Ngay khi thông tin phim sắp bấm máy, Thế giới người ta sống đã thu hút sự quan tâm của dư luận, một phần vì đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên khả ái Song Hye Kyo trên màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng, một phần vì đạo diễn Pyo Min Soo cũng chính là đạo diễn phim Ngôi nhà hạnh phúc. Thế giới người ta sống lấy đề tài về cuộc sống và tình cảm của giới đạo diễn. Trong phim này, Song Hye Kyo vào vai Joo Joon Young - một nữ đạo diễn mới vào nghề, có tài nhưng ít kinh nghiệm.
Ở những cảnh đầu tiên, khán giả khá hụt hẫng khi thấy hình ảnh mới của Song Hye Kyo trên phim: mái tóc ngắn, uốn xoăn thay cho mái tóc dài quen thuộc trong Ngôi nhà hạnh phúc. Tuy phải hy sinh mái tóc đẹp nhưng với kiểu tóc mới, Song Hye Kyo vẫn cho thấy một hình ảnh quyến rũ, nữ tính và tất nhiên cá tính hơn.
Bên cạnh sự trở lại của Song Hye Kyo, bộ phim Thế giới người ta sống cũng đánh dấu sự tái xuất của tài tử Hyun Bin, kể từ sau thành công của Nữ hoàng tuyết 2 năm trước. Hyun Bin vào vai Jung Ji Oh, đạo diễn đã có nhiều năm kinh nghiệm.
Cả hai vào vai đồng nghiệp và cũng là tình nhân nên phải thể hiện khá nhiều cảnh quay thân mật. Song Hye Kyo và Hyun Bin trước giờ đều không có kinh nghiệm diễn những cảnh tình cảm nên khá lúng túng. Cảnh quay Joo Joon Young và Jung Ji Oh uống rượu say rồi cùng nhau lên giường phải mất 3 giờ mới thực hiện xong.
Phim chủ yếu quay ở Singapore. Phim giả biến thành tình thật, họ trở thành một cặp đẹp đôi của làng giải trí Hàn Quốc không lâu sau khi phim đóng máy. Tháng 8 năm ngoái, cả hai mới công khai chuyện tình của mình. Những người hâm mộ Song Hye Kyo đều hy vọng mối tình này sẽ không kết thúc sớm như lần “phim giả tình thật” trước đây giữa Song Hye Kyo và Lee Byung Hun- bạn diễn trong phim Một cho tất cả.
Song Hye Kyo cũng vừa hoàn thành phim Love for sale với tài tử Kang Dong Won và đang đóng phim The Grand Master của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Bình luận (0)