xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ứng viên Mai Vàng trước giờ G: Mong nỗ lực của mình được đền đáp

Thanh Hiệp - Minh Nga ghi

Các nghệ sĩ trân quý những tình cảm công chúng dành cho họ. Ai cũng mong chờ giây phút hạnh phúc đến với mình trong lễ trao giải sẽ diễn ra tối 22-1

Diễn viên HOÀI LINH: Vẫn mong mình chiến thắng

img

Cũng như mọi năm, thật lòng đến thời điểm này, tôi vẫn mong mình sẽ là người được nêu tên trong danh sách những nghệ sĩ chạm tay đến tượng Mai Vàng, dù tôi đã có trong tay 11 tượng Mai Vàng. Với tôi, những chiếc tượng Mai Vàng được nhận mỗi dịp Xuân về là lời khen tặng vô giá cho nỗ lực của tôi, dù ở vị trí nào trong những công việc mình đã chọn. Đó là tình cảm của công chúng dành cho người nghệ sĩ.

Diễn viên VIỆT HƯƠNG: Thật sự xúc động!

img

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ chạm tay đến tượng Mai Vàng lần nữa vì hãy để điều này đến một cách tự nhiên, sẽ vỡ òa hạnh phúc nếu bất ngờ. Mấy hôm nay, tôi thật sự xúc động khi được các nhà chuyên môn, nhà báo nhận xét chân thành về những nỗ lực của tôi, ghi nhận thành tựu đáng kể mà tôi làm được với tư cách là gương mặt đề cử của Giải Mai Vàng lần này ở 2 hạng mục.

Diễn viên QUẾ TRÂN: Thêm một lần hạnh phúc

img

Tôi rất hạnh phúc khi một lần nữa được có mặt trong danh sách tranh Giải Mai Vàng, điều mà cách đây khá lâu rồi, sau vở “Nhảy múa cùng quỷ dữ” của đạo diễn - NSND Doãn Hoàng Giang, tôi đã được đề cử và đoạt giải. Theo tôi, Mai Vàng là một trong những giải thưởng uy tín. Trên hành trang nghệ thuật của mình, tôi đã nguyện phấn đấu để hướng đến những vai diễn hay phục vụ khán giả của sân khấu cải lương. Rất cảm ơn khán giả đã giúp tôi có tên trong danh sách đề cử của Giải Mai Vàng lần thứ 21 này.

Diễn viên TUYẾT THU: Cảm ơn khán giả đã yêu thương!

img

Tuyết Thu rất vui vì vai diễn trong vở “Bao giờ sông cạn” lại được số đông khán giả yêu thích, để vinh dự có tên trong danh sách bầu chọn của mùa giải lần này. Thật lòng, tôi cũng mong mình là người chiến thắng nhưng trong cùng hạng mục, tôi nhìn thấy các ứng viên ai cũng xứng đáng được chạm tay đến tượng Mai Vàng. Chúng tôi đều nỗ lực hết mình cho từng vai diễn, được công chúng đón nhận. Cảm ơn khán giả đã yêu thương!

Diễn viên THU TRANG: Nguồn động viên to lớn

img

Được có tên trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng lần này đã là niềm vui rất lớn. Theo tôi, đó là nguồn động viên để tôi tiếp tục theo đuổi niềm đam mê và sự nghiệp nghệ thuật của mình.

Cũng như những ứng viên khác, tôi mong mình sẽ là người chiến thắng. Tuy nhiên, ngay cả khi không phải là người được nhận tượng Mai Vàng lần này, tôi cũng rất vui vì mình đã đi lên bằng nỗ lực của bản thân, nhận được sự yêu mến của công chúng.

Diễn viên TRỌNG PHÚC: Niềm vui lớn của đời nghệ sĩ

img

Với tôi là một niềm vinh dự lớn của đời nghệ sĩ khi đã có tên trong danh sách đề cử Giải Mai Vàng. Tôi vẫn tin rằng sàn diễn cải lương còn đón nhận sự quan tâm của khán giả. Năm qua, tôi đã nỗ lực rất nhiều cho công việc sáng tạo của mình và đã có thêm một vai diễn để được khóc cười cùng với sàn diễn. Dù không chiến thắng, tôi vẫn cảm nhận được sự vinh quang bởi mình đã là một “chiến binh” bám sàn diễn cải lương trong giai đoạn khó khăn nhất.

Diễn viên HỒNG ÁNH: Tôi không lẻ loi trong nghề

img

Tôi được công chúng ghi nhận với nỗ lực không ngừng, đó là điều hạnh phúc. Giải Mai Vàng với tôi sẽ có ý nghĩa khi năm qua, việc làm mới tác phẩm sân khấu “Nửa đời hương phấn” của Hà Triều - Hoa Phượng trên sàn diễn Hoàng Thái Thanh là một điều đặc biệt. Tôi cảm ơn tình cảm của công chúng dành cho sân khấu kịch, dành cho những cố gắng của nghệ sĩ để họ được cống hiến những vai diễn hay trong những tác phẩm sân khấu có chất lượng.

Diễn viễn LÊ KHÁNH: Vinh quang là nhờ khán giả

img

Không thể nói được điều gì khi tràn ngập trong tôi lúc này là cảm giác vinh quang của một nghệ sĩ đã nhiều lần được nhận Giải Mai Vàng. Vinh quang đó là nhờ khán giả dành cho tôi. Cảm ơn tình cảm của công chúng.

Tôi hy vọng trong lễ trao giải lần này có được cảm giác lâng lâng khi nghe tên mình được xướng lên. Thú thật đó là điều vinh dự lớn để tôi nỗ lực sáng tạo không ngừng cho năm sau.

Diễn viên NHÃ PHƯƠNG: Nóng lòng, hồi hộp

img

Khi tận mắt đọc kết quả được vào tốp 5 bầu chọn Giải Mai Vàng 2015 trên báo, tôi vỡ òa hạnh phúc, cảm giác lâng lâng kéo dài nhiều ngày. Lá phiếu bầu chọn thể hiện sự công nhận của công chúng yêu điện ảnh dành cho tôi trước những nỗ lực không ngừng trong năm qua. Không khí trước thềm lễ trao giải đang nóng lên từng ngày và cảm giác của tôi cũng nóng lòng, hồi hộp, háo hức, chờ đợi đến ngày trao giải không kém.

Diễn viên CHI PU: Tốp 5 đã là “Mai Vàng”

img

Tôi thấy mình quá may mắn khi là một diễn viên trẻ được vào tốp 5 tranh giải cùng nhiều nghệ sĩ lâu năm khác. Từ ngày có tên trong danh sách bầu chọn, tôi được nhiều người chúc mừng, động viên. Niềm vui được nhân đôi khi phim “Yêu” cũng lọt vào tốp 5 Phim điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất. Ai cũng mong muốn mình được nhận giải nhưng khi tôi và phim “Yêu” trở thành những ứng viên của mùa giải thứ 21 này là chúng tôi đã có “Mai Vàng”  rồi.

Diễn viên NGỌC LAN: Thoải mái chờ đợi

img

Dường như năm nào tôi có vai diễn hay là được công chúng đề cử vào tốp 5 tranh Giải Mai Vàng. Không gì sung sướng hơn khi vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao, khán giả đón nhận và được đề cử ở giải thưởng lớn như Mai Vàng. Dù cơ hội không nhiều nhưng tôi không lo lắng hay áp lực mà trái lại rất thoải mái chờ đợi. Tình cảm yêu thương của khán giả mới là giải thưởng cao quý nhất mà người nghệ sĩ mong muốn có được. Còn người đoạt giải chỉ là may mắn có số phiếu nhỉnh hơn mà thôi.

Diễn viên TRƯỜNG GIANG: Hy vọng có được một giải

img

Không thể không bất ngờ và hãnh diện, tự hào vì cùng lúc tôi có tên trong 4 hạng mục tranh Giải Mai Vàng 2015. Là nghệ sĩ trẻ, tôi luôn tràn đầy năng lượng, không ngừng đổi mới và thử thách bản thân, đi tìm những hình ảnh mới cho mình ở các vai trò khác nhau từ diễn kịch, diễn hài, đóng phim, làm MC. Các năm trước, tôi từng lọt vào tốp 5 ở 1 hoặc 2 hạng mục nhưng đều “trượt”. Hy vọng năm nay, 1 trong 4 hạng mục sẽ ghi tên mình. Mai Vàng là một giải thưởng lớn mà tôi từng đặt mục tiêu phải đạt được trong sự nghiệp làm nghề của mình nên lúc này tôi đang chờ đợi đến giờ phút công bố kết quả.

Diễn viên BÌNH MINH: Muốn nhận thêm giải lần nữa

img

Năm nay, tôi tiếp tục được vinh dự giao đảm nhận vai trò MC của lễ trao giải và có tên ở 2 hạng mục đề cử nên cảm xúc đang dâng tràn. Vừa lo lắng không biết mình có làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt chương trình hay không vừa hồi hộp không biết tên mình có được chính mình xướng lên hay không. Năm qua, tôi đã nỗ lực hết mình cho 2 công việc, đặc biệt là ở lĩnh vực phim ảnh. Tôi rất hài lòng với vai diễn Lý Bỉnh Long trong phim “Thề không gục ngã”. Dù 2 lĩnh vực này tôi đã từng giành được Giải Mai Vàng nhưng tôi vẫn muốn được nhận thêm một lần nữa...!

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo