xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ước nguyện của NSND Huỳnh Nga đã thành

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Đã có lúc đạo diễn Huỳnh Nga muốn tìm đến cái chết vì sợ làm khổ vợ con. Còn bây giờ, ông thấy mình hạnh phúc hơn lúc nào hết khi được cấp căn hộ mới

Dù đã ở tuổi 85, sức khỏe ngày càng yếu vì phải chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng nhưng NSND Huỳnh Nga sôi nổi và hoạt bát hẳn lên trong giờ phút được nhận quyết định tặng nhà tại căn hộ mới của mình vào chiều 15-2.

Thỏa ước nguyện cuối đời

Từ sau bài báo “Ước nguyện cuối đời của đạo diễn Huỳnh Nga” đăng trên Báo Người Lao Động ngày 13-1-2015, phản ánh cuộc sống chật vật khi về già của đạo diễn tài hoa NSND Huỳnh Nga trong căn hộ chung cư xuống cấp chỉ 60 m2 với 13 nhân khẩu, NSND Huỳnh Nga cho biết: “Chắc không có cách nào khác hơn là phải sống trọn đời ở căn hộ xuống cấp này vì sau bài báo chỉ một lần lãnh đạo quận 1 ghé đến xem căn hộ rồi về”.


Vợ chồng NSND Huỳnh Nga cười mãn nguyện trong căn hộ mới được cấp của mình

Vợ chồng NSND Huỳnh Nga cười mãn nguyện trong căn hộ mới được cấp của mình

Tưởng rằng ước nguyện cuối đời của NSND Huỳnh Nga không được thực hiện nhưng rồi bất ngờ xảy đến. “Trong những ngày cận Tết nguyên đán Đinh Dậu, con gái của nhà văn Ngọc Linh là nhà báo Dương Thị Liên Chi, Trưởng Phòng Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, gọi cho vợ chồng tôi, nói Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng sẽ đến chúc Tết chúng tôi tại nhà. Tôi cũng nghĩ là trong đợt đi chúc Tết các nghệ sĩ lão thành, ông sẽ ghé thăm, chứ nào ngờ ông đã mang đến cho tôi món quà quá lớn như bây giờ. Căn hộ khang trang là niềm ao ước cuối đời của những nghệ sĩ nghèo khó như tôi” - NSND đạo diễn Huỳnh Nga bật khóc.

Chiều 15-2, đạo diễn NSND Huỳnh Nga và gia đình đã đón nhận căn hộ mới do lãnh đạo TP trao tặng, Công ty CP Đức Khải tài trợ, tại chung cư Khánh Hội 1 trong niềm vui mừng khó tả. Đạo diễn NSND Huỳnh Nga xúc động cảm ơn Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM đã kịp thời giải quyết nguyện vọng cuối đời của ông. Ngoài căn hộ, một số vật dụng thiết yếu trong nhà: Ti vi, máy giặt, máy lạnh, máy nước nóng… cũng được Công ty TNHH Viễn Đông trao tặng.

Cố vượt qua cơn đau để sống

NSND Huỳnh Nga lâm bệnh nặng từ cuối năm 2014, căn bệnh ung thư trực tràng đã khiến ông hao gầy sức lực. Đôi mắt đã mờ, giọng nói đã run nhưng gương mặt ông vẫn còn nét tinh anh. Mọi sinh hoạt của ông hiện nay đều phải nhờ vào người vợ đã ngoài 70 tuổi. Với đồng lương hưu ít ỏi, có lúc ông không đủ tiền để mua thuốc đặc trị.

13 nhân khẩu sống chung trong căn hộ cũ, nơi ông ngủ cũng là nơi đặt những khung giá phơi quần áo. Hằng ngày, vào buổi chiều, ông được bà dìu xuống hẻm ngồi hóng mát để có không gian cho các cháu của ông học tập. Ngôi nhà quá chật hẹp khiến bất cứ nghệ sĩ nào đến thăm đều cảm thấy ái ngại cho cuộc sống khó khăn, bệnh tật của ông.

NSND Ngọc Giàu có lần đến thăm đạo diễn NSND Huỳnh Nga đã xúc động không cầm được nước mắt vì thấy đạo diễn đáng kính của mình phải sống trong căn hộ chật hẹp và xuống cấp như vậy. NSƯT Mỹ Châu nhiều lần về nước cũng ghé đến thăm ông, tặng ông những món quà và tiền để lo thêm thuốc thang.

NSND Huỳnh Nga mang nỗi niềm tâm sự: “Cả đời mình rong ruổi khắp nơi để làm nghệ thuật, cứ nghĩ có được một căn nhà nhỏ để sinh sống là được, không đòi hỏi gì thêm. Nào ngờ, khi con cháu khôn lớn, đại gia đình có đến 13 nhân khẩu chung sống trong căn hộ chật hẹp khiến tôi cảm thấy có lỗi với gia đình”.

Đã nhiều lần ông không muốn đi tái khám, cũng không muốn uống thuốc đặc trị, chỉ mong cái chết đến sớm hơn để khỏi phải làm phiền vợ con. “Tôi đã nghĩ quẩn nhưng rồi tự vấn lương tâm rằng mình chết đi thì yên thân rồi nhưng sẽ mắc lỗi lớn là chưa lo được nơi ở đàng hoàng cho con cháu. Vậy nên cố nuốt nỗi đau để sống. Khi khỏe một chút thì tiếp tục liên hệ các đoàn cải lương ở các tỉnh, muốn được về dàn dựng vở diễn, giảng dạy để có thêm thu nhập phụ vợ, đỡ con. Nhưng rồi các học trò nghe tôi nói đều từ chối vì không muốn thầy quá cực. Tiền thuốc men cho thầy có thiếu thốn để học trò lo”.

Ông kể rằng thương nhất là Kiều Mỹ Dung ở Đoàn Cải lương Tây Đô: “Bị tai nạn cưa mất một chân, nghe tin tôi bệnh nhưng Dung đã đứng ra vận động tập thể đoàn hát gửi tiền để hỗ trợ thầy uống thuốc. Minh Trang theo chồng sang Singapore cũng gửi tiền về giúp khi nghe thầy bệnh. Tôi cảm thấy mình có lỗi khi nghĩ quẩn, mỗi đêm cứ gác tay lên trán suy nghĩ, mơ ước đến một căn hộ tươm tất cho gia đình rồi chết mới yên” - đạo diễn Huỳnh Nga xúc động kể lại.

Món quà Xuân ý nghĩa

“Tin vui được cấp nhà mới đến với chúng tôi như lộc Xuân. Tôi như trẻ khỏe lại. Món quà ý nghĩa này là nguồn động lực lớn để tôi vượt qua bệnh tật. Mùa Xuân năm nay đối với tôi thật nhiều ý nghĩa” - đạo diễn NSND Huỳnh Nga tâm sự.

Ngày ông cùng vợ và các con đi xem nhà để chọn lựa, ông cũng không dám tin đó là sự thật. “Một căn hộ rộng, tôi có thể tìm thấy không gian cho riêng mình và cho các con cháu sinh sống. Thú thật, tôi có một bộ sưu tập ảnh tư liệu quý, lâu nay muốn có chỗ để treo lên, nhìn lại quá khứ mà mình đã gắn bó với sàn diễn cải lương, trong đó có nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp, nhiều học trò của tôi nay đã đi xa nhưng rồi căn hộ cũ quá nhỏ nên cứ mãi cất trong thùng giấy” - ông xúc động vì sung sướng.

Công lao được bù đắp phần nào

“NSND Huỳnh Nga là đạo diễn tài ba, người thầy tận tụy với nhiều thế hệ nghệ sĩ học trò của sân khấu cải lương. Khi nhận được thông tin Thành ủy đã giải quyết chỗ ở mới theo nguyện vọng của thầy, tôi mừng ứa nước mắt” - NSƯT Phượng Loan tâm sự.

NSND Lệ Thủy cho biết: “Tin vui ông nhận nhà mới trong những ngày xuân làm cho tôi cảm thấy tâm hồn lâng lâng xúc động. Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đối với đời sống người nghệ sĩ về già đã sưởi ấm ngôi nhà chung của sân khấu cải lương nhiều năm qua gặp không ít khó khăn”.

NSƯT Kim Tử Long tâm sự: “Sau bài báo “Ước nguyện cuối đời của đạo diễn Huỳnh Nga” mà Báo Người Lao Động đã phản ánh, tôi rất băn khoăn về đời nghệ sĩ tài năng mà nghèo khó như ông. Nay hay tin ông nhận nhà mới, niềm phấn khởi trong tôi dâng lên vì những công lao đóng góp của ông cho sàn diễn cải lương bằng nhiều tác phẩm đỉnh cao đã được bù đắp phần nào”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo