“Tôi không thể nói rằng bây giờ anh ấy đã được nghỉ ngơi hoặc ở một nơi tốt hơn những vật lộn, mệt mỏi vì các cơn nghiện.... Chúng tôi cũng tức giận và buồn vì mất mát người thân nhưng chúng tôi còn thất vọng hơn vì anh ấy chọn bỏ cuộc” - Scott Weiland thổ lộ. Cô đề nghị người hâm mộ khi hiểu rõ đừng nên tôn vinh cái chết này như thời gian qua. Noah và lucy cầu nguyện cho cái chết của cha mình nhưng không hề ảo tưởng về sự hoàn hảo không có thực, thế nên, người hâm mộ cũng chỉ dừng lại ở cầu nguyện cho người quá cố mà đừng tôn vinh hoặc tham gia các hoạt động vinh danh quá mức thần tượng mình.
Sinh năm 1967 tại California-Mỹ, Scott Weiland đã có gần 30 năm gắn bó với nhạc rock. Ông khởi nghiệp với nhóm Stone Temple Pilots từ năm 1986 và thành công với album đầu tay “Core”, “Purple”, bán hơn 6 triệu bản. Năm 2002, nhóm này tan rã và Scott Weiland lập nhóm mới có tên Velvet Revolver. Nhóm này đã thành công nhất định với album “" Slither " và " Fall to Pieces ".
Trong đó, “Slither” còn chiến thắng Grammy hạng mục Màn trình diễn nhạc Rock xuất sắc năm 2005. Năm 2008, Stone Temple Pilots tái hợp, Scott Weiland quay lại biểu diễn với nhóm này nhưng song song đó vẫn lập nhóm mới Camp Freddy , Wildabouts... và ra album sô lô. Năm 2013, Stone Temple Pilots lục đục nội bộ và tiếp tục tan rã.
Dù tham gia các nhóm nhạc với vai trò thủ lĩnh nhưng Scott vẫn có nhiều hoạt động sô lô như ra đến 4 album phòng thu trong suốt sự nghiệp của mình. Ông có 1 album làm mới lại các ca khúc, 1 album nhạc sống và album hợp tác với các nhạc sĩ khác.