ngước mặt lên trời gào khóc”- Ngọc Lan kể thêm.

img
 

Cảnh quay cào muối giữa trưa nắng gắt

Cảnh quay cào muối giữa trưa nắng gắt

Kể lại những gì đã trải qua, Ngọc Lan đã bật khóc thật vì cảm thấy nghề diễn quá vất vả và cực khổ mà không phải ai cũng chịu đựng và thấu hiểu được. “Kiếm được đồng tiền từ nghề diễn không hề dễ dàng, chỉ có những người yêu và đam mê nghề mới chấp nhận đeo đuổi và dấn thân như vậy. Tôi luôn tự hào vì lúc nào mình cũng làm việc hết sức, không ngại khó ngại khổ để vào vai diễn”- cô bộc bạch.

Kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất với Ngọc Lan khi quay phim “Mặn hơn muối” ở Vũng Tàu là nhà vệ sinh nằm ở dưới chân núi. Gần chỗ quay có ngôi chùa, đoàn làm phim được các thầy cho uống một loại nước nấu bằng lá, lợi tiểu. Vậy là ngày nào Ngọc Lan và anh em trong đoàn cũng leo xuống, leo lên ngọn núi cao 30m mấy lượt.

“Mặn hơn muối” là dự án trọng điểm của nhà sản xuất M&T Pictures trong năm nay. Bà Trúc Mai- giám đốc hãng phim này cho biết nguồn kịch bản phim truyền hình hiện nay đang thiếu đến mức “báo động” khi rất khó tìm ra một kịch bản hay được nhà đài duyệt để đưa vào sàn xuất. Khi đạo diễn Nhâm Minh Hiền lên ý tưởng làm phim “Mặn hơn muối” và triển khai thực hiện với nhóm viết kịch bản Lê Quang Thanh Tâm – Vy Uyên thì M&T Pictures ủng hộ ngay.

Lý do là “Mặn hơn muối” được làm dựa trên một phim tài liệu cùng tên rất cảm động cách đây hơn 10 năm. “Tôi đã từng xem phim tài liệu này và ấp ủ giấc mơ sẽ làm phim truyền hình suốt hơn 10 năm qua”- đạo diễn Nhâm Minh Hiền nói. Đây cũng là phim đánh dấu sự trở lại của ê-kíp phim “Thuyền giấy”, từng  giành được 4 giải thưởng lớn tại Lễ trao Giải Cánh diều 2013: “Phim truyền hình hay nhất”, “Nam/ Nữ diễn viên xuất sắc” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”.


Đạo diễn Nhâm Minh Hiền rất tâm đắc với đề tài của phim

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền rất tâm đắc với đề tài của phim


Đạo diễn Nhâm Minh Hiền và Ngọc Lan trên trường quay

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền và Ngọc Lan trên trường quay

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo