xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Sút” - Bắt đầu từ ước mơ

Quang Châu

Bộ phim “Sút” ra đời đúng thời điểm được ví như tiếng kèn Vuvuzela chào đón bóng đá Việt Nam đến World Cup 2017

Thật tình cờ, “Sút” (đạo diễn: Việt Max) - bộ phim Việt đang chiếu rạp từ ngày 25-11 có đề tài chủ đạo về bóng đá - ra mắt đúng vào dịp người hâm mộ cả nước đang còn ngây ngất trong giấc mơ lớn bởi đội tuyển U19 Việt Nam vừa đoạt được chiếc vé tham dự giải đấu U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước nhà, Việt Nam có một đội tuyển chính thức giành được quyền tham dự vòng chung kết một kỳ World Cup môn bóng đá - môn thể thao vua của hành tinh. Cộng đồng bóng đá quốc tế cũng ngạc nhiên không kém với chiến tích ngoài mọi dự đoán này của Việt Nam. Ngay cả fanpage chính thức của LĐBĐ thế giới về giải đấu U20 World Cup cũng lập tức gửi lời chúc mừng: “Chúc mừng Việt Nam! Họ đã lần đầu tiên giành vé tham dự U20 World Cup!”.


Cảnh trong phim “Sút”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cảnh trong phim “Sút”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Sự tình cờ làm nên số phận, đó không chỉ là đúc kết từ số phận của các nhân vật trong phim mà chính là đúc kết từ ê-kíp thực hiện khi họ tình cờ tạo ra “Sút” vào đúng thời điểm bóng đá Việt Nam bước lên tầm cao. Hẳn nhiên, đằng sau sự tình cờ tưởng chừng ngẫu hứng của những người làm phim Việt đối với “Sút” chính là nỗi khát khao sâu thẳm, là niềm mong mỏi bấy lâu về vị thế mới của bóng đá Việt trên trường quốc tế. Những người làm phim Việt, với lợi thế đại chúng trong loại hình nghệ thuật của mình, luôn muốn được trở thành khán đài “sân nhà” của người hâm mộ với đội tuyển quê hương, đồng hành tận cùng với từng niềm vui, nỗi buồn trong mọi khoảnh khắc thi đấu của những cầu thủ - nghệ sĩ trên sân cỏ - bất kể đang biểu diễn ở đấu trường nào trong và ngoài nước.


Cảnh trong phim Sút

Cảnh trong phim "Sút"

“Sút” của đạo diễn Việt Max chỉ chọn một góc nhìn nhỏ, không quá tham vọng kể chuyện bằng các bối cảnh lớn kiểu phim “bom tấn”, dù bản thân đề tài này có thể mở rộng biên độ dịch chuyển trong hành trình của các nhân vật cùng nghề nghiệp liên quan. Những người làm phim tìm cách khai thác tâm tình phức cảm từ các nhân vật ham mê đá bóng, trong một chuyện phim đầy tính trăn trở về nền bóng đá phong trào. Đây cũng chính là đặc thù và là “cái nôi” đã từng nuôi dưỡng nhiều tài năng bóng đá Việt trước khi chính thức bước vào con đường đá bóng chuyên nghiệp, từ đó từng bước đạt được kỳ tích với bóng đá thế giới, như hiện có. Và dường như góc nhìn cùng cách kể chuyện khu biệt đề tài này mới là điểm nhấn đủ lực nhất, vẽ nên số phận tưởng chừng giản đơn của những đời thường nhân vật vô danh, từ đó làm nên số phận đầy trắc trở và nhiều kịch tính của chuyện phim. Có thể thấy “Sút” chính là sự gửi gắm của người làm phim Việt với tình yêu bóng đá Việt thông qua câu hiệu của phim: “Mọi thứ đều bắt đầu từ ước mơ”.

“Sút” là bộ phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Việt Max, sau “Yêu” (đoạt Giải Mai Vàng 2015 Bộ phim được yêu thích nhất). “Sút” không chỉ nói về bóng đá, đó còn là câu chuyện về hành trình đam mê, về tình cảm gia đình cũng như về những người trẻ chắp nối đam mê của nhau trong cuộc sống thông qua các nhân vật được thể hiện bởi những diễn viên: Nhung Kate, Hà Hiền, Thành Phạm (HuyMe), Tùng Min, Gin Tuấn Kiệt, Tùng Age, Củ Tỏi…

Điều thú vị là ngoài những tình tiết được cô đọng với chất nghề nghiệp đầy tính thăng trầm về các nhân vật - cầu thủ hiện diện trên phim, từ thủ thuật thi đấu trên sân bóng, va chạm trong phòng tập cho đến cuộc sống đời thường mỗi người mỗi cảnh…, “Sút” còn được phụ trợ bởi một “nhân vật cổ động viên nặng ký” với dấu ấn rất riêng không lẫn vào đâu được trên “khán đài” câu chuyện phim. Đó chính là nhạc phim “Sút”, được thể hiện bằng giọng hát với sinh lực mạnh mẽ của ca sĩ Trọng Hiếu (quán quân Vietnam Idol 2015) kết hợp cùng ca sĩ Karik (nghệ sĩ nhạc rap đầu tiên đoạt giải MTV Việt Nam). Bộ đôi ca sĩ này đã thực sự khuấy động khán phòng rạp chiếu phim “Sút” mỗi khi nhạc phim cất lên, trên nền nhạc được sáng tác từ nhạc sĩ Hoàng Huy Long và phần hòa âm của nhạc sĩ Dương Khắc Linh - như thể tiếng kèn Vuvuzela huyền thoại của cổ động viên luôn thúc giục đội nhà xông trận.


Poster quảng bá phim Sút

Poster quảng bá phim "Sút"

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo